1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội GÀ làm thơ đê.......!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi passion_n_guilt, 15/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0

    Sông hoài lặng lẽ mãi
    Núi hoài cô đơn mãi
    Người hoài thương nhớ mãi
    Cũng nghe lòng nhạt phai

    honghoavi
  2. yonex2808

    yonex2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ tình cho những người không đến dược với nhau

    Chẳng thể nào bay đến được với nhau
    Cho dù mình yêu nhau đến mấy
    Ở xa anh lúc nào em cũng thấy
    Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang
    Hà Nội mùa này đông cũng sắp sang
    Một mình em bơ vơ nơi phố vắng
    Một mình em với nỗi buồn thầm lặng
    Gió thổi rất nhiều làm sống mũi cay cay
    Đừng đến đông ơi, mình sẽ lạnh lắm thay
    Sẽ lạnh lắm vì anh không bên cạnh
    Em thèm một vòng tay xiết mạnh
    Một nụ hôn dài bất tận đến hôm sau
    Chẳng bao giờ anh về với em đâu
    Không phải bởi ngăn sông cách núi
    Không phải bởi tình yêu em tàn lụi
    Mà bởi vì em nhỏ bé mong manh
    Mà bởi vì bầu trời rất xanh
    Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
    Dù tim em có thiết tha thầm gọi
    Thì bóng hình anh vẫn mãi ở nơi xa
    Trái tim em vẫn chẳng được vỡ òa
    Vẫn chẳng được mềm đi trong vòng tay xiết chặt
    Vẫn chẳng được dập dồn hôn lên môi, lên mắt
    Vẫn chẳng bao giờ được sưởi ấm bởi anh
    Bởi vì bầu trời xanh đến là xanh
    Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
    Làn môi em vẫn cháy hồng thầm gọi.
    ..môi anh...
  3. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0

    CHIỀU ĐỢI
    Chiều rơi một chút nắng
    Góc phố trải hoe vàng
    Em nghiêng một chút tình
    Rót anh tràn nỗi nhớ
    Cây và cây lặng thinh
    Gió im lìm không nỡ
    Ngõ nhuộm biếc màu mây
    Nghe lòng anh sóng dậy
    Trăm con sóng thét gào
    Cuốn tình anh vụn vỡ
    Đáy mắt nào trong veo
    Đắm anh thành giông tố
    Tiếng dương cầm lặng lẽ
    Cung đàn như khói sương
    Em nghe không? Rất khẽ
    Gói kín cả niềm thương
    Bồi hồi trong ***g ngực
    Trái tim hồng thổn thức
    Đập những điều chưa nói
    Tình anh dành riêng em.

    honghoavi
    Được honghoavi sửa chữa / chuyển vào 19:26 ngày 27/07/2006
  4. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    NỖI NHỚ
    Có nỗi nhớ nào sao nhớ thế!
    Nỗi nhớ khẽ khàng khắp không gian
    Êm hơn cả nghìn năm sóng vỗ
    Tiếng vọng về thăm thẳm khơi xanh
    Nỗi nhớ mong tha thiết trong anh
    Như người ốm cất tiếng rên khó nhọc
    Kẻ cô liêu lạc bước lữ hành
    Nơi quán trọ, mang dạ sầu ly khách
    Nỗi nhớ trào ướt đẫm con tim
    Khi mùa thu heo may về nhớ gió
    Chiều cuối đông, chiu chắt chút nắng hồng
    Anh ôm ấp, muôn triệu lần không thoả
    Dịu dàng hơn ánh trăng mờ toả
    Nước triều dâng theo nhịp lớn ròng
    Trong đêm lắng, anh trải lòng sóng sánh
    Dòng sông hoài thấp thoáng bóng đò ngang
    Anh khẽ nắm lấy bàn tay son sẽ
    Về với anh nghen! Cúc nhỏ hoa vàng
    Anh nhớ bóng, nhớ hình anh nhớ dáng
    Anh nhớ em, nhớ lắm, em ơi!

