1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội GÀ làm thơ đê.......!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi passion_n_guilt, 15/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Thương ai về ngõ vắng
    Đôi vai gầy ướt lạnh
    Ánh trăng vàng lẳng lặng
    Bàn chân ngà lẻ loi
    Thương ai nguyên lụa trắng
    Vẩn vơ chút bụi hồng
    Thương nụ cười hoa nắng
    Đã tắt... có còn không
    Thương ai vẻ hững hờ
    Phớt người qua đôi mắt
    Sao nghe lòng nức nở
    Sao nghe lòng nhung nhớ.
    Thương con chim nho nhỏ
    Xuyên qua miền bão tố..
    Nho nhỏ sao lẻ bạn
    Nho nhỏ ơi... một mình!
    Thương ai thương một người
    Thương ai thương ai mãi
    thương ai ai thương ta...
    Mỹ Thuận, đêm không trăng, một mình, cánh chim côi...
    honghoavi
    Được honghoavi sửa chữa / chuyển vào 11:19 ngày 06/09/2004
  2. Heo_angel

    Heo_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0

    Trao em 1 nửa vầng trăng
    Nửa pho cổ tích, nửa trang cuộc đời
    Cho em trọn cả tình anh
    Nghĩa là muốn nói ............................
    mà thôi để dành.
  3. Heo_angel

    Heo_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0

    Trao em 1 nửa vầng trăng
    Nửa pho cổ tích, nửa trang cuộc đời
    Cho em trọn cả tình anh
    Nghĩa là muốn nói ............................
    mà thôi để dành.
  4. passion_n_guilt

    passion_n_guilt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Hôn em lần cuối trong đời
    Ngày mai hai đứa xa rồi thiên thu
    Em về nơi ấy âm u
    Gió lạnh theo gót, sương mù vây quanh
    Đau lòng anh, xót lòng anh
    Lệ sầu theo máu tàn canh vơi đầy
    Bây giờ em đã nằm đây
    Vòng tay siết chặt, hồn bay đây rồi
    Em đi bỏ lại giữa đời
    Mình anh cô lẻ ngập vùi nỗi đau
    Khóc em! hẹn lại kiếp sau!
  5. passion_n_guilt

    passion_n_guilt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Hôn em lần cuối trong đời
    Ngày mai hai đứa xa rồi thiên thu
    Em về nơi ấy âm u
    Gió lạnh theo gót, sương mù vây quanh
    Đau lòng anh, xót lòng anh
    Lệ sầu theo máu tàn canh vơi đầy
    Bây giờ em đã nằm đây
    Vòng tay siết chặt, hồn bay đây rồi
    Em đi bỏ lại giữa đời
    Mình anh cô lẻ ngập vùi nỗi đau
    Khóc em! hẹn lại kiếp sau!
  6. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Mỗi bình minh trên giảng đường đại học
    Và hoàng hôn nắng tắt gió hắt hiu
    Sứ vẫn nở trắng đường thơm dịu ngọt
    Bóng một mình thầm lặng bước liu xiu....
    honghoavi
  7. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Mỗi bình minh trên giảng đường đại học
    Và hoàng hôn nắng tắt gió hắt hiu
    Sứ vẫn nở trắng đường thơm dịu ngọt
    Bóng một mình thầm lặng bước liu xiu....
    honghoavi
  8. passion_n_guilt

    passion_n_guilt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Trăm năm cũng một kiếp người
    Nếu khóc không được thì... cười vậy thôi!
  9. passion_n_guilt

    passion_n_guilt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Trăm năm cũng một kiếp người
    Nếu khóc không được thì... cười vậy thôi!
  10. m5

    m5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Thoáng
    Một thoáng phố
    Quán cóc vĩa hè nhớ người khách cũ
    Một thoáng phố
    Ly cafe tan theo những vòng xe
    Một thoáng bâng khuâng
    Thèm đứa bạn thân chia vơi vài câu chuyện
    Thoáng buồn .....
    Chiều nay ra phố một mình thôi
    Đường SG bước chân chậm lẻ đôi
    Hiu hắt đèn vàng, đêm về gọi phố
    Thoáng heo may xô người ngỡ đỗ
    Hơi thuốc cay cay sao đủ ấm lòng
    Thoáng phố chiều nao ai còn nhớ hay ko
    Và có lẻ... ừ thôi.... thì kỉ niệm
    Chợt muốn là cơn gió đông lắng tiếng
    Suốt một đời chỉ là thoáng hoang vu

    Được m5 sửa chữa / chuyển vào 18:54 ngày 20/09/2004

Chia sẻ trang này