1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hỏi gấp, cực kỳ gấp: làm thế nào để ít nhớ đến cáo

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trungmabu128, 30/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linh_0983243404

    linh_0983243404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    K fải là đánh đồng đâu mà sự thật là như thế.Chả riêng gì đàn ông mà đàn bà cũng vậy thôi.Thời jan đầu công nhận cái cảm jác nhớ và muốn gặp nhau k biết bao nhiêu là đủ,nhưng qua cái jai đoạn đó tự khắc cảm jác đó sẽ jảm dần.K fải là chán nhau hay k còn yêu nhau mà tự nhiên nó thế,đúng như câu "xa thương,gần thường" vậy thôi.
  2. jun_jie_de_jun

    jun_jie_de_jun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    bác này giống e thế, nhớ đến quay cuồng luôn ấy, lúc nào cũng chỉ muốn gọi điện thoại cho e để đỡ nhớ nhưng sợ gọi nhiều quá thì lại nhàm.hix
  3. romantic1

    romantic1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Muốn không nhớ em gái này thì phải có em gái khác thế thôi ! Rút kinh nghiệm nên quen sẵn vài em mà mình thấy thích ! Lúc đó chỉ có bạn làm con gái đau khổ chứ con gái không làm bạn đau khổ được đâu ! Quen sẵn vài em có nghĩa là xem người ta như bạn thôi nhe ! Đừng có nói yêu thương gì người ta ngay cả khi người ta ép mình nói ! He he ! Như thế không em nào trách bạn được ! Mình nói thế thôi chứ mình làm không được như vậy đâu ! Nghe thằng bạn nó nói !
  4. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    1. Tổng tấn công và nổi dậy
    2.Lừa Xong Phắn
  5. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Ông này tỷ phú thời gian nhỉ ? Tuần gặp em hai lần vẫn còn chê ít ? Năm tối còn lại nếu không gặp được em thì chiều về tắm rửa sạch sẽ , tối ******** trên điện thoại với ẻm .
    Còn vẫn chán à , xách con xe chạy lòng vòng ra phố ối cái hay đấy .
    Thời buổi này chỉ sợ thiếu thời gian để chơi thôi .
    Không tin cứ chịu khó kiếm tiền thật nhiều vào , còn nhiều chỗ thú vị hơn đi cò gái đấy ông em Mábụ à .
  6. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hic. Một tuần tới nhà hai lần mà bác còn chê ít sao.
    Coi chừng phản tác dụng đó. Cố gắng làm việc , vui chơi với bạn bè nữa, Suốt ngày dành thời gian nghĩ về em ấy thì ôi thôi. ...
    Bác phải biết kìm chế cảm xúc. tuyệt đối không nên ngày nào cũng gặp cáo. mau chán lắm.
  7. render

    render Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Nếu muốn ít nhớ thì đi Giao lưu học hỏi chỗ khác, đừng ngồi nhà ỉ eo..mệt lắm.
    Tôi kòn có cách này ( Cái nỳ ngày trc hay làm) :
    Lúc nào tôi buồn, tôi nhớ... tôi viết hết ra làm thư..xong tôi gập lại cẩn thận thành hình chiếc thuyền
    Bao nhiêu nhớ thương, kể kả chuyện tôi muốn có 1 chữ "K" với em như thế nào tô cũng viết ra tuốt.Rồi đợi hôm nào có chút chút tình cảm tôi gửi cả LỐ thư cho em đọc.Cái này cũng thấy hiệu quả.Viết ra vừa đỡ nhớ, mà đưa cho em đọc thì hok bị nhàm chán(Em xào cả cuốn tiểu thuyết kòn đc huống gì vài chục bức thư ).
    Cuối cùng cũng có tác dụng...em í cũng viết cả LỐ cho mình đọc..thế là hiểu nhau...thế là Y nhau
    Chống chỉ định E nào gọi đây là SẾN.
    Nói chung việc của minh thì mình cứ làm.Thế thôi.
  8. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0

