1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội GÀ làm thơ đê.......!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi passion_n_guilt, 15/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lbinhdle

    lbinhdle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Chìu ni làm việc mệt quá nhớ em làm vài câu gởi theo gió cho em đây.
    Dẫu cách xa em vạn dặm đường,
    Nổi lòng anh nhớ, nổi lòng thương,
    Telephone mỗi ngày anh vẫn gọi,
    Chỉ có tình em mãi cứ vương.
    Dẫu cách xa em vạn dặm tình,
    Đêm nằm anh nguyện mãi con tim,
    Tình anh nhắn nhủ em gái nhỏ,
    Sẽ có một ngày anh gọi ? ?oMÌNH?
  2. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Tặng Nó (một người bạn)
    Nó đã lần theo con đường nhỏ,
    Bờ cỏ xanh xanh, mong manh chiếc lá
    Chim kêu ra rả, gió thổi vi vu
    Hồn lãng du men theo dòng suối
    ----------------------------------------------
    Đã qua rồi những tháng ngày buồn tủi,
    Hờn dỗi bên anh, những chiều dong ruổi
    Con đường hồng lưu luyến bước chân ta
    Miên man khúc ca, bồng bềnh lời hát
    Nó cố quên nhưng lòng nó vẫn nhớ
    Người như đến bên nó trong hơi thở
    Có thể nào quên được đâu anh
    Những đêm sáng trăng đôi mình hẹn ước
    -------------------------------------------------
    Nó tự hỏi: lòng có còn hối tiếc!
    Hạnh phúc nhỏ nhoi, anh ơi có biết
    Tàn phai theo mây khói nơi nao
    Như những đốm sao chập chờn rồi tắt
    Lòng nó như chai sạn từ dạo ấy
    Mảnh tình kia nó có thể quên sao!
    Nhìn bạn bè tay trong tay hạnh phúc
    Cố cười vui ngăn nước mắt tuôn trào.
    ---------------------------------------------
    Một sớm mùa thu, gió lùa hiu hắt
    Lá vàng bay trải rộng khắp lối đi
    Hai bên đường bờ cỏ lá xanh rì
    Trời trong xanh, gợn chút hồng nắng nhạt
    Người đã đến bên nó trong tiếng hát
    Không còn buồn, không còn tủi nữa
    Hạnh phúc đơn sơ, tươi đẹp muôn màu
    Ngẩn đầu lên e ấp nụ hôn đầu
    Vuốt mái tóc bay bay theo làn gió
    Nó mỉm cười nhớ những ngày xưa cũ
    Cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi
    Mong rằng một sớm mùa thu!
  3. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Tớ đây chẳng biết làm thơ
    Nhân đây tớ cũng sơ sơ vài dòng
    Cảm ơn có tấm lòng
    Hân hoan chào đón ấm nồng tình thương
    ( hihihi....sáng nay tớ chỉ mới nghĩ đến được như thế thôi, lần sau làm tiếp)
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hân hoan chào đón nàng gà
    Gió nào đưa đẩy vào nhà chúng tui?
    Đã vào thì chơi thiệt dzui
    Hội Gà thân ái vui cười queo côm!
  5. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Bữa nay có hội hè chi
    Í ơ một tiếng gà ni vui cùng
    Hôm nay gà còn ngại ngùng
    Hôm tới gà quậy đến cùng cho xem
  6. lbinhdle

    lbinhdle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Câu này : dành cho lbinhdle tui
    Kính thưa tất cả chị em
    Gà nay cũng khá ta thèm món quay
    Ngặt nổi từ rày ăn chay
    Miếng con tiếp khách, lời hay cho nàng
    Câu này : dành cho thành viên mới
    Hởi cô công chúa lọ lem
    Gà mái mà wậy ai thèm ưng cho
    Biết thân biết phận phải lo
    Phục tùng gà trống cơm no mỗi ngày .
    Ngày mai hình như là ngày gì gì đó tôn vinh phụ nữ thì phải, lời cảnh báo này thay cho huyết thư các chú gà trống hết sức cẩn thận....
    Được lbinhdle sửa chữa / chuyển vào 15:21 ngày 18/10/2006
  7. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Ô hay! Vô lý quá ah!
    Trống gà còn nhớ ông cha dặn rằng:
    Sinh ra trên cõi trần gian
    Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau
    Trống gà sức lực dồi dào
    Chăm lo cơm nước lẽ nào phân vân
    Vai trò thay đổi dần dần
    Mái gà làm chủ ân cần bảo ban
    Trống ơi! Trống hãy chăm ngoan
    Gà cùng cả hội hân hoan vui mừng!
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đã chơi là chơi tới cùng
    Có dzui cũng phải như khùng mới dzui!
    Rõ ràng đất khiến trời xui
    Cho nên Sha nét mới chui Hội Gà
    Chúng ta chung 1 mái nhà
    Welcome thân ái nàng Gà ham dzui!!!
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai mười chín tháng mười
    Chị em phụ nữ chỉ cười nhăn răng
    Ngày mốt các chị tung tăng
    Là ngày Phụ nữ nhe răng mà cười.
  10. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Thu sắp qua rồi, mãi ngẩn ngơ
    Những nhớ, những mong, những dật dờ
    Nhớ ngày xưa cũ, người xưa ấy
    Quán cũ còn đây, vắng chơ vơ.
    Thu sắp hết rồi, vẫn nhớ nhung
    Kỷ niệm xưa đó chúng ta cùng
    Say sưa đối ẩm, vui rộn rã
    Kỷ niệm nay giờ thật mông lung!​

Chia sẻ trang này