1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội GÀ làm thơ đê.......!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi passion_n_guilt, 15/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lbinhdle

    lbinhdle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, @lbinhdle có ghé qua website : www.tutam.com thấy các bạn ấy viết một bài cảm nhận khá hay về chương trình CTXH trong tháng 12 của chúng ta @lbinhdle xin tức cảnh làm bài thơ mọi người đọc chơi nhé .
    Gió không lạnh, nhưng tim ta lạnh
    Tấm thân già, cuốn gọn góc sân
    Manh áo rách thay chăn che chở
    Cố thu vào, vẫn thấy đôi chân
    Cả một ngày tất bật tấm thân
    Đêm không tắm, miếng ăn không thấm
    Bụng cồn cào cố nuốt ? hơi đông
    Trong giấc ngủ chỉ mong yên giấc
    Quán vắng lưa thưa, tô bún mộc
    Ăn xông rồi, rảo bước đi rông
    Lê lết tấm thân tìm cơm gạo
    Ngày qua ngày ông vẫn là ông
    Đôi dép đơn sơ, manh áo vá
    Mắt hướng về một phía xa xa?
    Mái tóc dài không bay trong gió
    Tấm lưng già ngã bóng chiều tà ?
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Gió heo may lần nữa lại về
    Tô thắm hồng môi em thướt tha
    Cho lữ khách khoác thêm áo mới
    Chạnh lòng thêm một kẻ xa nhà...
  3. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Rồi sẽ ra sao hỡi trái tim ta ?
    Cứ băng giá giữa mùa đông lạnh lẽo
    Cứ dửng dưng giữa đời bao ánh mắt
    Để đêm về nhói buốt mãi con tim
    @Lbinhdle: bi chừ Saobien moi biết là Luubinhduongle la cái nick của anh ...hôm trưóc đến giờ không nhìn kỹ cứ tưởng "blin...."... nghĩa tiếng anh là " mù quáng " chứ ..hehhe..sozi hen ...
  4. lbinhdle

    lbinhdle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    @Lbinhdle: bi chừ Saobien moi biết là Luubinhduongle la cái nick của anh ...hôm trưóc đến giờ không nhìn kỹ cứ tưởng "blin...."... nghĩa tiếng anh là " mù quáng " chứ ..hehhe..sozi hen ...
    Ừm ừm...! em hèm cô bé sao biển này thiệt tình @lbinhdle hỏi @saobien_b2 thử nhé
    có phải ý ý ý ý ý ý ý của bé là :
    - Saobien?Ts blinded by her love for him
    - Saobien?Ts been blinded by love
    hì hì hì nói cho @lbinhdle biết dzzzzzzzoiiiiii
  5. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Gởi em một chút nhớ thương
    Của mùa đông về xa vắng
    Con đường trong mơ tuyết trắng
    Lạnh lùng khói tỏa ngàn hương
    Bàng gieo sắc đỏ trên cây
    Hong sao khô ngày lạnh giá?
    Trời đông không gì lạ cả
    Rượu nồng chưa nhấp đã say
    ....
    honghoavi

    Được honghoavi sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 08/11/2006
    Được honghoavi sửa chữa / chuyển vào 18:08 ngày 08/11/2006
  6. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Trả lời @Lbinhdle nè :
    Ai chưa qua một lần nếm vị tình yêu
    Đâu hiểu đưọc những gì trái tim nói
    Sao yêu người một nửa trái tim
    Thêm một nửa cái đầu tỉnh táo
    Chừng đó đã đủ blinded chưa hả anh ?
    Saobiển mềm nhưng chẳng yếu đâu anh .... LOVE đối với SB chỉ là 1/4 của cuộc sống và không bao giờ hối hận và nghĩ đó là blinded hà ...hêhhhe
  7. lbinhdle

    lbinhdle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Trả lời @Lbinhdle nè :
    Ai chưa qua một lần nếm vị tình yêu
    Đâu hiểu đưọc những gì trái tim nói
    Sao yêu người một nửa trái tim
    Thêm một nửa cái đầu tỉnh táo
    Chừng đó đã đủ blinded chưa hả anh ?
    Saobiển mềm nhưng chẳng yếu đâu anh .... LOVE đối với SB chỉ là 1/4 của cuộc sống và không bao giờ hối hận và nghĩ đó là blinded hà ...hêhhhe
    -----------------------------------------------------
    E hèm !
    Lúc đầu @lbinhdle có làm 4 câu thơ để tả cái dzụ @saobien_12 tưởng nhầm nick là @blin, viết rồi nghĩ lui nghĩ tới không nên up lên, hì hì hì bịa ra hai câu cho vui đó
    Mà sao mấy câu thơ của @saobien_12 khó viết tiếp quá
    Hình như thơ tự do @lbinhdle làm không được
    thôi thì vẽ đại vài câu cho có
    Tuổi chúng ta ai cũng một lần vấp ngã
    Dù nhẹ nhàng, hay đau đớn con tim
    Sao chỉ yêu một nữa trái tim
    Còn Luu Bình khi yêu là dâng tuốt ? (tuồn tuột)
  8. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Bạn Lbinh khi yêu
    Thích tuốt tuồn ... "tuột ra"
    Mọi người trông khiếp quá
    Cứ tưởng là con ma
    :D
  9. lbinhdle

    lbinhdle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
  10. dao_nguyen

    dao_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    @ Hà nội lạnh... vắng em càng thêm lạnh...
    Khe cửa gió lùa...mà cứ ngỡ tiếng em...
    Không, em đang hẹn xuân về ta gặp mặt...
    Để anh ngồi, tay đếm mỏi cọng thời gian...

Chia sẻ trang này