1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hỏi gấp, cực kỳ gấp: làm thế nào để ít nhớ đến cáo

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trungmabu128, 30/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    hỏi gấp, cực kỳ gấp: làm thế nào để ít nhớ đến cáo

    chuyện cực kỳ gấp hỏi mọi người: mình đang trong giai đoạn cưa cẩm cáo, cáo có vẻ cũng có chút tình cảm. nhưng kẹt nỗi là không thể suốt ngày rủ đi chơi hay đến nhà cáo chơi được, giờ 1 tuần mình cũng chỉ đến nhà cáo chơi 2 buổi tối thôi. còn các buổi khác đang trong tình trạng chưa được sử dụng , ở nhà thì chán quá. giờ ngoài các buổi không đến nhà cáo, rủ mấy thằng bạn đi nhiều cũng chán, mà rủ em gái khác đi chơi sợ nhỡ cái lại nhìn thấy cáo hay bạn cáo nhìn thấy chắc là đi luôn . theo các anh em thì nên làm thế nào.
    pa1: tăng tần suất đến nhà cáo 3 buổi, rồi 4 buổi 1 tuần
    pa2: cứ đi chơi với các em gái khác, sợ gì chứ, mình chưa tỏ tình với cáo cơ mà
    anh em cho lời tư vấn với, chứ mình ở nhà nhiều thấy chán quá, mà nhớ cáo đeck thể chịu được, ngay cả khi đi chơi với em gái khác mình cũng toàn nhớ đến cáo
  2. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Yêu j mà nhớ ghê thế , các buổi tối rảnh thì pm em, anh em mình đi chặt chém ngoài đường, giờ cáo nó cứ nhan nhản ngoài đường ấy . Đùa thôi, nhớ thì tăng tần suất đi chơi đê, j phải lăn tăn.
  3. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    anh này thừa thời jan thế
    ở nhà chán thì kiếm việc làm thêm
    đến nhà nó nhiều 2 cụ chả vác chổi ra quét như rác
    nếu đi làm cả ngày thì tối về tắm rửa thu giãn là hết ngày nhớ lúc nào đc nữa
  4. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    ngày làm bận bù đâu lên chứ rảnh rỗi gì. đang đăng ký đi học thêm tiếng anh buổi tối cho đỡ buồn , cũng nhân thể tăng trình độ luôn , giải quyết được cả 2 vấn đề.
    đúng là rõ là khổ, nhớ mà ko được đến, muốn đến quá mà phải kiềm chế , cố gắng đợi đến cuối tuần vậy
  5. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Em thích cái cảm giác gà mới yêu của bác này thế!hi hi!Bác đi học thêm buổi tối cũng hay biết đâu la liếm thêm đc ẻm nào ở lớp TA cũng bớt nhớ Cáo đi đó!
  6. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Thuốc ngủ
    lúc nào rỗi bỏ ra uống - đủ liều - đảm bảo công hiệu
  7. romano2008

    romano2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Bác nặng tình quá, thực sự rất khâm phục bác. Thành công hay không thì còn phụ thuộc vào cáo nhà bác thuộc loại người nào, tình hình các gà khác tán cáo thế nào. Bác nên tìm hiểu kỹ các vấn đề trên thì mới có quyết sách đúng đắn được. Nếu cáo chưa dành tình cảm cho ai thì có nghĩa là bác vẫn còn cơ hội. Tán gái kiểu này bác nên tinh tế một chút + chân thành + quan tâm sâu sắc(bằng hành động). Chúc bác thành công!
    Rất muốn được yêu như bác( cho dù là có hơi khổ một chút) nhưng cảm xúc đã trơ rất nhiều rồi
  8. a10vietduc

    a10vietduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    rỗi việc thế bác, tập trung vào làm việc khác đê, nhớ thì cũng vừa vừa thôi, nhớ quá ngừoi ta lại cúm
  9. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    gà nào mới yêu chả thế, nhg đến lúc cáo đổ hoàn toàn thì thời thế thay đổi ngay, thà cứ tnày lại hay bác ạ, trân trọng cảm giác đó đi, k mấy bữa nữa lại lập topic giống cái bác gì : "sao mà chán khó hiểu thế" thì buồn lém
  10. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    thế này thì có chết ko chứ, lộ hết cả, chị em mà biết thì giật mình thon thót
    nói thế thôi chứ, mỗi người mỗi kiểu, ko thể đánh đồng được

Chia sẻ trang này