    honghoavi
    Được honghoavi sửa chữa / chuyển vào 08:37 ngày 28/07/2006
  5. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Nếu một ngày em chấp nhận yêu anh
    Anh sẽ chạy cuồng điên trên bãi vắng
    Hét vỡ oà cho tàng cây rụng nắng
    Ngồi trầm tư hút mật ngọt thắng hoa
    Nếu một ngày em chấp nhận yêu anh
    Anh gói kín trời thu gió hạ
    Hoa thật nhiều, nắng lên thật ấm
    Tặng mình em, bông cúc nhỏ hoa vàng
    Nếu một ngày em chấp nhận yêu anh
    Anh sẽ thôi không "ngắm nghía" chị Hằng
    Nếu cần nữa anh chẻ cả vầng trăng
    Khi mắt em có tia nào hờn dỗi
    Nếu một ngày em chấp nhận yêu anh
    Mảnh đất anh hoang vu cằn cỗi
    Bỗng xanh tươi hữu ích lạ thường
    Đơm trái ngọt theo nước mát yêu thương....
    honghoavi
  6. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Chú ơi, bài thơ của chú bị Ba con đưa lên blog của Ba con rùi á. Con post lại để cô chú xem ha:
    Từ 1 bài thơ tôi viết tặng Piggy của tôi nhân dịp sinh nhật lần thứ 23, tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi. Đưa lên blog để bạn bè xem và cùng chia sẻ nhé:
    Bài thơ gốc:
    Nếu một ngày em chấp nhận yêu anh
    Anh sẽ là người hạnh phúc nhất trên trái đất
    Nếu mất em thì đời anh cũng mất
    Như bầu trời thiếu vắng áng mây xanh.
    Nếu một ngày em chấp nhận yêu anh
    Anh xin hứa sẽ không bao giờ làm em khóc
    Anh sẽ tặng em triệu lời thơ dịu ngọt
    Cùng triệu cành hồng khoe sắc thắm quanh em.
    Anh sẽ tặng em cả bầu trời đêm
    Cùng hàng triệu vì sao lấp lánh
    Anh sẽ ôm em mỗi khi em lạnh
    Sưởi ấm em bằng máu nóng tim anh.
    Hạnh phúc đơn sơ và cũng rất mong manh
    Anh vẫn muốn suốt đời làm tên ngốc
    Để tặng em một vài đứa nhóc
    Rất dễ thương và cũng rất yêu em?
    (? như anh?)
    [Boysaigon - 17/7/2006]
    Bài 2:
    Nếu một ngày em chấp nhận yêu anh
    Anh hứa sẽ đến với em
    Để em tựa đầu vào vai
    Và khóc
    Khi gặp ngàn ấm ức của cuộc đời
    Anh sẽ không tặng em ngàn lời thơ có cánh
    Cùng triệu đóa hồng mà em vẫn hằng mơ
    Nhưng anh hứa anh sẽ bên em
    Trên mỗi bước đường đời
    Còn lắm gian nan, vất vả, muộn phiền
    Anh hứa sẽ bên em....
    [Condor - 15:00, 19/07/06]

    Bài 3:
    Nếu một ngày em nói yêu anh,
    Anh sẽ trở thành chàng hiệp sĩ
    Đánh nhau với rồng hay ác quỷ
    Cứu nàng công chúa như truyện tranh
    Nếu một ngày em nói yêu anh
    Anh sẽ trở thành chàng thi sĩ
    Tặng cho em triệu vần thơ hoa mỹ
    Những lời có cánh, ký bút danh
    Nếu một ngày em nói yêu anh
    Anh sẽ trở thành chàng họa sĩ
    Mỗi bức tranh bán tiền bạc tỷ
    Treo trong phòng triển lãm vắng tanh
    Nếu một ngày em nói yêu anh...
    Chắc không có ngày đó đâu, em nhỉ?
    Nên anh vẫn là anh, cóc già xấu xí
    Sống rất yên lành bên hồ nước trong xanh.
    [PTK83 - 09:12, 20/07/06]
    Bài 4:
    Nếu một ngày em nói yêu anh
    Anh - Con khỉ già lãng tử trong rừng xanh
    Sẽ biến thành chàng hoàng tử
    Sẽ vung gươm chiến đấu cùng quỹ dử
    Bảo vệ em nàng công chúa yêu kiều
    Nếu một ngày em nói yêu anh
    Anh ?" con mèo béo ú ụ trên mái nhà
    Sẽ biến thành chàng thi sĩ si tình
    Mang tặng em ngàn bài thơ có cánh
    Dâng tặng em cả bầu trời đầy sao
    Anh và anh - một con khỉ già lãng tử
    Và một con mèo béo ú trên mái nhà
    [Condor - 15:07, 20/07/06]

