1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội GÀ làm thơ đê.......!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi passion_n_guilt, 15/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Thuyền đời lỡ cập bến vô vi
    Chuyện vợ hay chồng nói làm chi
    Thảnh thơi cười đời to một cái
    Đi!!!
    KemTra
    To @KemTra: cám ơn bài thơ trả lời này hén..... chúc may mắn... hôm nào phải rủ @vi đi ăn kem trà nghen...
    honghoavi post thay.
    Được honghoavi sửa chữa / chuyển vào 20:25 ngày 19/10/2006
  2. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Cõi riêng
    Hư vô tìm cõi riêng mình
    Ta bà xin gởi chút tình phôi pha
    Đá vàng mấy hạt sương sa
    Trăm năm buồn tủi sầu pha khối sầu
    honghoavi
  3. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 20 tháng 10
    Chị em phụ nữ tươi cười hồn nhiên
    Dáng đi giọng nói có duyên
    Làm các anh cứ phát điên cái đầu
  4. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Anh hùng nan vượt mỹ nhân quan!
    Một ngày kia, trên con đò nhỏ
    Lạc giữa dòng sông trong đêm mịt gió
    Trăng sáng long lanh, bàng bạc sao trời
    Lãng tử du ca ngồi nhớ một thời.
    ------
    Lãng tử vô căn, anh hùng vô lệ
    Tay kiếm, cung đời có gì đáng kể
    Giai nhân, mỹ tửu, thú tiêu dao,
    Nghêu ngao hát ca chẳng màng nhân thế.
    -------
    Những tưởng cuộc đời tươi đẹp mãi,
    Giấc mộng vàng còn phảng phất đâu đây,
    Hương tự do thoang thoảng cả ngàn ngày.
    Bao luyến lưu xem như dòng nước bạc.
    Thế rồi!
    Đêm nay lạnh, không phải lạnh vì gió,
    Trăng sáng kia có hiểu thấu lòng ta,
    Thèm bàn tay, một mái tóc thiết tha
    Để chôn vùi một trái tim lạnh lẽo.
    Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu.
  5. Vang_Chao_Bac

    Vang_Chao_Bac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Anh hùng nan quá mỹ nhân quan
  6. KemTra

    KemTra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Bình yên anh nhé!
    Bình yên anh nhé, chốn xa xôi.
    Kỷ niệm ngày xưa khép lại rồi.
    Đêm nay anh ngủ không mộng mị
    chỉ có đường về, tôi với tôi....
  7. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Khoảng lặng
    Ta thèm giây phút bình yên
    Trần gian bụi bặm mình riêng một mình
    Mây côi thèm gió điêu linh
    Lênh đênh thèm cánh lục bình tím rơi...
    honghoavi

  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn chiều nay không nhiều gió
    Lòng ta chiều nay không thấy buồn
    Tâm hồn thoáng qua niềm vui nhỏ
    Vì bé hồn nhiên trong sân vuông...
  9. amateur24

    amateur24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Tầng không vời vợi, ngút xanh dương
    Quán nhỏ thẳm sâu, cuối hẻm đường
    Yên ả thanh bình ru hồn mộng
    Quý khách dừng chân, gạt mang vương.​
  10. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Ta chờ anh trên con đường vội vã
    Ta và anh đi qua thành quỹ đạo

Chia sẻ trang này