1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội GÀ làm thơ đê.......!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi passion_n_guilt, 15/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuan_khanh881

    tuan_khanh881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    những dòng thơ lâu nay tôi ấp ủ
    có dòng sông, con đò nhỏ
    có đường làng, in dấu gót chân son
    mang đậm tình yêu tôi tha thiết
    Con đò nhỏ, vẫn âm thầm lặng lẽ
    Ngày lại ngày , đưa đón khách sang sông .
    Tay vững chèo mà lòng ta cô đơn quá
    khách má hồng , cũng đôi lúc ghẹo (công )
    Tiếng cười khua dzậy cả sóng lòng !
    Mà tim vẫn mỏi mắt đợi trông

  2. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Đông về gió thổi u u
    Đông về gió thổi u u
    Em đòi anh vẽ mùa thu, cúc vàng
    Mực khô thì hạ đã sang
    Tặng em, trời nắng chang chang em cười
    "Mùa thu đổi lấy mặt trời
    Cúc vàng đổi nốt quãng đời của nhau?
    Ai ngờ nói trước quên sau
    Em nào có nhớ gì đâu mà chờ
    Cúc vàng em đổi Vaio
    Mùa Thu đổi lấy ô tô mất rồi
    Nỗi buồn đổi lấy lòng tôi
    Tình yêu. Nước cuốn. Bèo trôi. Đổi gì?
    Tiễn người đến cuối bờ sông
    Bâng khuâng anh đứng lặng trông theo nàng
    Đêm về đơn độc gối chăn
    Ầu ơ giấc ngủ ai nằm kề bên
    Nhớ em nhớ đến phát điên
    Anh nghèo nên chẳng có tiền mà mơ
    Ước gì bán được Vaio
    Có Tiền anh sẽ rước cô dâu về
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tửu Luận
    (Gửi tặng bạn bè đồng đạo)
    Nam vô tửu như kỳ vô phong
    Tư tưởng người xưa nay đã thông
    Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu
    Buồn vui nay gửi chén cay nồng
    Rượu ngon không phải không mua nổi
    Không bạn hiền, có rượu như không!
    Trời đất quay cuồng say mộng tưởng
    Hỏi ai có rượu lại phiền lòng?
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ hoài sao chẳng ra thơ
    Nghĩ sao mà cứ vu vơ thế này?
    Hết nhăn trán, lại chau mày
    Bao nhiêu ý nghĩ, ơ hay... đâu rồi?
    Nghĩ hoài không được... Trời ơi!
  5. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ dùm anh nè:
    Anh vẫn biết em đang chờ đợi
    Dịu dàng thôi dưới cơn mưa đầu mùa
    Từng giọt nắng bên em nghĩ ngợi
    Anh bây giờ có đến hay chưa?
    Anh đến bên em qua giọt mưa
    Anh ve vuốt vai em bằng tia nắng
    Em nghĩ gì? Mà sao em im lặng?
    Mưa đầu mùa đi rồi đến vu vơ...
    Em ngồi kia, suối tóc ơ hờ
    Anh muốn dang tay ôm bờ vai nhỏ
    Muốn lau khô đôi mắt còn hoe đỏ
    Em chờ chi, anh đã hóa hồn xưa.
    Vẫn dịu dàng, chợt đến nắng rồi mưa
    Cơn gió nhẹ là hồn anh đã tới...

  6. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Bài này của boysaigon@ trong mấy ngày luyện Kim Dung nè bà con.
    Tản mạn truyện Kim Dung
    Anh chỉ muốn mình là Quách Tĩnh
    Được Hoàng Dung em mãi gọi Tên Khờ
    Hoặc như chàng Hồ Xung họ Lệnh
    Cùng Doanh Doanh tấu khúc ngạo giang hồ.
    Anh cảm phục Thúy Sơn, Tố Tố
    Cùng bên nhau chẳng phân biệt chính, tà.
    Dẫu cùng chết vì bầy quân tử thúi
    Chuyện tình buồn đẹp như một bài ca.
    Tình yêu họ đẹp hơn tình ta
    Vì dù sao họ cũng bên nhau mãi mãi
    Anh như Dương Quá bao năm dài chờ đợi
    Mong một ngày tái ngộ Cô Long
    ...
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tặng LL!
    Có thể rồi em sẽ quên nhanh
    Ngày hôm qua đong đầy nước mắt
    Tiếng chia tay và bờ môi mím chặt
    Kỷ niệm buồn đâu chỉ những niềm đau.

