HỘI GÀ TÌNH NGHĨA Thật là mạn phép khi mình vừa mới đăng kí ra nhập thành viên "hội gà hà nội",mà đã ..... Vẫn biết cuộc sống là phải tự lực phấn đấu,nói trắng ra là có thân thì tự lo,nhưng vẫn còn đó rất nhiều,rất nhiều những con người ,những số phận thiệt thòi,ngang trái.hoặc là họ bị tạo hoá bất công,hoặc là họ đã có những hy sinh thầm lặng...dù thế nào thì họ cũng là những mảnh đời chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống.Mình không giỏi văn để nói hết lời về những số phận đó,chỉ có một lời kêu gọi những thành viên của "hội gà hà nội"hãy đóng góp:vật chất hay tinh thần,đều là sự đáng quý,để bù đắp phần nào cho nhưng số phận bất hạnh.
Làm việc thiện đó hoàn toàn là tình nguyện,bạn có thể tham gia hoặc không.Nhưng không nên chê bai những nghĩa cử đó,Đã là giúp đỡ người khác thì cũng không nhất thiết phải là tiền bạc,một chúc giúp đỡ để thể hiện lòng nhân ái,ví như kèm cặp những người không có điều kiện đi học để xoá mù chữ cho họ,một buổi tổ chức đi lao động tập thể để giúp đỡ những người nông dân thu hoạch mùa màng..v..v..có rất nhiều cách để ta giúp người khác,không phải chỉ là nộp tiền Hãy dang rộng vòng tay nhân ái,để xã hội thêm tươi đẹp hơn
Bạn nào có thời gian và có tấm lòng vàng có thể liên lạc với mình qua điện thoại 0953310619 or mailangdungmac@yahoo.com. chúng ta sẽ tổ chức những buổi tình nguyện giúp đỡ người nghèo
Cái nhà ông sí mồ nê ta lầy có vẻ cứ Pôn Pôn thế quái nào ý nhỉ, thằng Red nó đùa có một câu mà đã nhặng xì ngầu lên, nói chung nghiêm túc ra có ai cười đùa trên nghĩa cử đẹp đâu, để làm việc thiện nhưng có các đoàng thể, ở HN bất cứ cơ quan nào, trường học nào mà chẳng có những hành động như vậy, với vòng xoáy cuộc sống như hiện nay, chúng ta vẫn giành thời gian và đóng góp vật chất theo đoàn thể, như vậy cũng là một phần nhỏ nhoi rồi, còn như nhà pác kia bảo kèm cặp, rồi gặt mùa............... bác phải biết tất cả đều là tuổi gà, đi làm và đi học tốt nghiệp đến nơi rồi, thực sự là không thể sắp xếp thời gian để làm những thứ như bác nói, mà bảo bọn thành thị này mà đi gặt mùa thì Việt Nam mình có mà nhập khẩu gạo sớm. Ý kiến của pác,chúng tôi ghi nhận, nhưng pác phải thông cảm khi đặt vào vị trí với những điều kiện không thể cho phép của chúng tôi, và topic này tôi nghỉ là nó cũng sẽ cực "hẻo" như lời tên béo beman đã nói, bác thông cảm nhé.......
Chỉ đơn giản vì ở đây nó thế ! Loằng ngoằng là từ thường dùng để miêu tả những thứ muốn nói nhưng ko muốn bộc bạch trực tiếp !
tinhbien1911 nói đúng toppic này rất hẻo.có lẽ nên đóng nó lại để lấy đất cho những chủ đề khác hào hứng và hữu ích hơn.