1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội ghét ( không thích ) những người hút thuốc !

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bauerin, 17/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Lúc đó chắc lá thuốc làm toàn từ thảo mộc chữa bệnh, khi hút thì xông cho nóng rồi hít vào chứ không phải là đốt khói bay mịt mù rồi rít vào như bình thường
  2. s0ulfly2

    s0ulfly2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2005
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề hoàn toàn ko phải là việc cãi nhau , tớ ko phải rỗi hơi vào đây để cãi nhau , tớ chỉ bảo vệ chính kiến của mình thôi . Tớ vào đây với tinh thần học hỏi , san sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực , và hơn nữa vào đây để biết mình ở mức nào trong xh ?
    Rõ ràng việc Pác Hồ hút thuốc cũng chả phải tốt đẹp , đấy là một cái tật xấu của Pác , mà con người ai cũng có cái tật . Nhưng chẳng ai lại nhìn vào cái tật hút thuốc như ống khói của Pác mà >>>> ghét Pác cả . Cũng chẳng ai bảo nhờ điếu thuốc mà Pác có những đường đi nước bước đúng đắn , tớ đề cập đến ở đây là vấn đề nhân cách và suy nghĩ .Tớ chỉ nhấn mạnh 1 điều chả vì lí do rì mà ghét người khác khi người ta ko trực tiếp gây ảnh hưởng hoặc làm hại rì đến mình .
    Lúc mình khởi nghiệp hút thuốc , thì lúc đó là do tò mò và thích bắt chước hơn là thích thể hiện , giờ thì giới trẻ (bọn choai choai , mình cũng còn trẻ chán he he )ko biết thế nào . Nhưng mỗi khi hút thuốc mình chỉ đứng 1 mình hoặc là cùng với những người hút thuốc .
    Việc hút thuốc có hại thì quá rõ ràng , no offense .
    Việc ko có xe máy thì vẫn có thể làm những việc mà pác liệt kê ra , thậm chí đi chơi người yêu đi xe đạp còn lãng mạn hơn là xe máy , thế cho nên mới có bài hát "Xe đạp ơi !" chứ ko có bài "Xe máy ơi !" hơi chuối . Đi xe máy hơn việc hút thuốc là có thể vừa mất tiền vừa ra tiền (trong khi hút thuốc chỉ mất tiền) . Nhưng mà giá trị của chiếc xe máy có thể bằng cả đời hút thuốc , và xung quanh chiếc xe máy còn sinh ra nhiều vấn đề hơn là những điếu thuốc , vd tai nạn chẳng hạn .Ngoài ra từ chiếc xe máy cũng gây ra những vấn đề gây bại hoại đạo đức trong con người VD : đua xe , trộm cắp , cướp giật ...vv.... . Cái này chả bao giờ lại xảy ra với những điếu thuốc , trộm cắp bao thuốc hay cây thuốc gần như là chẳng bao giờ có còn điếu thuốc thì chắc có nhưng ít
    Buồn ngủ rồi , ra ngoài làm điếu thuốc rồi đi ngủ , bye ! keep it up !
    Anh em hút thuốc vào bảo vệ ý kiến đi chớ
  3. ronandinho

    ronandinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    hic,vì ma tuý mà hendrix chết...vì ma tuý và vốn cũng điên mà kurt cũng die..mà ma tuý với thuốc lá chẳng khác nhau là mấy..chắc chỉ nhẹ hơn tý..nói chung là cả hai đều hại cả..thà để tiền mua thuốc để giành để mua truyện tranh hay mua đĩa còn hay hơn.
    mà tui đoán bác hồ khi hút thuốc chắc cũng biết ý,hút ở trong rừng hay hút cùng các đồng đội khác..chứ không như nhiều nguời hút trước mặt người khác..
    nói chung là tui không mê nổi thuốc lá..mùi khó chịu
  4. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    [Nói chung mấy bác này ngang bỏ xừ đi đuợc , hút thuốc lá mà có lợi cho sức khoẻ thì đài báo tivi nó kêu làm quái gì , đâu fải ông Hồ thích hút thuốc lá đâu , tại không bỏ được thuốc lá đấy chứ , các bác hút thì cũng không sao , nhưng mà gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh , cho nên mới có cái topic này sờ sờ đó chứ , nếu các bác không gây khó chịu thì đâu ai kêu đâu ( may ra có ông môi trường ) , mà lại đầu tiên là fải biết thương cho sức khoẻ của mình chứ , có ai đi thương hộ cho các bác đâu
    Được blackjack296 sửa chữa / chuyển vào 05:01 ngày 22/03/2005
  5. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Hút thuốc àh....có lẽ tớ hơi ngược đời nhưng mà thật tình tớ rất thích nhìn người ta cái lúc đưa thuốc lên miệng hút nhé...mắt thì lim dim ,môi thì mắm mắm lại....hay hay.
    Nói gì thì nói,con gái thì kô nên nhưng mà con trai kô biết hút thuốc ,uống rượu cứ thấy sao sao ý.....Nên biết nhưng đừng quá đà là được....cái gì quá thì cũng kô tốt
    Được mithn sửa chữa / chuyển vào 06:31 ngày 22/03/2005
  6. GNX4

