1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội ghét ( không thích ) những người hút thuốc !

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bauerin, 17/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    em thấy ở các nước tiên tiến việc phản đối hút thuốc lá được tiến hành rất mạnh mẽ, bây giờ ở một số nước việc hút thuốc lá nơi công cộng cũng được nghiêm cấm, ở VN ta cũng vậy việc phản đối hút thuốc cũng mạnh nhưng chưa được triệt để như phương tây,vậy bây giờ em cùng các bác nên khuyên can bạn thân ,bố(mẹ),anh(chị)và bạn bè ko nên hút thuốc.Có khi ngưòi thân thì dễ khuyên can hơn phải ko ạ.
  2. saobangcncn

    saobangcncn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nhờ người thân khuyên bảo thì chưa chắc đã bỏ được thuồc lá đâu , cái chính là phải tự bản thân mình quyết định kia chứ , ngay chính thằng bạn thân tớ này , ở nhà bố mẹ cấm cửa không hút thế nhưng trong môi trường kí túc xá thì nó chả thể nào bỏ được !
    Nói chung giá như chúng ta thực hiện được như Trung Quốc đang làm để chuẩn bị cho thế vận hội thì cuộc sống mới sẽ trong lành hơn ........
    VÌ MỘT THẾ GIỚI KHÔNG THUỐC LÁ
  3. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm nay tớ đi học luật giao thông và thực hành lái xe, gặp mấy bác mấy chú rít thuốc liên tục, ghê quá... hic hic bao giờ mới xong cái lớp này đây hả giời... Xe u-oát đã nồng nạc mùi xăng...mùi sắt gỉ, lại thêm mùi thuốc lá...
  4. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Nói chugn giây phút lần đầu đưa điếu thuốc lên môi của bất cứ ai cũng là phút ngu ngốc nhất trong đời, cứ mang ba cái chuyện "buồn, stress, cô đơn" ra làm gì, nói toẹt ra là học đòi cho giống người ta.
    Còn ai nói là "tôi chỉ hút thôi chứ đâu có nghiện" lại còn ng* hơn nữa, khac gi` kiểu "tôi tự tông đầu vào tường chứ tôi đâu có điên", ai cần biết bác có điên hay không, chỉ biết là chảy máu đầu rồi !
    Nói chung nếu hút thuốc mà chỉ có hại cho người hút thôi thì tớ cứ kệ mịa các bác hút thuốc, đây nó lại có hại cho bao nhiều người xung quanh, vậy cứ một người hút thuốc là một người ích kỉ !
  5. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    mà thực ra mình cũng không thích hút thuốc , nhưng mà bây giờ không hút cũng không sao , nhưng mà đi làm thì chẳng nhẽ người ta mời 1 điếu cũng không hút à , hehe , chúng nó kêu mình khinh chúng nó chít
    thực ra xã hội càng ngày càng văn minh , đời sống và nhận thức của người dân càng ngày càng phát triển , mọi người càng nhận thức ra đuợc tác hại của thuốc lá , nhưng mờ thực ra xh không có điếu thuốc cũng bùn cười nhỉ , tụi trẻ con nó lại không có cái gì ri''t rít cho nó người nhớn , sành điệu , tớ không ủng hộ cái trò thuốc lá lắm , nhưng nhỡ may sau này mình hút thì sao nhỉ , khó biết trước , cho nên chỉ tham gia hội ghét hút thuốc thui , còn ko dám vào hội cấm hút thuốc đâu
  6. bebonnie

    bebonnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Nói thật, không hút thuốc là một trong những điều bonnie đặt ra khi tìm bạn trai. Không phải là hút rùi và bỏ. Mà là chỉ cần họ fì fà điếu thuốc thì mình đã tránh xa rồi. Lấy đâu mà tiếp cận, buôn chuyện để đi đến cảm tình này nọ chứ
    Một trong những điều đau khổ nhất là khi đi giảng đường, bị ngồi gần một người hút thuốc. Giữa giờ giải lao họ ra ngoài hút thuốc, xong lại vào. Mình muốn change seat cũng không được. Mà mùi thuốc lá thì mấy bạn biết rồi. Trời ạ, nó không tả được. Vừa nồng, và phải nó có cả mùi tanh
    May mà mình chỉ ngồi gần, đã thấy muốn nôn, giả xử mà ai là gf của mấy anh này thì sao đây. Ở ngoài thì không sao, nếu mà ở trong phòng kín máy lạnh ( như lab) thì càng chết.
    Mà thời này, con trai không hút thuốc nhiều mà. Bạn bonnie, ai cũng chả hút thuốc gì cả.
    Còn blackjack bảo nếu hút thuốc thấy sành điệu gì đó, bonnie chỉ thấy ghê thêm. Chỉ cô nào childish mới thấy hình ảnh một anh nào đó , tay cầm điếu thuốc là cool là manly.
    Đó là chưa kể, anh mà nghiện nặng. Mà cứ hút thuốc fì fà vào mấy đứa nhóc là đi toi ngay. Gặp nhỏ mà bị xuyễn thì chít
  7. aquarain