    Có thể rồi em sẽ quên mau
    Cái nắm tay lần đầu tiên bỡ ngỡ
    Những hẹn hò giờ chỉ là nỗi nhớ
    Tiếng yêu nhau như tiếng sóng xô bờ.

    Em sẽ quên cả những vần thơ
    Anh tặng em như lời tỏ tình của biển
    Hàng phi lao ngày xưa nay vụt biến
    Chỉ còn em, với nỗi nhớ ngập tràn.

    Em sẽ quên những cảm xúc trào dâng
    Khi trao anh nụ hôn vụn dại
    Em sẽ quên những tháng ngày chờ đợi
    Anh quay về? Không! chắc chắn sẽ quên!

    Dù bây giờ là nỗi nhớ buồn tênh
    Em vẫn muốn sẽ quên anh mãi mãi
    Để không còn những tháng ngày khắc khoải
    Quên anh rồi, sao vẫn nhớ tên anh????

    Sài Gòn, ngày 21/4/2006
    (Viết trong cơn say)
  8. dayandnight

    dayandnight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào em hiểu cho tôi không?
    Người đàn ông nhiều thành công và cũng lắm thất bại
    Người đàn ông tự cho mình từng trãi
    Mà đêm về lạnh lẽo chiếu chăn
    Có những buổi chiều lòng cứ mãi băn khoăn
    Hạnh phúc trôi qua ào ạt như cơn gió
    Trăng mãi khuyết nên trăng chưa hề tỏ
    Và lòng tôi em có rõ bao giờ!
    Cám ơn đời còn có những cơn mơ
    Cho tôi thấy dáng em ngồi chờ đợi
    Cho tôi thấy một niềm tin diệu vợi
    Cuối con đường
    Em lặng đứng nhìn theo
    Chẳng ích gì - vì cũng chỉ là mơ
    Ngày đầy gió và tôi - bụi đầy mắt
    Có điều gì mà trái tim đau thắt
    Lần đâu tiên tôi thảng thốt đi tìm
    Mà đâu hay đã chồn chân gối mỏi
    Hạnh phúc thì mong manh như sương khói
    Như cánh chuồn kim bé xíu
    Thoắt đậu, thoắt bay
    Có đôi bàn tay nào
    Em giữ hộ tôi không?
    Biển đời mênh mông
    Tôi mãi miết đi tìm ....​
    Tặng TPV
    Được dayandnight sửa chữa / chuyển vào 19:57 ngày 22/04/2006
    Được dayandnight sửa chữa / chuyển vào 19:59 ngày 22/04/2006
  9. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Nửa khuya thao thức đợi đóa quỳnh khai...
    Có một thời màu áo ngỡ tươi hơn
    Màu khói hương rạng rỡ nắng trời
    Bông cúc dại khẽ khàng cánh tàn rơi
    Chia cùng ta nỗi buồn vui không lẽ
    Có một thời cây lá ngỡ xanh hơn
    Làn gió thơm lan tỏa nao lòng
    Chim ở đâu dùa vui trong tán rộng
    Hót ru đời, ru cả những niềm đau
    Có một thời ta nghĩ về nhau
    Tình huynh đệ thâm trầm hơn sương khói
    Những điều lặng im những điều không nói
    Mấy cánh hoa rơi hữu ý bên dòng
    Có một thời ta sống với hư không
    Vầng trăng đêm lẫn khuất giữa đời
    Tiếng đàn rung lên gõ nhịp bồi hồi
    Nửa khuya thao thức đợi đóa quỳnh khai...
    honghoavi
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    For Piggy...
    Đừng coi thường mưa nắng
    Nhất là mưa đầu mùa
    Nhỡ mà em bệnh nặng
    Mệt anh lắm biết chưa?
    Dù đi nắng hay mưa
    Cũng ô, dù đầy đủ!
    Để đêm về anh ngủ
    Cũng không thấy em ho...
    Ách xì...
    [​IMG]

Chia sẻ trang này