1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội GÀ làm thơ đê.......!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi passion_n_guilt, 15/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tican_saigon

    tican_saigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Tức cảnh sinh tật
    Bàn tay nhỏ nhưng tình em không nhỏ
    Lối em về, hồn cỏ cũng tương tư
    Em tìm ai giữa dòng đời suôi ngược
    Sao trốn tìm khi ánh mắt anh trao.
    Lá rụng là bởi vì gió hay vì cây không giữ lại
  2. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0

    hehe... đối tiếp đê...
    Em vẫn biết tình anh ..ánh mắt đó
    Nhưng có còn trao chỉ riêng em ?
    Thôi anh nhé đùa vui gì anh hỡi
    Để biển chiều thôi lặng gió nhớ mong ...
  3. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Đêm gió lặng cây ngàn ngưng tiếng hát
    Trăng rải tơ vàng óng ánh muôn nơi
    Em có nghe tình anh bát ngát
    Như hương đồng cỏ nội em ơi!
    (một đêm mùa thu sáng trăng cao nguyên Eaphe)
    honghoavi
  4. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0

    "Anh chỉ có một vòng tay bé nhỏ
    Vòng tay đưa anh về khát vọng xưa
    Nhưng anh lại có nhiều tình yêu để nhớ
    Đâu chỉ một chiều mưa, bờ vai nhỏ mùa thu
    "
    Nhưng anh lại có nhiều tình yêu để nhớ
    Đâu chỉ một chiều mưa bờ vai nhỏ em về
    Nhưng với em chỉ một tình yêu để nhớ
    Để khát khao để mong ngóng đợi chờ
    Và em biết...chẳng thể nào có đuợc
    Bờ vai anh ...em khóc..giận hờn
    Và em biết chẳng thể nào có được
    Khi bên anh ...một góc nhỏ đi về
    Và em biết sẽ phải rời xa anh mãi
    Dù tim em...luôn mong ngóng đợi chờ
    Vẫn biết rằng xa anh..tình hết
    Ức ..giận hờn...em ghét lắm thay
    Thì thôi nhé anh yêu xin đừng nhớ
    Nhớ gì em cô bé nhỏ yêu anh
    Thì thôi nhé xin anh đừng nhớ
    Để mình em thôi ...một lúc yếu mềm
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đây là 1 bài thơ... dở tiếp sức rất thú vị với sự tham gia của keira6868, VOD, tican và boysaigon. Bà con đọc chơi cho dzui...
    Một anh lính xe tăng
    Hai anh lính xe tăng
    Ba anh cùng là lính
    Cùng đi lính xe tăng.
    Xe tăng chạy bằng xăng
    Mà giá xăng cứ tăng
    Lính xe tăng rất căng
    Đành xếp xó xe tăng
    Lính xe tăng rất hăng
    Chạy bộ hơn xe tăng
    Vừa chạy vừa cắn răng
    Có ngày cũng hết ăn
    Xe tăng lại có xăng
    Mấy anh lính xe tăng
    Lại cùng nhau làm lính
    Cùng nhau lái rất hăng.
    Xe tăng chạy băng băng
    Bình đã đổ đầy xăng
    Pu tong xe nở phăng
    Khốn nạn lính xe tăng
    Ba cái đồ lăng nhăn
    Nhìn thấy là muốn quăng
    Nhưng lính cũng cố gắng
    Sửa rùi chạy phăng phăng.
    Kiểm tra mấy cây xăng
    Nhìn tụi nó làm ăn
    Sao thương lính xe tăng
    Khổ vì chuyện nhố nhăng
    Khổ cũng lái xe tăng
    Dù giá xăng nhố nhăng
    Thì cái đời của lính
    Là phải lái xe tăng!
    Mấy anh lính xe tăng
    Mấy anh đừng lăn tăn
    Dân không để anh thiệt
    Không để anh khó khăn
  6. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Anh có quyền nói yêu
    Em có quyền từ chối
    Như cơn mưa của trời
    Có chi đâu mà lạ
    Cơn mưa trời xối xả
    Tưới vào chiếc lá khoai
    Mưa vẫn mãi đênm ngày
    Chiếc lá khoai ngập nước
    Anh vẫn mãi yêu em
    Yêu cả ngày lãn đêm
    Như cơn mưa của trời
    Còn đọng mãi không thôi...
  7. tican_saigon

    tican_saigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết em từ chối
    Anh sẽ không nói yêu
    Như mưa chiều nghiệt ngã
    Anh sẽ không lang thang
    Nếu như em vẫn thế
    Chiều vàng không nhạt nắng
    Gió buồn thôi không thổi
    Làng mây sẽ ngừng trôi
    Nhưng anh cũng sẽ đợi
    Một ngày em thay đổi
    Rùi anh cũng sẽ nói
    Yêu em mãi không thôi
    Lá rụng là bởi vì gió hay vì cây không giữ lại
  8. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Có những chiều tìm quên trên phố vắng
    Sóng tràn bờ ... nỗi nhớ xa xăm..
    Những ngày qua một mình em lối cũ
    Bước chân mòn lối đá rêu phong...
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Sao biển, Tí cận thiệt là hay
    Đối thơ cưa cẩm ở chốn này
    Mai mốt đưa nhau vào cõi mộng
    Nhậu say!
  10. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Cái anh ni` thiệt là hay
    Người ta trong sáng ..chỉ đối thơ
    Chứ ai như min` đi cưa cẩm
    Chắc bít cách nào đành " Làm mai "

Chia sẻ trang này