1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội GÀ làm thơ đê.......!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi passion_n_guilt, 15/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Biển mồ côi
    Mưa lạnh buồn trên mắt Biển mồ côi
    Em lang thang gót trần lối vắng
    Nghe lòng buồn man mác nổi không tên
    Nhớ ai ?
    Bờ vai nhỏ ướt đẫm mưa rát bỏng
    Lối đi về quay quắt bóng dáng ai
    Trưa cuối thu mưa buồn như muốn khóc
    Ướt mi...
    Lòng hoang vắng chút gì như đã mất
    Vỡ tan tành từng giọt nước mưa rơi
    Gió quất vào sao buốt giá con tim
    Tái tê...
    Xác xơ nào xơ xác thế hàng cây
    Sóng từng cơn xô ào bọt trắng
    Chút dỗi hờn dâng mắt
    Biển mồ côi..
  2. lbinhdle

    lbinhdle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Nắng và em
    Nắng mạnh mẽ xuyên qua rừng thông già
    Em dịu dàng nhẹ gót thướt tha
    Trái tim hồng lang thang theo tiếng gió
    Nhớ anh !
    Bờ má hồng khi rừng thông ríu rít
    Nở nụ cười em khẻ gọi tên ai
    Trưa nắng hè, mặt trời không muốn khóc
    mắt vui?
    Trái tim ấm tình yêu đang hạnh phúc
    Tia nắng hè như chiếu rọi thêm vui
    Lá thông rơi em đưa tay đón lấy
    ngắm nhìn?
    Hạnh phúc nào so sánh hạnh phúc em
    Khi hàng cây đang reo hò cùng gió
    Nói theo em như thông điệp tình yêu
    Em yêu anh?
  3. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    HOÀNG HOA
    (em hãy là bông cúc nhỏ hoa vàng
    trong vòng tay anh nồng nàn say đắm)
    em
    từ đâu đến?
    nơi mờ tỏa chân mây
    hay xa lắm...
    như cổ tích cánh buồm xưa đỏ thắm
    trong mơ hồ thần thoại hanh hao
    em bước qua hư thực
    miền mộng mị chiêm bao
    từ ánh mắt hư huyền kỳ ảo
    xanh xanh cỏ lá
    lãng đãng tầng sương
    ngọn đèn đêm thâu bốn bề nền nã
    anh trao cạn đời mình cho phép lạ
    nhờ lửa cháy thành hương
    từ tro tàn than lạnh
    bằng cái màu vàng rực rỡ ngỡ ngàng
    em!
    dịu dàng
    dịu dàng quá...
    tươi thuần một sắc hoàng hoa...

    honghoavi
    Được honghoavi sửa chữa / chuyển vào 14:31 ngày 31/10/2006
  4. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0

    @Gởi SaiGòn tặng anh nhắn một lời chúc hạnh phúc của Salem
    Có những lúc giận mình mơ mộng
    Đem trái tim thế chấp một cuộc chơi
    Rồi hờn trách tình yêu vô cớ
    Vỡ tan rồi em lại chính là em ...
    @ lbinhdle : thanks, thơ anh hay lắm
    Được saobien_12 sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 31/10/2006
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Có người hỏi sao đời buồn quá?
    Tôi trả lời rằng có mấy khi vui
    Có đôi lần muốn nằm xuống nghỉ ngơi
    Thì đã đến lúc về bên kia thế giới...
  6. dao_nguyen

    dao_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Em nói em buồn... mắt ngấn lệ hằng sa
    Anh nhủ thầm em đang buồn ai thế nhỉ
    Có phải em đang buồn vì người đó
    Giọt lệ sầu em chẳng giữ cho riêng em?
    Anh ước mình một ngày thành người ấy
    Để được ngắm em mắt ngấn lệ tình
    Để được làm em vui như chưa bao giờ rơi lệ
    Và được em trao một chút si tình.
  7. dao_nguyen

    dao_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Viết tặng em
    [​IMG]
    Tôi ước mình ngọn sóng nhỏ nhoi
    Và em tôi một nhành cây nhỏ
    Sóng nhẹ nhàng nâng nhành cây đó
    Lấy nước mềm nhẹ đỡ lá non
    Tôi ước mình làn môi của sóng
    Môi thì thầm nhè nhẹ môi em
    Em biết không môi em dìu dịu
    Và mại mềm như búp lá kia
    Tôi ước tôi sóng cả bể đông
    Và em tôi nữ thần của biển
    Sóng vượt sóng đưa em vượt biển
    Tìm bến bờ chỉ sóng với em thôi....
    Được dao_nguyen sửa chữa / chuyển vào 16:01 ngày 02/11/2006
  8. vihonghoa

    vihonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    ...
    Còn đọng lại chút gì không hở em?
    Trong ánh mắt làn môi chiều chủ nhật
    Tia nắng cuối ngày chơi trò cút bắt
    Đường phố đông em bước lạnh lùng thêm
    Buổi tiệc chiều nay vui lắm phải không?
    Nâng cạn ly, ta chúc người hạnh phúc
    Họ đôi lứa, anh mỉm cười cùng cực
    Họ thỏa lòng anh ray rức chờ mong
    Anh tơ tưởng làn phấn trắng tinh khôi
    Má hây hây, tóc huyền, môi chúm chím
    Anh cũng biết cuộc đời phù phim
    Sao vẫn chìm đắm đuối mắt mây trôi
    Em đã đến, đã đi chiều nhạt nắng
    Để lòng anh thao thức những vòng xe
    Anh nghiêng chống chỏng chơ góc vỉa hè
    Con ngựa sắt im lìm trong quạnh vắng
    Con đường lắng tầng lớp đầy bụi nhớ
    Xe quay nhanh khói tỏa mịt mờ thương
    Có cái gì mỏng mảnh tơ sương
    Em vụt qua phủ tràn quanh phố nhỏ
    Quán xá buồn thiu giữ riêng điều bí mật
    Trong cô đơn tuyệt diệu bản tình ca
    Tiếng cười anh sắc nhọn xót xa
    Khi gục đổ là lúc bừng tỉnh nhất....
    ...
    honghoavi

    Được vihonghoa sửa chữa / chuyển vào 17:49 ngày 02/11/2006
    Được vihonghoa sửa chữa / chuyển vào 17:53 ngày 02/11/2006
  9. lbinhdle

    lbinhdle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0

    Cuộc đời ai chẳng mộng chẳng mơ
    Mơ sao cho kẻ nhớ người chờ
    Dại gì hờn và trách kia chớ
    Giấc mơ nào chẳng vỡ hả cô nương
    To @saobien_12 : lbinhdle thích ghép thơ lắm, thấy bài nào hay hay mà có cảm hứng hùa theo thôi chứ hay nổi gì
    -- hic hic hic đừng gọi lbinhdle là anh, xưng tên hay nick đi nha lbinhlde nghe vui tai hơn, xưng anh ngượng chết hic hic hic hic ---
    Được lbinhdle sửa chữa / chuyển vào 18:23 ngày 02/11/2006
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Người ta kêu anh là đúng rồi
    Nhỏ hơn 4 tuổi chứ chả chơi
    Sao biển kêu tên thì hóa hỗn
    Lưu bình dương lễ sướng mê tơi!

Chia sẻ trang này