    Anh nhớ lúc trước chú Mabu này bị cáo bơ gần chết. Nhắn tin, gọi điện không thèm trả lời. 5, 6 tháng rủ đi chơi được có 2 lần. Thế mà giờ đây 1 tuần đã được 2 buổi đến nhà em nó.
    Tiện thể cho anh hỏi? Đến nhà em nó là do em nó mời, do chú điện báo trước hay là chú tự dẫn xác đến nhà em nó. Điều này rất quan trọng, vì nếu em nó không muốn mà chú cứ mò đến thì càng phản tác dụng.
    Trong công ty đã gặp nhau suốt, giờ lại đến nhà ngồi nói chuyện, không chán sao? Tại sao chú không rủ em nó đi chơi? Ở nhà em nó thì làm sao chú cầm tay, khoát vai em nó được? Trong cưa gái, lời nói là chưa đủ, cần phải có những lúc va chạm giới tính...Đến nhà em nó chơi thường chỉ giành cho những đôi đã yêu nhau, suốt ngày muốn quấn quýt bên nhau.
    Theo anh, bây giờ chú nên hạn chế đến nhà em nó. Quan trọng nhất là phải rủ được em nó đi chơi. Mỗi tuần chỉ cần đi 1 lần thôi. Nhưng quan trọng là biết cách thay đổi, đừng nên vào quán cafe nhiều...Địa điểm do chú tự nghĩ ra.
    Khi đã hơi có tiến triển, khi đi chơi, chú có thể chuẩn bị sẵn một cành hồng (hồng màu xanh lá cây chẳng hạn) bỏ vào túi treo ở xe (đừng để em nó biết). Đi chơi xong, chở em nó về nhà, đến trước cửa thì lấy cành hồng đó ra tặng em nó. Nói câu gì hay hay một chút. Ví dụ như "Cảm ơn em vì buổi đi chơi tối nay, anh rất vui, hy vọng em cũng vậy". ===> Tạo 1 chút bất ngờ. Đêm đó em nó mân mê cành hồng, deck nghĩ về chú mới là chuyện lạ.
    Quan trọng nhất là thỉnh thoảng chú phải tạo một chút bất ngờ cho em nó. Đừng để cứ 1 tuần 2 lần đến nhà em nó chơi, rất mau làm em nó nhàm chán.
    Trước giờ anh tư vấn nhiều cho chú, mà thấy chú chẳng nghe lời anh. Chắc kinh nghiệm anh truyền lại không đúng người rồi.
  9. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    vừa kiểm tra thấy 1 ngôi sao 5 cánh là của mình dành cho Vitcon
    nói chung là mọi người tư vấn thì vẫn áp dụng, cơ mà nhiều khi cũng khó vì cảm xúc nó điều khiển mình .nói là đến 2 lần chứ thực ra mới được 1 tuần như thế, đã làm đến tuần thứ 2 đâu, chắc chưa chán được ... làm đã đau hết cả đầu rồi, giờ lại để dành đầu để nghĩ chuyện đối phó với cáo lại còn nhức đầu hơn
  10. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Bác này + bác ông già trẻ khổ về đường yêu cũng chỉ vì cái vàng vàng.... bác chủ thớt bệnh nhẹ hơn một tí, vì nặng tình, còn ông kia thì loanh quanh giữa tình với thịt nên có vẻ hết thuốc chữa.
    Em thấy bác cứ mênh mênh mơ mơ về chuyện có nên quên hay không mà đau khổ....
    Bây giờ khuyên bác nên chon một ngày đẹp giời, bẻ mũi tên thề chỉ đi theo 1 con đường
    1: Quyết tử để cưa cáo
    2: Quyết quên cáo
    Sau khi quyết định thì xin bỏ ngoài tai mọi thứ và chỉ làm theo 1 hướng thôi
    1: Nếu quyết tâm chiến đấu tới cùng thì làm theo các chiến thuật của các đại cao thủ (như bác vịt, bác rock....) trên này bày vẽ cho bác (từ đầu đến giờ nhé) nếu do hoàn cảnh và cảm xúc mà thực thi hơi sai một chút cũng không sao, miễn là update cho các cao thủ biết để có thể download bản vá lỗi kịp thời.
    2: Nếu quyết tâm quên cáo thì nghe lời em, đi làm về uống thuốc ngủ cho nó lành, tầm nữa tháng là ok hết bác ạ

Chia sẻ trang này