1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội ghét ( không thích ) những người hút thuốc !

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bauerin, 17/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Hội ghét ( không thích ) những người hút thuốc !

    Sao mà tớ ghét những người hút thuốc thế không biết, nhất là mấy chú choai choai mới "nhớn" ra vẻ ta đây ! Tốn tiền, hại sức khỏe ( ung thư, viêm loét phổi, răng miệng ...), bẩn ( răng miệng vàng khè, môi thâm xì....) cho bản thân họ mà còn gây bệnh tật cho những người xung quanh. Cũng may bố tớ và anh giai tớ ( làm xây dựng nhá ) đều không hút thuốc.
    Tớ cũng biết thuốc lá mang lại cho người ta sự sảng khoái nhất thời và gây nghiện. Những bác nhà văn, nhạc sĩ, ... già già chẳng trách được vì họ dính với thuốc từ hồi xưa rồi, khó cai. Nhưng cái lớp thanh niên bây giờ, đa số hút thuốc vì adua, " Á, mày hút thuốc hả, anh mày cũng đâu kém được". Càng ghét hơn khi xem phim cả tây lẫn tầu cứ có nhân vật nào đang đau khổ, bối rối là lội thuốc ra hút, chẳng thấy tí tẹo sáng tạo nào...
    Thầy trưởng khoa của tớ, mỗi lần vào lớp tớ dạy là lại đốt thuốc như điên. 45'' mà thầy í đốt hết 5,6 điếu. Cứ nhìn thấy thầy í là tớ phải nhẩy vào phía trong ngồi để tránh ( mùi từ mồm thấy í phả ra mới kinh dị chứ, hôi khủng khiếp... ) Ngồi trong lớp lúc nào tớ cũng cầm sẵn cái khăn mùi xoa che mũi, hic hic thầy í chắc đoán ra là tớ sợ mùi thuốc lá ( hay mùi của thầy í )
    Mấy tên bạn của tớ, hồi cấp III thì rõ ngoan, chẳng thuốc chè gì, thế mà vào ĐH năm thứ 2 cung tập tành hút thuốc. Nhìn đểu đểu thế nào í, mất hết cả cảm tình với tụi nó ( may là chỉ có 1 tên nghiện, còn mấy đồng chí kia là adua, ít hút thôi ). He he, tớ bị "hụt" mất một vụ "tình cảm" với một người cao to đẹp giai con nha giau cũng chỉ vì tớ không thích người hút thuốc. Thôi, làm bạn, nhưng bây giờ chẳng thích gặp mấy vì hắn hút thuốc. Chung quy lại, tất cả chỉ vì điếu thuốc.

    Có ai gia nhập hội này không ạ. Để cho những người đang hút thuốc bỏ điếu thuốc và giúp bạn bè người thân chúng ta tránh xa điếu thuốc. HÚT THUỐC khiến người khác xa lạnh bạn. Khẩu hiệu đấy !!!
  2. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy ti?nh hi?nh la? VN mi?nh sắp cấm hút thuốc nơi công cộng roa?i nhưng ma? cái hi?nh thức phạt thi? chưa đựoc ô?n lắm.. có ai nghif ra sáng kiến gi? k ,, đê? cái luật na?y đưA va?o thực hiện cho nó nhanh... bên bọn Sin la? phạt tiê?n nặng va? cho ăn đo?n đấy.. nhưng bên mi?nh ma? la?m thế thi?,, chắc k ô?n nhi?
  3. lovesick2004

    lovesick2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Cho em tham gia một chân, suốt ngày phải làm việc với mấy cái tàu thuốc, đã thế.........
    Tăm xỉa phổi!
  4. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    phạt tiền , làm công ích , tái phạm quá 3 lần sẽ phải nuốt luôn phần còn lại của điếu thuốc nếu bị bắt nơi công cộng
  5. saobangcncn

    saobangcncn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Là con trai ai cũng từng một lần nhâm nhi điếu thuốc trên môi , tui cũng không nằm ngoài cái lệ đó .Lần đầu thử cái cảm giác làm người lớn đã phải trả giá bằng một đợt ho sặc sụa ,dường như tui ngày càng có cảm giác sợ mùi thuốc lá, nó như một ám ảnh sọ hãi, dần dà tui đâm ra ghét lây sang cả những người hút thuốc nhất là bọn trẻ mới 12_13 tuổi tập toẹ ngậm điếu thuốc trên tay ...............
  6. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nà obây giờ ? người yêu tớ nghiên jthuốc, sắp cưới rồi, mà tớ thì cực kỳ 0 thích người yêu mình nghiện thuốc huhuhu
  7. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    Mình rất ghét đàn ông hút thuốc nên yêu cầu về bạn đời của mình là khg hút thuốc, khg nghiên rươu (chỉ nên uông lúc có dịp thôi). Cái mùi thuốc đã kinh và hại thì chớ, những ng` hút thuốc lá trông họ còn kinh hơn
  8. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Bà con cô bác nghe câu : "Ghét của nào trời trao của đó " chưa?
    Có đứa nào ghét khói thuốc như em, có đứa nào được nhìn cái phổi của người hút thuốc đen sì sì như em, có đứa nào chứng kiến người ta bệnh tật, ho lao vì thuốc lá như em..... bán hàng cho người ta, họ hút thuốc phả khói vào mặt, em nín thở cho đến lúc người ta đi.... mặt xám ngoét
    Thế mà cái số em, vớ fải một lão hút thuốc như điên, một lũ bạn thân hút thuốc như điên, ngồi cạnh một con bạn hút thuốc như điên....và bây giờ thì em cùng gần fát điên
    Thôi thì học cách " sống chung với khói thuốc" chứ làm sao bi giờ ??? Than thở mãi thì cũng chỉ giảm số lượng chứ chẳng bỏ được đâu ạ ... sau này đứa nào đến mua thuốc ho lao, em bán đắt cắt cổ chúng nó ra .. cho chết vì cái tội ko nghe lời em ..he he he
  9. nbdbk

    nbdbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Gì mà kinh thế. Có một điều muốn nhắc bạn là đừng vơ đũa cả nắm là tất cả những thằng mới lớn hút thuốc điều là làm ra vẻ người lớn, ta đây. Tớ cũng nằm trong số những người mà cậu ghét, nhưng hút thuốc là vì căng thẳng. Sống xa nhà nên phải lo đủ thứ. Khi mình bị stress, hút điếu thuốc thì thấy đỡ cãng thẳng, vậy thôi ( ai cũng biết nicotin là chất kích thích ). Nói thật là như thế, chư tớ không phải nghiện, không có điếu thuốc thì không chịu được. Chính vì còn trẻ, lại thỉnh thoảng mới hút nên hay bị những người như bạn tưởng nhầm là tinh vi, ra vẻ. Đính chính đôi chút, ít nhất là cho mình!
  10. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    bây giờ thì khiếp lắm
    mấy thằng nhóc ngồi chơi ĐT với mình
    chỉ tầm 15-16 thui mà fì fèo liên tục
    mặc dù rất ghét thuốc lá nhưng mình lại học trong lớp toàn thằng hút
    kinh người , ngồi cạnh bọn nó thôi đã thấy mùi hôi thuốc ,
    khi bọn nó nói thì ....ko chịu được nhiệt

Chia sẻ trang này