1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hỏi gấp, cực kỳ gấp: làm thế nào để ít nhớ đến cáo

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trungmabu128, 30/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    cái vàng vàng đúng là chuẩn, nhưng mà nhiều khi ko control được bản thân, điên thế chứ
  2. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Nhớ thì cứ bảo là nhớ
    Thích thì cứ gọi điện nói nhớ
    Nhưng mà pác nên kíêm việc gì đó mà làm
    Thật bận rộn vào
    chả có thời gian nhớ nữa đâu mà
    Mà sao cứ ép mình ko nhớ nhỉ??
    Cứ nhớ đi, nhớ chán rồi lại chả nhớ nưũa đâu mà
    lúc đấy lại lập topic : " cực kỳ gấp các pác ơi, làm sao để nhớ cáo"
    Chúc vui
  3. buidoi_miennam

    buidoi_miennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    1.541
    Đã được thích:
    0
    em thề là cái gì nhiều quá cũng sẽ chán, rồi ngán, rồi phát sợ, mình phải kiềm chế được, kiềm chế = cách đi kiếm vài cô khác, đó là thượng sách...tồi
  4. TheGreatest

    TheGreatest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    No way! Khi cố quên là khi lòng nhớ thêm. Có bài hát thế rồi, không biết à?
    Chỉ sợ khi quên (tức là đỡ nhớ) đi được rồi thì lại hết yêu mất, phí đi.
  5. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Bác Trung vào update tình hình đi ..... nóng ruột ghê .... .... ..
  6. yoshiha

    yoshiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Hâm mộ bác Mabu thế.... Hiếm có khó tìm, h kiếm đc đâu ra ng như bác.
    Túm lại thì làm bản thân mình bận rộn bởi công việc & các mối quan hệ khác. Ngoài TY, con người ta còn gia đình, bạn bè, công việc.... hàng tỉ thứ khác nữa cơ mà
    Nhớ nhưng mệt nhỉ
  7. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Hiếm à, Mabu tôi chả thích là hàng hiếm , khổ lắm.
    Thật ra cũng công việc cũng bận rộn chứ có phải ko đâu, chỉ có điều đời người ai mà bận suốt 24/24 được, mà khỉ một nỗi là hễ có thời gian rảnh là y như rằng đầu óc lại nghĩ về cáo, điên thế chứ . Mà cứ như thế này mãi chắc Mabu tôi tiêu mất, không có đầu óc để làm việc khác, đầu óc nó cùn đi, ko nghĩ được chuyện gì hay ho cả............... TÓm lại là tâm trạng giờ rất là chán...... no words can describe ...... i need a turning-point
  8. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    nhớ à , nhớ thì lấy di động ra mà nhắn tin
  9. buidoi_miennam

    buidoi_miennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    1.541
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé bác, có 2 phương án
    1 là: nhớ thì cứ lấy máy mà nhắn tin, cứ gọi, cứ tới nhà, cứ rủ đi chơi, để cho người ta phát sợ mình, rồi người ta trốn mình, thế là đứt cước
    2 là: nhớ lắm, nhớ khủng khiếp, nhưng vân phải cố chịu, vì cái tương lai tươi rói và tập làm chủ mình, dù nhớ mấy cũng phải cố chịu không được manh động
    Bác chọn đi,
  10. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    chọn 2là , nói thế thôi chứ giờ đang bung biêng lắm, chưa biết thế nào.
    Thật là phức tạp, người mình thích thì ko thích mình, người mình ko thích thì thích mình .
    nhưng chắc vụ này ko ổn rồi, tự nhiên có một cảm giác là sẽ ko được như mình muốn, chắc chuẩn bị tâm lý dần là vừa, thế cho thoải mái. 2-3 hôm nay rồi chưa liên lạc gì, dần dần rồi cũng đi vào dĩ vãng thôi

Chia sẻ trang này