1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội ghét người nuôi chó mèo

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi SATHUKHONGVOTINH, 04/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Hội ghét người nuôi chó mèo

    Mình ghét nhất là người nuôi chó mèo. Những người nuôi chó mèo rất nhiều người vô trách nhiệm, mỗi buổi sáng hay buổi tối thường thả chó sang nhà người khác hay ra đường để tè hay đi bậy rất bẩn. Họ chỉ biết sạch mình thôi còn người khác thì kệ cho ngửi phân chó.
    Thứ hai người nuôi chó mèo thường rất bẩn, nhất là những người ở hà nội , nhà thì nhỏ, chó chạy khắp nhà, lông chó bay tứ tung, chó liếm vào mọi thứ, bát đĩa. Chó, mèo đôi khi còn tè ra nhà. Có nhà mình thấy mèo tha chuột chết lên giường.....đúng là chẳng khác gì người nguyên thuỷ.
    Thứ ba người nuôi chó mèo thường lười biếng, nhiều người thường rất ít tắm cho chó mèo, ngay cả họ cũng ít tắm nói gì con chó nhà họ, tớ nào chủ ấy. Và đôi khi tôi thấy họ còn ôm chó , ôm mèo đi ngủ , eo ôi ,....quá bẩn.
    Thứ tư, người nuôi chó mèo, nhiều người rất độc ác, ngay cả con mèo cũng xích, trông nó xích mới tội nghiệp làm sao, đôi khi còn thiến nó....đúng là quá nhẫn tâm.
    Thứ năm, người nuôi chó mèo đôi khi trút giận thì thường đá một cho còn chó mèo một cái thật đau, bởi họ không còn cái gì để trút giận, trút giận lên tường thì đau chân, trút giận lên người khác thì không dám, họ rất hèn.
    Đây chỉ mới có 5 lý do mình ghét người nuôi chó mèo. Mình còn hàng nghìn lý do nữa để mình kể tiếp nữa nhé, Mình sợ kết hết cả cuộc đời này cũng không hết.
    Người nuôi mèo chó thật đáng ghét......đáng thương.....giống như con cún.

    <P>file:///D:/Recycle%20Bin/mytam5.jpg"></P>
    <P> </P>

    Được SATHUKHONGVOTINH sửa chữa / chuyển vào 11:54 ngày 05/04/2004
  2. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi 5 lí do của bác để chỉ rõ ra rằng bác ghét chó mèo hay người nuôi chó mèo thế ạ??
    Dung mo mong nhung gi ngoai tam voi
    May cua troi cu de gio cuon di
    Khanh Linh
  3. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Hình như là bác í ghét người nuôi chó mèo
    Em cũng thíc .. chó mèo , nhưng em ghét pải chăm chúng , chỉ thích vuốt ve và ngắm nhìn chúng thôi ! hic , còn khoản đổ phân cho nó ( chúng nó bị nhốt trong ***g mà ! ông bà em nuôi mèo tây sợ nó bị bắt nên lúc nào cũng xích với nhốt trong ***g ) em nhường lại cho .. người khác ( ông em , hic , đừng trách em là đứa cháu bất hiếu ) cũng tại em ... ngại cái khoản đấy lắm ! lại còn thỉnh thoảng lông con Tây nhà em ( trắng muốt lại dài nữa ) bẩn nhìn nó bẩn mất cả cảm tình đành nghiến răng đem nó đi ... tắm ôi chời ơi ! cứ pải vừa nịnh nó : Tây ngoan thế nọ , Tây ngoan thế kia , Tây đẹp.. zai , rồi thì Tây ngoan hơn cả Mi lu .. nó vẫn cứ kô yên tâm ở cái vị thế ngoan nhất hay sao ý mà một mực rời xa gáo nước em chuẩn bị dội vào người nó ( pải pha nước ấm này và chuẩn bị sữa tắm của người để tắm cho nó chứ <---- hic , tiếc tiếc là ) sau một hồi vật lộn à dụ dỗ nó tắm chứ cuối cùng cũng đã tắm xong cho nó . Mèo rất dễ bị cảm lạnh nên lại pải chuẩn bị khăn bông rồi máy sấy sấy lông cho nó nữa , hic , lại một bài ca khen Tây ngoan .. hic hic .. mà lông nó vừa dài vừa ướt , xoa đến đâu lông .. rụng ra đến đấy ( ặc ặc ..) cũng ko pải là rụng cả đám đâu , như người rụng bớt tóc khi gội đầu í mà lại mất gần nửa tiếng nữa để sấy lông cho nó . Tưởng đâu nó sẽ sạch hơn .. ai ngờ sau khi tắm xong nó lại nằm lăn quay ra đất và lại .. bẩn như cũ <--- chán chả bùn tắm cho nữa .
    Đấy mọi người xem , chăm mèo đâu có dễ , hic , em là em sợ cái khoản đấy lắm ! Em chỉ ghét chăm mèo thôi ! chứ kô ghét mèo . Vào hội được kô nhể ?
     
