1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội GÀ làm thơ đê.......!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi passion_n_guilt, 15/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em muốn làm thơ
    Mà đầu cứ bị lơ mơ lòng mòng
    Thôi thì tự nhủ trong lòng
    Đứng dậy xoay tít ba vòng ra thơ
  2. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    [nick]Ngố[/nick] à ! Lá vàng theo gió bay
    [nick]Ngố[/nick] ơi sao lại nhớ thế này
    Xao xuyến hồn đưa về nơi ấy
    [nick]Ngáo[/nick] uớc chúng mình chẳng chia tay​
  3. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Gặp bạn lang thang trên mạng chat
    Chào hỏi chẳng thấy đáp một câu
    Vì một hiểu lầm đâm hờ hững
    Thế mà giận mình lâu thế sao
  4. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Ngân vang tiếng thơ lòng xao xuyến
    Nhớ ai trong nỗi nhớ vấn vương
    Nguyên do mỗi chữ tình bay bổng
    Lắm kẻ đa tình chuốc sầu thương
  5. chichi_b2

    chichi_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    "Kiếp sau xin chớ làm người
    Làm cây t hông đứng giữa trời mà reo"​
    Không nhớ tác giả là ai?
    Được chichi_b2 sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 14/10/2006
  6. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Tác giả bài này rất nổi tiếng, vừa được Bộ giáo dục đề nghị truy phong tặng danh hiệu "anh hùng lực lượng trông cây nhân dân" vì có công trong công cuộc phủ xanh đồi trọc, và miệt mài trồng rừng....
    Đỉnh đỉnh đại danh Nguyễn Công Trứ..
    honghoavi
  7. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Bình minh đến tìm anh trong tia nắng
    Gió lao xao ... hoa nở ngát đưòng về
    Đường không vắng ... lòng bình yên trong nắng
    Ngước mặt nhìn... một chút ...mỉm cười duyên
  8. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0

    Cuộc đời sắc sắc lẫn không không
    Ta chẳng ngại chi mối chỉ hồng
    Nhỡ mai lỡ buộc tình chồng vợ...
    Xong!

    honghoavi
  9. KemTra

    KemTra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hạt cát nào níu chân anh
    cuối cùng rồi anh cũng quay đi
    kỷ niệm em trao có đáng gì?
    Anh bước vội về bên người ấy.
    Có hạt cát nào níu bước đi?
    Tôi yêu những gì đến tự nhiên, ..những câu nói thành thật ...và yêu ngày nắng...
    Được KemTra sửa chữa / chuyển vào 14:10 ngày 17/10/2006
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay, đi trên đường Hai Bà Trưng và thấy 1 cô gái Việt lai, tóc xõa dài và đang tung tăng với các cô bạn người Việt và người nước ngoài, chợt thấy nhẹ cả lòng giữa bao lo toan, căng thẳng. Nụ cười như tỏa nắng ấy cứ làm xao xuyến cho đến khi về đến cơ quan...
    Anh gặp em giữa chiều Sài Gòn
    Từng hạt mưa nhòe trong nắng nhạt
    Gió vờn quanh cho tim mình dịu mát
    Anh hỏi lòng anh đã biết em chưa?
    Chưa kịp làm quen, trời đã đổ mưa
    Em đâu mất để anh chơi vơi giữa phố
    Về cơ quan mà lòng xao xuyến nhớ
    Chiều gặp em giữa phố xá Sài Gòn...

    (SG 17/10/2006)

Chia sẻ trang này