    Bài 5:
    Gửi bác Condor
    Nếu một ngày em nói yêu anh
    Anh, đại bàng Cha, sẽ quyết lòng... rụng cánh
    Tự nguyện trao em trăm phần trăm sức mạnh
    Để thành chú chim nhỏ bên em.
    Nếu một ngày em nói yêu anh
    Anh sẽ đến bên em và hạ súng
    Trái tim em anh bắn hoài không trúng
    Vậy mà sao em hạ gục tim anh?
    Nếu một ngày anh dám nói... yêu em
    Thì ngày đó 7X Sài Gòn bị... khóa
    Cho dù bà con chửi Admins "chó má"
    Anh vẫn một lòng khóa box yêu em
    [Boysaigon - 15:50, 20/07/06]

    Bài 6:
    nếu một ngày anh nói tiếng yêu?
    em sẽ lắc hay gật đầu, em không rõ
    em sẽ khóc hay cười, em không chắc
    nhưng biết một điều, có ai đó em yêu
    người em yêu có thể là anh
    cũng có khi là một chàng nào khác
    cuộc sống vốn nhiều điều vô định
    với bất ngờ làm tan nát tim đau
    nếu một ngày ta lạc mất nhau
    [Bunnie - 16:29, 20/07/06]

    Bài 7:
    Nếu một ngày em lỡ nói yêu anh
    Đất vẫn thế và trời vẫn thế
    Chỉ có anh là hóa thành đứa trẻ
    Chân tay thừa không biết giấu vào đâu
    Kể từ ngày nhân loại biết yêu nhau
    Cũng là lúc cả loài người biết khổ
    Trái tim vàng suốt ngày trao nhầm chỗ
    Túp lều tranh giờ đất chật người đông
    " Tình là dây oan " , người có hiểu không ?
    Ông bà nói chẳng chạy đâu mà trật
    Tình yêu ban đầu dạt dào , ngây ngất
    Tình yêu mai sau mỏi gối còng lưng
    Em yêu anh như hổ mến yêu rừng
    Anh yêu em như rừng yêu thú dữ
    Tình yêu lúc vui , lúc thì dễ sợ
    Cũng tại quanh ta là cơm áo gạo tiền
    Nếu mười năm sau anh cằn cỗi , vô duyên
    Em vẫn bên anh sau vui buồn , sướng khổ
    Anh vẫn bên em sau bán mua lời lỗ
    Đó chính là yêu đích thực em à ...
    Em - con vịt còi sẽ hóa thiên nga
    Để mặt hồ anh suốt đời sóng sánh ...
    [Votrungh - 16:52, 20/07/06]

