1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội ( ghét ) hoặc thích máy tính ... là cái computer đó !

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bauerin, 08/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Hội ( ghét ) hoặc thích máy tính ... là cái computer đó !

    Cái máy tính đối với những thành viên của ttvn chắc chẳng xa lạ gì. Tui biết có những người làm việc cả ngày ở cơ quan và cả ở nhà gắn liền với cái máy tính, giải trí cũng bằng máy tính. Cam đoan, họ ở bên cạnh máy tính nhiều hơn số giờ bên bạn bè, người yêu hay vợ ...

    Có lúc nào mọi người thấy ghét nó không nhỉ ? Vì nó khiến mọi người bị lệ thuộc, đang đánh văn bản mà máy hỏng là toi, đang chạy ngon lành tự nhiên dính virusss cũng mệt... Hay chỉ đơn giản là ngồi cạnh nó nhiều quá thành ra ghét ( ở lâu cạnh người yêu cũng còn không chịu được nữa là, người khác nói thế nhá, không phải tui ) hic hic mấy hôm nay dính với nó nhiều vì cái luận văn mà ngán quá... nhưng hai hôm không đụng đến nó thì cứ thấy thiêu thiếu cái gì í !
  2. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    hic, thấy cái topic này là phải trút bầu tâm sự. Không biết tôi làm quen với cái máy được bao lâu rồi ?? không nhớ rõ nữa chỉ biết rằng đi sâu vào tìm hiểu nó thì cũng được 2 năm rùi. Hic hic, sao mà cái đời sống của cái máy tính nó phức tạp thế không biết, nếu đơn giản nhìn qua chỉ thấy số 0 và 1 mà đi sâu vào thì ôi thôi là nhiều thứ. Học 2 năm trời mà không biết gì hết trơn. Có thể nói rằng máy tính làm con người ta phụ thuộc rất nhiều. Nhiều lúc hì hục tháo tháo gỡ gỡ, cậy cái nọ lắp cái kia cũng tới 3h sáng. Đấy là chưa kể khi online. Mà thành tích tôi lập ra với cái máy tính cũng nhiều. Nghịch ngợm thế nào làm chay khét lẹt cái màn hình. Cả cái Soundkarte cũng làm gãy luôn, thêm bộ chip cũng phá hỏng. Đấy là hardware, chứ software thì chắc hông dám khoe. Không biết trong một tháng làm lại wins mấy lần nữa.Bó tay Có thể nói rằng tôi rất ghét computer, ghét cay ghét đắng. Nhưng nếu bây giờ không có nó thì tôi không thể tưởng tượng rằng cuộc sống của mình sẽ thế nào. Nhưng mà thôi, cứ bảo ghét nó, mai nó bị sao đó, không nghịch được thì lại ngồi mà khóc quá.
  3. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này thấy cú cẩm lắm... đúng là cái máy tính dở hơi, sinh ra nó làm cái gì không biết... ước gì mình không mua máy tính thì tốt biết mấy.... Tớ ghét máy tính... tớ không yêu nó chút nào hết.. tớ ghét cả ti vi nữa... đồ điẹn tử tớ ghét hết... điều cay đắng ở chỗ là mình vẫn cứ hay dính vào nó.. cứ lúc nào ngứa tay hay buồn đời là lại bật nó lên, mỏi mắt.. tớ thương mắt tớ lắm mà tớ cứ hành nó suốt, dăm bữa nữa thành đeo kính 24/24 thì chắc đời xuống dốc... cái thời đại công nghệ số hại mắt... tớ căm ghét cái thời đại này...
    Máy của tớ cũng đang linh tinh cả lên, tớ chán tớ chả muốn sửa... tự nhiên bà chị xông vào dùng chung... tớ ghét chung đụng thế chán, chả muốn làm gì... mà bà ấy làm cái khỉ gì làm tớ không vào được mạng bằng internet explorer... đến vào cái diễn đàn Vietnamnet cũng không vào được... bực mình.. ghét cái máy tính này
  4. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Hì hì, tôi công việc thì suốt ngày sử dụng máy tính, ôm nó như ôm người iu, chỉ sợ hôm trở trời nó trái tính thì đi tong công sức bao năm vất vả cày bừa.
    Nói thật, các bạn ghét nó thì cứ song phi cho nó vài phát, đang chat hoặc viết email mà màn hình chập cheng thì cứ thẳng tay mà tát cho nó. Nếu nó vẫn chưa chừa thì mang búa tạ ra mà nện. Nện cho sướng tay đi, còn việc sắm cái mới thì là chuyện khác. Việc đánh thẳng tay cái gì mình ghét không quá nhiều liên hệ đến nỗi xót xa thủng túi tiền.
    Mà máy tính mà mấy bạn có ghét không? Hôm nào mang nó ra tắm rửa đi. Theo sách nói thì bạn phải cắm điện, bật máy tính lên, bật tất cả các chương trình trong PC cho nó chạy hết công suất rồi dội một xô nước lạnh vào. Đảm bảo nó sạch sẽ như chùi sau khi bảo hành về.
    Nếu một ngày nào đó không có máy tính thì một chú gọi là máy tính phẩy chắc lại xuất hiện thôi. Ghét thì ghét nhưng dù sao nó vẫn có ích, ít ra giúp chúng ta viết mấy bài trong ttvn chẳng hạn "chủ đề ghét máy tính".

Chia sẻ trang này