1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội GÀ làm thơ đê.......!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi passion_n_guilt, 15/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    (Tặng Sài Gon` và anh )
    "Mùa đông ôm chiếc lá cô đơn trê n cành
    Và nỗi nhớ anh đi chưa về
    Cầu mong nơi ấy
    Anh vẫn sống yên vui thanh bình
    Ôm những giấc mơ em bên mình ..."
    Ai mang đông đến làm chi
    Để tim day dứt nhớ hoài bóng ai

    Được saobien_12 sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 11/09/2006
  2. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Gởi nhớ cho ai !!!
    Ngày gặp mặt khôngcòn
    Anh bước vội qua đi
    Cuối con đường xa ấy
    Nỗi nhớ như đầy vơi
    Yêu anh nhiều biết mấy
    Mãi gọi tên rồi nhớ
    Lời hứa nào anh nhỉ
    Gió đã vội thoáng qua
    Giữa ngày dài em bước
    Cố quên hình bóng ấy
    Quên bao niềm nhớ mong
    Để tối về ôm gối
    ... lăn dài mãi ướt mi
    Ôi tim yêu bé nhỏ
    Sao gọi hoài tên ấy
    Sao thổn thức không thôi
    Rồi đặt bút viết tên
    Hai chữ T ngày ấy
    Là mộng mơ ảo ảnh
    Bóp nát trái tim yêu
    Sao xoá nhoà không hết ?
    Em viết lên nổi nhớ
    Trong đêm dài thao thức
    Giữa trời khuya thăm thẳm
    Chờ một ánh sao xa
    Ngỡ rằng mình đã hết
    Hết mong và hết nhớ
    Hết yêu và hết khóc
    Chẳng còn gì trong tim
    Nhưng ngây thơ em hỏi
    Chiều nay nhớ mãi ai
    Mà tìm quên tranh vẽ
    Vô tình hiện lời ca
    Cô bé nhỏ ngây thơ
    Ngồi trên vành trăng khuyết
    Anh cứ mãi đuổi theo
    Khi nhận ra đã mất
    Lời ca nào anh nhỉ
    Sao gởi tặng cho em ?
    Để bây giờ em nhớ
    Vẽ tranh mình trên cát ...
    Salem tặng anh .... bài thơ cuối cung` về anh ..... khi cảm xúc em đang chết dần ....Vô cảm
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc không bao giờ chết
    Nó chỉ lặng đi một chốc nhẹ nhàng
    Cảm xúc sẽ không bao giờ biến mất
    Giữa vô vàn xúc cảm mênh mang...
    Khi con tim không còn yêu thương nữa
    Đó chỉ là con tim chứa máu thú hoang
    Và khi ấy dập dồn trong nhịp thở
    Chỉ là bao vật vã hoang tàn.
  4. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0

    Uh có lẽ thế thật anh nhỉ...
    Khi tim nhỏ không còn yêu thương nữa
    Những vui buồn kỷ niệm bỗng chốc tan
    Để lặng lẽ ru buồn em nhỏ
    Gởi Sài Gòn...một ánh mắt đã xa...
  5. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Khi nỗi nhơ'' đem tinh` yêu đên''
    Cũng lúc ta nhận ra nhau
    Xa mất rồi con` đâu anh nhi?
    Dĩ vãng buôn`.. vương mắt thu xưa....
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ngửa mặt lên trời cười ha hả
    Cúi đầu xuống đất khóc hu hu
    Đời ta như chiếc đèn cù
    Chữ tình rơi mất, chữ ngu vẫn còn.
  7. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    ĐÔI BÀN TAY
    Sao nhớ ai chiều nay mọc sớm
    Em nhớ ai biển vắng một mình
    Lang thang mãi đếm chân cong` trên cát
    Tìm một bàn tay sưởi ấm bàn tay

    Anh nơi nào tìm đùa vui anh hỡi
    Dấu chân về sao lạnh giá bàn chân
    Tay em nhỏ đi tìm hạnh phúc nhỏ
    Một bàn tay dành chỉ riêng em

  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Sao nhớ anh chiều nay mọc sớm
    Biển nhớ anh vỗ sóng vào bờ
    Yêu anh nhiều như sóng tràn cát trắng
    Anh ở đâu? Có biết em chờ?
    Chợt thèm lắm một bàn tay ấm
    Để thấy đời em bớt mênh mông
    Biển nhớ anh từng chiều nhạt nắng
    Anh nơi xa, có nhớ em không?
  9. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0

    Sao nhớ ai chiều nay mọc sớm
    Biển nhớ ai sóng cuộn chiều vàng
    Thương cô bé ...vai gầy tóc ngắn
    Anh nơi nào ...sao chưa hiểu tình em ?
    xíu thôi đôi dòng thơ nhỏ
    Cân gì đâu gởi chút vu vơ
    Sai Gòn anh có nhớ em không?
    Lời tỏ tìn hôm nào anh nhỉ ....
    Em xin phép pà kon cho em xí chỗ chút để đáp lại tình củm xa xiết ..dạt dào của anh Tí cận khi ngỏ lời tỏ tìn đày khủng bố dzới Saobien ...Em xin trích nguyên xi à nghen ...

    ?o-Em có chịu anh không?
    ??
    -Em có chịu làm vợ anh không ?
    ?.
    -Xin lỗi hỏi lại
    Em có chịu làm mẹ ?..của con anh không ??

  10. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Hoàng hôn nắng nhạt bên song cửa
    Ngân nga một tiếng hát cô đơn
    Đông đến lại càng thêm buốt giá
    Nguyên vẹn trái tim gửi đến anh
    Hôm nay bỗng nhiên sính làm thơ
    Một đoạn "tâm trạng" bỗng thẩn thờ
    Mang hết cảm xúc vốn mơ hồ
    Thả trong một giấc mộng vu vơ
    (nghĩa là làm thơ không thực cho nên bùn ngủ quá đành đi ngủ thôi)
    u?c phale81 s?a vo 08:51 ngy 23/09/2006

Chia sẻ trang này