1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội ghét ( không thích ) những người hút thuốc !

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bauerin, 17/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1

    Hic hic tớ có vơ đũa cả nắm đâu ấy. Tớ chỉ nói là đa số thanh niên thôi mà. Cũng có mấy người tớ biết là do môi trường làm việc ( nhiều tàu phun khói ...), do áp lực công việc ( stress...) nên mới bị lây nhiễm thôi. he he nếu trong trường hợp này mà họ miễn dịch thì quả là tuyệt vời. Thế mới gọi là bản lĩnh "ĐÀN ÔNG" chứ nhỉ !!!!
    Này nhá, nếu bị stress bạn hãy đi ra ngoài đường, ngắm các cô đi qua đi lại ( lên khu trung tâm í, ngắm thôi nhá ), tập các môn thể thao ( tennis, bơi lội, ...) đảm bảo 30'' tạm thời quên công việc... dần dần thuốc lá là cái đinh ( cắm vào phổi... ) Hay làm việc gì đó gây "đau đớn" 1 chút, tiêu tiền chẳng hạn, tiêu thật nhiều vào (nhưng đừng thành chúa chổm nhá), thấy xót tiền là hết stress đấy ....
    Cố lên, bỏ thuốc lá đi bạn ơi ! CỐ LÊN !
  2. nbdbk

    nbdbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Khục, tớ có nghiện đâu mà bạn kêu bỏ. Mỗi lần về VN là tớ không hút một điếu nào, trong vòng ba tháng liền, thế thì không phải nghiện đúng không?. Hai nữa là mấy cái cách bạn nói có vẻ không ổn. Ra đường ngắm các cô gái chỉ tổ để người yêu nó đánh cho vêu mỏ. Thể thao thì vẫn đều đều, hằng ngày nhá, đá bóng là chính, bây giờ còn sắp cả võ vẽ nữa. Còn tiêu tiền thì.....bạn không nhìn cái chữ kí à? Có muốn tiêu cũng không được trừ khi là tiêu hộ người khác. Còn bản lĩnh đàn ông, theo như bạn nói thì tớ chẳng những không có tí gì mà còn bị âm nữa vì tớ không phải bị ảnh hưởng môi trường, (có nhiều người hút thuốc) mà là mình tự tìm đến làm quen với nó.
    Ây dà dà
  3. VanLyDocHanhDienBaQuang

    VanLyDocHanhDienBaQuang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Cho tui tham gia với, tui kô thích hút thuốc, cũng kô thích bạn mình hút thuốc. Khuyên nó nghe thì tốt, kô theo thì thôi. Có gì sau này mình đi đám tang cho nó thôi. hehheh
  4. nemran84

    nemran84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2003
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    A` cho em xin một chân với. em cũng ghét mùi thuốc lá lắm, cứ ngửi thấy là em lại thấy khó thở, đau ngực( o hiểu mình có bị làm sao ko)
    hôm qua đi xe buýt về có một thằng đen bẩn hút thuốc, mặc dù biển cấm hút trên khắp xe, cảm thấy điên thế ko biết, chỉ muốn xông ra đạp cho nó một phát bay ra khỏi xe.
    vô học thế là cùng. Nhưng cũng ko ghét nguời hút thuốc, miễn là đừng hút thuốc trước mặt mình là được, còn chui đi đâu thì chui, hút thoải mái
  5. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    hehehe... con người ta chết đâu phải chỉ vì thuốc lá đâu bạn
    ặc ặc ặc ... hahahaha ... hỏng phải cười những gì bạn nói đâu nha, tui chỉ đang tưởng tượng cảnh các nhân vật đang đau khổ, bối rối là lôi ... alpenlibe ra ăn , quá sáng tạo ...
    đấy, người ta nói về thầy của mình thế đấy , hay là lên ĐH rùi thì người ta có thể quên đi câu "tôn sự trọng đạo" - a men, may cho ai ko phải là thầy của bạn
    hì hì ... ra là bạn thích 1 người cao to đẹp giai con nha giau + hong hút thuốc
    ------
    ah mà sao hong tham quan hụi của tui nhỉ , cùng là về thuốc lá đó ah http://www.ttvnol.com/lamquen/233684.ttvn
  6. s0ulfly2

