1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội GÀ làm thơ đê.......!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi passion_n_guilt, 15/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Đối lại cho topic này lên chút hen
    Rồi sẽ qua thôi phải không anh
    Cơn gió nào thấm lạnh góc com tim
    Anh hãy vui bên tình yêu mới
    Nhớ gì...
  2. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Lối em về thấy nhớ thấy mong
    Đôi chân bước tìm quên kỷ niệm
    Cuối đường xa lạc lối mông lung
    Nhớ một người Saobien gởi câu thơ
  3. lbinhdle

    lbinhdle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
  4. tican_saigon

    tican_saigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Khúc mùa đông
    Mùa đông về trên những ngón tay thon
    Và ủ phấn trong má hồng thiếu nữ
    Ta chợt quên những lời trách cứ
    Mỗi đông về lại như thấy bao dung...
    Mỗi đông về lại như thấy thân thương
    Những nụ cười ưu tư thiếu nắng
    Trái tim nhỏ có một ngày trầm lắng
    Nét bút ta bỗng viết một tên người

  5. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Thanks anh ! bùn bun` Saobiển đối lại nè :
    Mong làm gì ...nhớ nhung gì anh hỡi
    Uh cứ đi tìm quên khúc hát
    Khúc hát buồn....anh gởi nhóc ngày xưa
    Chẳng còn đâu ru em ngày mưa cuối ..
    lặng thinh....
  6. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0

    ( Đà Nẵng chiều nay lạnh lạnh ...thấy bài nay hay hay ...cho Sao biển bo chen chút hen )
    Khúc mùa đông
    Mùa đông về trên những ngón tay thon
    Và ủ phấn trong má hồng thiếu nữ
    Ta chợt quên những lời trách cứ
    Mỗi đông về lại như thấy bao dung...
    Đông lại về lạnh giá em anh
    Nơi xa vắng nỗi buồn Mây-Núi
    Thấm lạnh lạnh dần đỏ thắm bờ môi
    Mỗi đông về thương nhớ người dưng
    Mỗi đông về lại như thấy thân thương
    Những nụ cười ưu tư thiếu nắng
    Trái tim nhỏ có một ngày trầm lắng
    Nét bút ta bỗng viết một tên người
    Đông đã về mấy ngày nắng hả anh ?
    Cơn gió lùa tóc mây cười lạnh giá
    Trái tim nhỏ có một ngày trầm lắng
    Nét bút nào bỗng viết một người thương
  7. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Em đến chiều tĩnh mịch
    Bỗng buông tiếng thở dài
    Ngày rơi không tiếng vỡ
    Ngỡ tràn khắp đôi vai..
    honghoavi

  8. lbinhdle

    lbinhdle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    To @saobien_12 Bài thơ đầu saobien nói là ?oLối em về thấy nhớ thấy mong? vậy sao bài thơ thứ hai saobien lại nói là ?oMong làm gì? nhớ nhung gì anh hởi? thấy mất cân đối trong hai bài thơ quá hì hì hì? cho nên không biết làm thế nào mà viết tiếp vì cụt hứng rồi.
    @lbinhdle có một bài thơ viết khá lâu gởi mọi người đọc chơi, @saobien_12 viết tiếp nhé !
    ĐÔNG VỀ
    CÁI LẠNH SE SE KHẺ GỢI VỀ
    HOA QUỲ BỪNG NỞ DƯỚI XA KIA
    EM BƯỚC MỘT MÌNH KHÔNG CÔ LẼ
    VÌ MÙA ĐÔNG HÁT ĐỂ EM NGHE ​
    ĐÀ LẠT 20/12/2000 @LBINHDLE​
  9. tican_saigon

    tican_saigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể xin được mãi mùa thu
    Lá vàng rơi sau cơn mưa chợt tạnh
    Cơn gió về mang chút gì lành lạnh
    Hương hoa về ngây ngất trái tim thơ
    Nếu có thể xin đời chỉ là mơ
    Giấc chiêm bao dù ngọt ngào, đau khổ
    Dù thế giới này bỗng nhiên bùng nổ
    Vẫn sẽ cười vì chỉ là mơ thôi
    Nếu có thể xin thời gian ngừng trôi
    Sẽ làm được những gì ta mong ước
    Sẽ đi lên dù chỉ là từng bước
    Và ước mơ sẽ chẳng còn xa xăm
    Nếu có thể xin đừng như mất tăm
    Em ra đi bỏ lại đời vô vọng
    Anh ngồi đây với những điều mơ mộng
    Nhưng cuộc đời lại chẳng đẹp như mơ...
  10. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0

    To @saobien_12 Bài thơ đầu saobien nói là ?oLối em về thấy nhớ thấy mong? vậy sao bài thơ thứ hai saobien lại nói là ?oMong làm gì? nhớ nhung gì anh hởi? thấy mất cân đối trong hai bài thơ quá hì hì hì? cho nên không biết làm thế nào mà viết tiếp vì cụt hứng rồi.
    hiihi...tại vì Saobien viết theo cảm xúc nên khó tránh khỏi bộc lộ mâu thuẫn đó ...he he Saobiển là vậy ...đôi khi nhớ nhưng bất cần sự quay trở lại , đôi khi nuối tiếc nhưng không bao giờ yêu lại những gì mà mình không cần nữa ...hehhheVì thế nên làm anh mất hứng hả ...
    @lbinhdle có một bài thơ viết khá lâu gởi mọi người đọc chơi, @saobien_12 viết tiếp nhé !
    ĐÔNG VỀ
    CÁI LẠNH SE SE KHẺ GỢI VỀ
    HOA QUỲ BỪNG NỞ DƯỚI XA KIA
    EM BƯỚC MỘT MÌNH KHÔNG CÔ LẼ
    VÌ MÙA ĐÔNG HÁT ĐỂ EM NGHE
    Lang thang bước tìm anh góc phố
    Dã quỳ nở khẽ gọi tình yêu
    Em mơ mộng ...mộng mơ nhiều biết mấy
    Đông về rồi ...anh vẫn xa xôi...​

Chia sẻ trang này