    aquarain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, hút thuốc lá là giết người không đao. . . Làm sao để hạn chế việc hút thuốc lá nhỉ ? có nên tảy chay những người hút thuốc lá không khi người mà hút thuốc lá lại là chú ta, cậu ta, bạn ta, người ta.......
  8. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    trùi , tớ cũng chỉ nói cái bọn choai choai thui mờ , nhưng thực ra xh không có điếu thuốc cũng buồn , tớ thấy làm cách nào để giảm đc độc hại của điếu thuốc đi là tốt nhất , chứ bây giờ thấy xh không có thuốc lá thấy lạ lạ , thực ra tớ cũng không hút đâu ,cũng không ghét thuốc lá , nhưng không thích mùi thuốc lá
    tớ nghĩ làm sao để giảm độc hại của thuốc lá hay hơn , biến điếu thuốc lá thành có lợi cho sức khoẻ , giảm nồng độ nicotin trong đó xuong tối thiểu nhất , tất cả các loại thuốc fải tuân theo 1 tiêu chuẩn chung về nồng độ nicotin , cái này có lẽ khả thi hơn :D
  9. s0ulfly2

    s0ulfly2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2005
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Bọn ngất , thiệt là chán , chả có gì đáng ghét cả , và ai mà nghĩ là hút thuốc chỉ vì khoe mẽ , sĩ diện , và những người hút thuốc là ích kỉ , thì xin thưa với các pác rằng các pác quá thiển cận trong suy nghĩ và chính các pác mới là những kẻ ích kỉ . Tôi ko ủng hộ việc hút thuốc làm ảnh hưởng đến những người chung quanh ( ko chỉ riêng việc hút thuốc , mà tất cả những việc gì làm ảnh hưởng tới mọi người , hoặc gây khó chịu với mọi người cũng đều là ko nên ) . Những nhân vật vĩ đại như Bác Hồ , Che đều là những tầu thuốc lớn , vậy phải chăng chỉ vì chuyện hút thuốc các pác đánh giá đó là những người ích kỉ ư ? Xin thưa với các pác , về mặt nhân cách , suy nghĩ ..., thì những người đó hơn rất nhiều lần so với tất cả các pác gộp lại .
    Tôi ko bảo hút thuốc là tốt , nhưng cũng ko hẳn là xấu , xấu chẳng qua con người làm nó xấu đi . Còn có hại thì chắc chắn , việc đó ko bàn cãi . Còn các bác cũng chẳng nên vơ đũa cả nắm , người hút thuốc chẳng phải toàn là những người vớ vẩn như các pác nghĩ đâu .
    Khói thuốc có hại cho môi trường , khói xăng xe máy chắc là ko có hại , nếu thấy lợi ích của việc ko hút thuốc là bảo vệ môi trường , vậy thì các pác chắc cũng thấy lợi ích của việc ko đi xe máy còn thiết thực hơn gấp vạn lần
    Đơn giản mình là người hút thuốc nhiều , nhưng thôi Nothing U Say Matters To Me . Peace !
  10. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là pó tay với mấy bác hút thuốc thật, thế nào cũng cãi được.
    Chuyện ông Hồ hút thuốc thì quái có ai ca ngợi, đúng là lãnh tụ thì đến cái lông chân cũng phải là tốt à !. Và có thấy ai nói rằng nhờ hút thuốc mà bác Hồ hơn người, nhờ HIV mà Mercury (Queen) hát hay, nhờ ung thư mà Amstrong đạp xe giỏi đâu !
    Nói là nói cái đám thanh niên ngày nay, bắt đầu với điếu thuốc vì toàn những lý do vớ vỉn, nên người ta mới chán. Bác nào lần đầu tiên cầm điếu thuốc lên môi với một tư tưởng "vĩ đại" thì xướng lên cho em biết với.
    Mấy bác hút thuốc cứ đi đến bệnh viện mà xem mấy người hấp hối vì ung thư phổi rồi mới thấy khiếp, tôi từng chứng kiến người thân ra đi vì thuốc lá nên ấn tượng trong đầu còn lâu lắm
    Xe máy không có thì cóc đi học, đi làm, đi chơi... với người yêu được. Còn không hút thuốc thì có làm sao Có xe máy thì vẫn hại môi trường thật, nhưng nó còn được việc, còn ra tiền, còn hút thuốc thì chỉ béo mấy ông Vina thôi

Chia sẻ trang này