1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Gà SG có ai muốn du học Bangalore, India không??

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi drpth, 30/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Hội Gà SG có ai muốn du học Bangalore, India không??

    Vài nét giới thiệu về một ngày được nghỉ vui chơi ở Bangalore:
    9h sáng dậy bạn đang thảnh thơi uống ly cafe Coffee day và đọc tờ Indian Times . 11h bạn đang có mặt tại Bridge Road nơi phố thương mại quan trọng của B''lore và thưởng thức món bánh Pizza từ các hệ thống bán hàng phục vụ rất tận tình . Trong khi ăn uống bạn có thể fone cho bạn bè rủ đi chơi buổi chiều với dịch vụ của Airtel , miễn phí incoming call và gọi trong mạng rất rẻ ( tính ra 300VND 1 phút ) và thỉnh thoảng còn được buôn ĐT miễn phí . Với hutch bạn có thể online .. check mail và chat với bạn bè tại VN . Luôn sống trong thông tin đó là quan niệm sống của bất cứ người dân nào tại B''lore . Chiều chiều rảnh rỗi bạn có thể đi lượn lờ thăm MG road với những cửa hàng lớn ... với những cửa hàng sách tràn ngập các loại sách tin học của các tác giả và nhà xuất bản nỗi tiếng . Mệt ư .. bạn có thể ghé qua Cafe Barista nằm dưới chân tháp Barton .. nơi toạ lạc của cửa hàng bán máy tính Computer Ware House . Bạn có thể gọi 1 ly nước và ngồi nhâm nhi cả tiếng đồng hồ ngắm đường phố và những cô gái .. chàng trai đến từ mọi nơi trên thế giới . Đi tiếp lên chút nữa là siêu thị FoodWorld lớn nhất B''lore nơi bạn có thể mua rất nhiều loại thực phẩm cho bữa ăn hàng ngày . Chà chà thế mà cũng 6 7h rồi ... bụng réo rùi phải không nào ? bạn có thể ghé qua Chung Wah để thưởng thức những món ăn Trung Quốc và India độc đáo và ngon miệng . Không thì St.Mark Road với nhà hàng China truyền thống sẽ phục vụ bạn món vịt quay ngon tuyệt với giá chưa đến 10$ 1 con . Không thi nhà hàng Italia cũng hợp với các bạn trẻ với món BeefSteak ngon tuyệt . Ăn xong bạn có thể đến các quán Bar và thưởng thức vài ly bia King Fisher và nhìn ngắm mọi người xung quanh trong 1 khung cảnh náo nhiệt tại Bunker hoặc Underground ... một tên gọi .. một biểu tượng của những quán bar ngầm có tiếng trên thế giới ( như SG Cũng có 2 cái Underground ) và nếu thích bạn cũng có thể tham gia nhảy ... vui cực .
    Thoáng cái đã 11h . Đây là lúc bạn vẫn còn đang hăng say và chưa muốn chui về nhà ... nhất là du học thì làm gì có ai kèm cặp để làm con ngoan đây . The Club ... một tổng thể nhà nghỉ .. bể bơi .. sân bóng rổ ... sàn nhảy .. bar ... quán ăn sẽ là địa điểm đến của bạn . Nằm trên đường Mysore và cách trung tâm thành phố nửa tiếng đi xe bằng Auto .. loại xe phổ biến nhất của India và đã từng có mặt trong film Octo***** ( vòi bạch tuộc ) của james Bond 007 . Nơi đây đặc biệt mở từ 12h đêm đến tận sáng và lúc nào cũng nhộn nhịp với các bản nhạc thịnh hành trong các sàn nhảy tại CHâu Âu vì nơi đây chủ yếu phục vụ khách nước ngoài .
    4h sáng rùi . Sau khi ăn nhẹ chút gì tại nhà hàng của The Club bạn có thể thuê 1 phòng ngủ luôn tại đó hoặc bắt xe đi về tuỳ thích :) Sao Cuộc sống nơi đây quả thật vui đúng không bạn . và sẽ vui hơn nữa ..nếu bạn là con gái . Bạn sẽ thấy mấy thằng Việt Nam xông vào đánh nhau chí choé để tranh giành bạn và bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy 1 thằng khác đến đón bạn đi sau khi cả mấy đứa kia chán đánh nhau và xông vào ... bạn :D và bạn sẽ ở cùng người đến cuối cùng trong 3 năm hay 4 hoặc 5 năm gì đó và khi hết " hợp đồng " ( học xong ) bạn sẽ được tự do nhưng sẽ hơi trống vắng vì đang quen có 1 slave on the bed . Và lựa chọn hay cho bạn là lấy Tây :D vì chúng nó không quan trọng cái gọi là virgin .
    Chúc các bạn vui vẻ

    DON'T GO BY ANY OPINION, DO AS YOU THINK BEST!!
  2. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Và sau đây là chi phí cho 1 tháng sinh hoạt ở Bangalore:
    150$ minimum : nhà + ăn + đi lại tí xíu
    200$ : rảnh đi cafe cái nhỉ .. đói thì KFC nhé
    300$ : Đi nhảy bà con ơi
    400$ : Net 24/24 .. tiêu không phải nghĩ nhé .
    500$ : Oshin đâu ... giặt đồ cho cậu :D
    1000$ : A lô tớ có hẹn với mấy thằng Ârab .. xe ô tô chưa kịp đổ xăng ko qua đón được .
    2000$ : Àh chủ nhật này đi Goa tắm biển cái nhỉ .
    3000$ : Thân em ở VN mà tên em lại ở VN cơ .. thức ăn VN dù sao vẫn ngon hơn .
    4000$ and up : Ơ tớ chưa bao giờ nghĩ là sang India ... nhà tớ giàu lắm tớ sang Mỹ cơ :)
    DON'T GO BY ANY OPINION, DO AS YOU THINK BEST!!
  3. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Lúc đầu nhìn cái tên topic tưởng là học bổng du học ở Ấn Độ chứ , ai ngờ vào đây là bài giới thiệu phong cảnh ,lối sống sinh hoạt và chi phí ở bên đấy . Nếu vậy thì ghi quách là 1 ngày ở .... của bác á .Làm người ta cụt hứng .
    EVERYDAY I LOVE YOU ......
  4. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Chưa biết nhiều về India, cho dù có vài đứa em học IT bên đó.
    Thôi thì, góp một chút nha.
    Một chút này rất rất là quan trọng, nếu bạn đi học ở Mỹ.
    Học phí và các chi phí khác.
    Đây là những con số hạng trung, của một trường Đại Học hạng B. tanit@ vừa mới được cập nhật nè :
    Tuition and Fee for Spring 2004
    1. Student Safety and Transportion Fee : $ 47
    2. Parking Areas : $ 200
    3. Student ID Card Fee : $ 30
    4. Student event : $ 5
    5. Student Health Center Fee : $ 80
    6. Tuition : $ 14,000
    7. Room $ 1,800
    8. Living Expense $ 5,000
    ----------------------
    Total 1 $ 21,160
    Total cho 1 năm học ở Mỹ : total1x2 + summer(4,600)
    about : $ 46,000
    Khoảng : 720.000.000 VND
    hix hix, vậy là chỉ cần 4 năm học.Bạn đã trở thành tỉ phú ở Việt Nam. Và thuộc trong số rất ít người trên hành tinh 6 tỉ người này có mức thu nhập >45.000 usd
    =
    Hôm nào rãnh , tớ sẽ kể vài câu chuyện vui vui ở xứ người
    Lang thang vùng viễn xứ.... Biết ngày về khi nao ???

Chia sẻ trang này