    GNX4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Ở đây có bác nào chơi điếu cày không ? anh em mình làm quen nhé
    Lướt.
  7. s0ulfly2

    s0ulfly2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2005
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Ma tuý với thuốc lá mà lại chả khác nhau mấy àh ? đầu óc sao phức tạp thế ? Nói đơn giản thế này : Hút thuốc lá xong chẳng có cảm giác rì , chích ma tuý xong cảm giác được lên tận mây xanh . Trên trời với dưới đất mà ko khác bao xa àh? chả một trời một vực ấy chớ .
    Thuốc vẫn hút cả bao , đĩa vẫn mua đều đều , ko phải hi sinh cái này để củng cố cái kia
    Phê bình chú ronandinho : Nói đến Pác Hồ mà ko viết chữ hoa àh? tên riêng lãnh tụ mà viết chữ thường àh ? đề nghị chú về học lại chính tả đê ! đuội quá !
    Được s0ulfly2 sửa chữa / chuyển vào 22:06 ngày 22/03/2005
  8. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Bác lói thế lào, tiền hút thuốc tính ra thì ko biết nhưng nghe nói chỉ có mỗi tiền chữa bệnh vì thuốc lá cũng tốn vài tỉ đô một năm thì phải (chả nhớ chính xác), thuốc lá cũng không tiết kiệm hơn xe máy đâu.
    Thôi, Peace, Peace. Tranh luận nữa cũng chả thêm được vấn đề gì
    Quả thật đã hút thuốc rồi thì khó mà bỏ được thật. Thôi thì ai chưa hút đừng thử làm giề, còn bác nào hút thuốc thì ra chỗ .. vắng, thế là xong, vui vẻ cả nhà .
  9. s0ulfly2

    s0ulfly2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2005
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Hĩhĩ chú mày đúng là 3-fi , vấn đề ở đây chẳng phải hút thuốc lá có hại hay ko có hại , có hại thì rõ ràng , miễn bàn luận .
    Hiehie chú mày coi lại cái topic coi , topic tựa là "ghét những người hút thuốc" , chứ ko phải là "ghét những người hút thuốc làm ảnh hưởng đến mình" , và những bài viết trong topic này đều nắm hết những người hút thuốc lại .
    haha , mấy bài trước của chú mày có vẻ dung hoà , sao bài này lại có vẻ lên án mạnh mẽ thế ? chú mày có thích hút , sang đây anh cho vài điếu về tập rít cho nó phê
    Porcupine Tree
    Được s0ulfly2 sửa chữa / chuyển vào 05:14 ngày 23/03/2005
  10. GNX4

    GNX4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Ông không là cá sao biết được cái vui của cá.
    Trước khi là cá thì cá đã là .... trứng cá rồi. Em nói thế có phải không mấy bác ? Phải quá !
    Trước khi nghiện thuốc em cũng đã từng là người không nghiện thuốc. Phải quá rồi, các bác nghiện thuốc cũng giống em đúng không ạ ?
    Kẻ không nghiện không biết cái thú của những sự vui vẻ bên cốc trà đá cùng bạn chiến đấu, ôn sung kể sướng, những lúc đấy mà thiếu điếu thuốc thì còn gì là kỷ niệm đẹp. Phải không ạ ?
    Kẻ không nghiện cũng không thể biết một điếu thuốc quý như thế nào vào lúc 3h sáng...tóm lại là chẳng biết nói sao cho diễn tả được cái sự sung sướng xiết bao vào cái thời điểm đó. Vợ con cũng để đấy đã, đi làm điếu thuốc....tìm cảm hứng sáng tác, hehe
    Thuốc còn giúp cho công việc trôi chảy, giúp anh em cùng cơ quan xích lại gần nhau hơn, thuốc đi đôi với trà, là món quà biếu bình dân, thuốc không thể thiếu khi làm việc với đối tác, kể cả đối tác không biết hút em vẫn lịch sự rút ra mời, thật phong độ, đối tác mà cũng biết hút thuốc nữa thì còn gì bằng. Thuốc giúp cho tiền vào túi nhanh hơn, thuốc là chất xúc tác cho các tác phẩm nghệ thuật....đẹp hơn, những bức tranh thì có hồn hơn nhờ thuốc, những áng văn chương trở nên trau chuốt nuột nà hơn sau vài lần gạch đi viết lại, tốn hàng ...bao thuốc. Sau vài đêm hút thuốc trằn trọc suy nghĩ anh đã quyết định ...lấy vợ, bác sĩ bảo thế mà...thế là thuốc giúp anh có vợ. Thuốc là buồn là vui, thuốc là bạn bè thân thiết, thân đến mức nằm cạnh vợ vẫn phải có thuốc bên cạnh.
    Tóm lại là nhân vô thập toàn, thế nên thuốc làm sao mà toàn vẹn được? Em nói thế phải không mấy bác ? Phải quá !!! Những cái hại của thuốc thì ai cũng biết rồi, nhưng cái lợi thì em cứ mạo muội xin phép các bác các anh các chị các em chưa hút, đã và đang hút...để mọi người cùng bàn bạc.
    Nghiện rồi, ai lại cãi nhau với bọn nghiện bao giờ
    Em chào các bác em chuồn

Chia sẻ trang này