    s0ulfly2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2005
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    hĩ hĩ đúng là mấy pác con gái đầu óc đơn giản , theo tớ hút thuốc dek phải là xấu , ít nhất là với những người ko hút thuốc . Đối với nhiều người hút thuốc là niềm vui , là giải toả nỗi buồn , cũng như với các cách giải toả nỗi buồn khác thôi . Chả ai thấy người khác buồn , đã ko giúp được gì lại còn đem ra bàn luận , chê bai , đúng là nhí nhố . Hút thuốc chỉ là cái tật , mà con người thì ai cũng có tật . Các pác tự nhiên lại đi ghét những người mà chả làm gì ảnh hưởng , làm hại gì đến mình , đấy là sự thiển cận , sự ích kỉ của các pác , đấy cũng là cái tật của các pác , nhưng chả có lí do rì mà tớ lại ghét các pác cả . Hiehie suy nghĩ lại đi các pác , còn những thằng nào hút thuốc mà cứ phả vào mặt các pác thì cũng ko nên ghét mà nên nói , hoặc chửi . Chúc thành công !
  7. mes

    mes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Đã từng hút thuốc rồi nên mes biết, những lúc càng khó để hút thì lại càng thích hút, bị người khác cấm thì lúc hút lại càng có cảm giác hơn Tuy vậy cũng nên chú ý tới người khác, không nên hút kế bên người ta, mình phê chứ người ta hông phê thế mà bị hại chung
  8. Moonbie

    Moonbie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    tớ rất ghét mùi thuốc lá, cigar, pipe, etc ..
    và cũng chả ưa gì những người hút thuốc!
    cơ mà hình như xỏ xiên, lên án hút hít thuốc thiếc lắm quá hay sao
    mờ bị úm ba la xì bùa rằng ghét giai hút thuốc lá yêu giai nghiền thuốc lào
    thủi thui mà như thế thật thì
    chắc tớ bỏ lên núi đi tu quách cho rồi
    cơ mà thời buổi nào rồi mà vẫn phì phèo
    rõ chán
  9. tieuadi

    tieuadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Nói không thích người hút thuốc là thì không phải , mà là tớ ghét thuốc lá ! ghét sầu bi ai thảm ! . Trong nhà tớ có 1 ông bố ghiền thuốc , mẹ tớ với tớ ca mãi nên bố tớ cũng có hãm bớt , nhưng không bỏ hoàn toàn được . Không biết lần bỏ thứ n của bố cách đây bao lâu nữa ! . Hùi cấp 3 ngoại trừ 1 thằng cu còm ròm , học giỏi ra thì tất cả đều hút thuốc , khiếp thật ! mới tí tuổi đầu ! . Các bạn trai của tớ bây giờ cũng có người hút nhưng phải 1 thời gian mới phát hiện ra , vì bọn họ lịch sự chả bao giờ hút trước mặt mình cả . Tớ từng tâm niệm chồng tớ phải là người không rượu chè , bọn bạn tớ bảo tớ lên trời mà tìm . Thế mà bf của tớ bây giờ không thuốc lá , không rượu bia các bạn ạ ! vậy mà bản lĩnh đàn ông của anh ấy vẫn đầy mình ! tớ may mắn thế chứ ! . Bi giờ đôi lúc có tiệc tớ vui uống bia , ( anh ý uống nước ngọt ( or trà đá ) )hơi xỉn thì đã có anh ấy chăm sóc rùi , khỏi lo !
  10. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    trùi ui , ai ghét em thế nào thì emko bít, chứ em cực kì ghét thuốc lá( hehe kể cả thuốc lào luôn ) và nhứt là người hút thuốc , may mà papa của em kohút thuốc, sau này người iu của em mà hút thuốc thì "cut " luôn.

Chia sẻ trang này