    Bài 8:
    Rồi một ngày anh sẽ nói yêu em
    Cho dù không biết em gật đầu hay lắc
    Và thầm lạy trời em gật đầu đừng lắc
    Để cho anh hoá thành một kẻ ngây ngô
    Nếu một ngày em chấp nhận yêu anh
    Trên thế gian này anh là người hạnh phúc nhất
    Hạnh phúc của anh đơn sơ nhưng rất thật
    Được yêu em và được ở bên em.
    [Condor - 10:24, 21/07/2006]
    Mọi người tham khảo ở đây nè: http://www.ttvnol.com/f_259/276485/trang-41.ttvn
    Bài 9:
    Nếu một ngày anh nói yêu em
    Gió sẽ ngừng bay và Sông ngừng chảy
    Trẹn nhạn gian đất trời đảo lộn
    Và vì thế sẽ không nói yêu em
    Nếu một ngày anh nói yêu em
    Má em hồng, đôi môi ửng đỏ
    Làm anh ngây ngô rồi ngây dại
    Và vì thế sẽ không nói yêu em
    Nếu một ngày anh nói yêu em
    Đợi em yêu gật đầu hay lắc
    Chân anh rung và tim anh ngừng đập
    Và vì thế sẽ không nói yêu em
    Nhưng rồi một ngày anh sẽ nói yêu em
    [Tican_saigon - 08:17, 22/07/2006]
    Bài 10:
    Nếu một ngày em chấp nhận yêu anh
    Anh sẽ chạy cuồng điên trên bãi vắng
    Hét vỡ oà cho tàng cây rụng nắng
    Ngồi trầm tư hút mật ngọt thắng hoa
    Nếu một ngày em chấp nhận yêu anh
    Anh gói kín trời thu gió hạ
    Hoa thật nhiều, nắng lên thật ấm
    Tặng mình em, bông cúc nhỏ hoa vàng
    Nếu một ngày em chấp nhận yêu anh
    Anh sẽ thôi không "ngắm nghía" chị Hằng
    Nếu cần nữa anh chẻ cả vầng trăng
    Khi mắt em có tia nào hờn dỗi
    Nếu một ngày em chấp nhận yêu anh
    Mảnh đất anh hoang vu cằn cỗi
    Bỗng xanh tươi hữu ích lạ thường
    Đơm trái ngọt theo nước mát yêu thương....
    [honghoavi - 15:52, 01/08/2006]
    http://blog.360.yahoo.com/blog-n1BclwQlbqiyH9F0U2Pun0iWGxE-?cq=1&l=6&u=10&mx=57&lmt=5
  7. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Nếu một ngày anh nói tiếng yêu em
    Em sẽ dựa vào vai anh ấm áp
    Để thì thầm vào tai anh nũng nịu
    Những lời yêu từ tận đáy lòng
    Nếu một ngày anh phải rời xa em
    Em không chắc nước mắt sẽ tuôn rơi
    Nhưng em biết trái tim mình vỡ nát
    Vì lòng em đã trao trọn cho người
    ặc ặc ... ngộ độc rùi
  8. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Không ngộ độc mới lạ đó phalê..
    Gia đình boy bố, boy mẹ, boy con sướng hen, được bà con viết thơ quá trời luôn.... Vậy mà không biết đường tổ chức nhanh nhanh để bà con uống rượu mừng nữa....
    honghoavi
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thơ gửi Mẹ nhân lễ Vu Lan
    Mẹ đừng buồn khi con vẫn độc thân
    Mẹ đâu biết con trai Mẹ "đào hoa" lắm!
    Quanh con Mẹ là ngàn hoa sắc thắm
    Nhưng chỉ là hoa của kẻ khác Mẹ ơi!
    Gia đình mình còn lắm chuyện buồn vui
    Và còn bao nỗi nhọc nhằn, con biết
    Vậy cho nên con làm không mỏi mệt
    Chỉ muốn nhà mình thêm chút ấm êm.
    Sinh nhật Mẹ con chỉ có bánh kem
    Dù con biết đó chưa là điều Mẹ muốn
    Thứ Mẹ muốn bây giờ còn chưa muộn
    Nên con đành khất lại năm sau.
    Gia đình mình giờ chỉ thiếu nàng dâu
    Nhưng Mẹ ơi, đó mới là điều khó nhất!
    Saigon, 04/08/2006

  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nếu như em là phở?
    Thì anh là nước lèo?
    Ðời có cuốn vèo vèo?
    Ta bên nhau em nhỉ??
    Nếu như em là cột?
    Anh xin làm căn nhà?
    Dù bão tố phong ba?
    Vẫn ôm em, che chở!!!
    Giả như em có sứt?
    Thì anh cũng rốn lồi?
    Lồi rốn với sứt môi?
    Chúng ta đi cùng lối?
    Giả như em sợ tối?
    Anh sẽ là ngọn đèn?
    Dù dầu đắt xăng lên?
    Anh vẫn luôn toả sáng!!!
    Còn nếu em là ván?
    Anh sẽ xin làm đinh?
    Ðóng một triệu chuyện tình?
    Cũng không khi nào hết!!!
    Nếu em hay nói dối?
    Anh nói dóc như thần?
    Hai chúng mình thành thân?
    Rủ nhau lừa thiên hạ...
    (st)

Chia sẻ trang này