1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội ghét ( không thích ) những người hút thuốc !

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bauerin, 17/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ronandinho

    ronandinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    giống nhau ở chỗ đều là những thứ hút hít...đúng nhá..và đến đoạn kết giống nhau..đó là cái chết,chẳng qua là thằng nghiện ma tuý chết sớm hơn một thời gian thôi..hơi hơi giống nhau nữa,một ngày mà bác ko hút thuốc bác có chịu được không?chắc là không..hồi trước ông tui cũng thế mà hút thuốc lén lút sợ bà tui biết..bà tui ko biết thì tui biết,toàn lợi dùng khoản này để xin tiền mua truyện
    còn ma tuý,không hút hít một ngày cũng ko chịu được,có khi là chưa đến một ngày..
    nói chung là ma tuý thì cần số lượng nhiều hơn,sướng nhiều hơn và chết cũng nhanh hơn..còn thuốc lá thì chỉ chậm hơn một chút thôi nhưng cứ thử nghĩ một ngày bác không có một điếu thuốc trong miệng..thèm ơi là thèm mà không kiếm được,tình cờ được cho hay kiếm được một điếu mà hút chắc bác cũng vừa hút vừa sướng
    tại bác lớn roài,đi làm được roài,tự kiếm tiền được roài..bi giờ tôi chưa đi làm được(học còn chẳng xong) nên chưa đi làm,chưa có tiền phải xin tiền bố mẹ..
    hai lần trong ngày hôm nay bị mắng về lỗi chính tả..hic..sorry
  2. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Cửa không có khóa, bác nào thấy "nóng" xin cứ tự động đi ra ngoài hộ. Thấy người hút thuốc đã không thích rùi, thấy mấy người to tiếng cãi nhau càng khó chịu. Mọi người nhẹ nhàng với nhau đi nào !!! Mất không khí quá !
    Tớ cam đoan ối người đã đang và sẽ hút thuốc đều biết rằng thuốc lá rất có hại. Nhưng người ta không bỏ vì cố tình đưa ra lý do này lý do kia...Nếu bản thân quyết tâm thì cái gì cũng bỏ được hết...
    Người ta bảo gần mực thì đen, gần người hay hút thuốc thì cũng sẽ hút theo...Hồi trước tớ chơi với 3 cậu bạn, 1 cậu hút thuốc nhiều, 2 cậu kia không hút. Một lần đến nhà giáo viên chúc tết, ông thầy mời 1 cậu tên T( 1trong 2 cậu ko hút thuốc bao giờ) thuốc. Mình thấy khó xử thay cho hắn. Nhưng mà rất bất ngờ, hắn nhận điếu thuốc, châm lửa và cầm ở tay...Suốt buổi đó, mình thấy hắn không hề đưa điếu thuốc lên hút lần nào, cứ cầm ở tay rồi gạt tàn thuốc vào gạt tàn, đàng hoàng như hắn có hút vậy. Sau buổi đó mình ấn tượng về cách xử trí của hắn...Gần 1 năm sau, hắn bắt đầu hút thuốc, hút nhiều là đằng khác...và tên còn lại cũng hút nốt, hút như bị nghiện í. Tớ hỏi thì kêu là vì chơi với nhau, 1 đứa hút chẳng lẽ mình lại không !!! Hết nói
  3. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    "không cái gì là không bỏ được ...." bạn ở bên ngoài nhìn vào thì thấy đơn giản cứ thử dính vào .... xin lỗi .... có mà bỏ vào mắt, tui công nhận hút thuốc nơi công cộng nhất là trước mặt con gái không tốt, nhưng giả dụ cả một buổi sáng làm việc căng thẳng có điếu thuốc nó giúp mình tỉnh táo hơn, ra ngoài hành lanh rít nhanh mấy hơi xong làm 1 cái "happydent - thông mũi mát họng" chẳng ai bao mồm mình hôi hết ....
  4. s0ulfly2

    s0ulfly2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2005
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    he he pác này lạ , nói như pác thì quả cam , quả táo cũng giống nhau vì đều cắn , nhai , nuốt và kết quả là trôi vào dạ dày . Hĩ hĩ chỉ lấy vd đơn giản như thế để cho thấy cái sự so sánh quá phức tạp của pác ko thực tế tí nào . Còn chết , chết thì ai chả chết , có phải pác ko hút thuốc thì pác bất tử đâu ? pác tính sống 100 tuổi chắc =)) .
    he he tớ cũng giống pác thôi còn ăn bám ppmm , học còn chả xong làm ăn dek rì , cá mè 1 lứa , hĩhĩ chẳng qua là thích mỗi 2 cái mua CDs với hút thuốc nên ko phải lo nghĩ nhiều .

Chia sẻ trang này