    Nghia thu coi .. http://ttvnol.com/mythuat/292871/trang-3.ttvn?SearchTerms=sở,trường,sở,đoản,hay,là,những,trò,nghịch,thủa,nhỏ
     
  4. web4uvn

    web4uvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    chính xác đấy . Chỗ mình học fía đối diện có con cún baby , mỗi lần stress ra nhìn thấy nó thấy vui hẳn lên. Nhìn vô tư chẳng khác gì trẻ con, nghịch với đống cát , nhìn ngộ dã man , i minu !@
    [​IMG]
  5. willwins

    willwins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, bình tĩnh nghe mình nói một chút nhé, có hai dạng người liên quan, đấy là người yêu chó mèo (chắc chắn là yêu thì phải nuôi rồi) và những người nuôi chó, mèo mà chưa chắc đã yêu chúng. Mình cũng công nhận là bản thân mình thích chó thật, nhưng không phải ai nuôi chó mình cũng thích, họ đối xử thật tệ với con vật, họ không biết rằng chúng thật thông minh, phải dạy dỗ. Và cũng có câu nói : " chủ nào chó nấy! " sorry cả nhà đừng hiểu nhầm tui nha! Bạn nói vậy thì tôi phải tôi phải "think twice" lại kế hoạch cho tương lai của mình rồi. Tại vì tớ định trong tương lai sẽ mở " trường học cho dogs" và có cả "thày bói cho dogs" nữa, để những người chủ nuôi có thể biết cách chọn con vật nào, mặt mũi nó ra sao thì tốt và trung thành với mình, "lịch sự " với hàng xóm xung quanh. he he, Tớ đây nè, con cún nhà tớ mà đi bậy thì tớ sẽ "dạy dỗ" cho một trận chứ không để yên đâu. Tớ chưa bị chó cắn bao giờ cũng là ví tớ "đoán" được trong đầu chúng nó nghĩ gì trước khi chúng kịp hành động. hihihi, tớ hoàn toàn có thể khiến chúng nó "quy phục". Có ai cần kinh nghiệm nuôi chó, để chó gần gũi và trung thành, tốt bụng thì cứ hỏi tớ nhé. !! you re all welcome!
  6. blue_libra

    blue_libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Các bác bình tĩnh nào! Có lẽ tác giả chỉ muốn nói đến những người vô trách nhiệm với vật nuôi thôi !Tác giả đang muốn "lên án" những kẻ "Họ chỉ biết sạch mình thôi còn người khác thì kệ cho ngửi phân chó" và "người nuôi chó mèo đôi khi trút giận thì thường đá một cho còn chó mèo một cái thật đau" . Đấy là em lấy một vài dẫn chứng thôi!
    Nhưng tác giả cuối cùng lại mắc sai lầm là đánh đồng tất cả! vơ đũa cả nắm sao? trong khi những người nuôi động vật chỉ có một bộ fận là vô trách nhiệm !!
    VUi vẻ nhá!!
    Chevalier de la Balance
  7. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    " Ghét của nào, trời trao của ý"
                                      Tell everybody I'm on my way  and I'm loving every step I take....
                                                           Hakunamatata
  8. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    -Mình nêu ra phần lớn những người nuôi chó mèo chứ không phải là tất cả. Công nhận là mình nói như vậy sẽ đụng chạm tới rất nhiều người yêu thích mèo hay chó gì đó. Nhưng đó là sự thật, đừng tức quá lại đá vào con mèo hay con chó nhà mình nhé

     
  9. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    -Thứ sáu:Những người nuôi chó luôn gây ra ác cảm cho mọi người, khi khách khứa vào nhà chó sủa inh ỏi làm cho người khách vào rất khó chụi, nó còn nhe răng... giống ác quỷ, ghê người, nhiều lúc nó còn xồ ra quá dữ tợn. Trẻ con nhiều khi khóc thét lên vì sợ hãi......

     
  10. willwins

    willwins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Đã hiểu, thì ra bạn sợ ******** khiếp đi được, dính đòn vài lần rồi phải không? Híc, đã đi tiêm phòng chưa?
    Nói đi thì phải nói lại, mình thấy bạn thật vơ đũa cả nắm mặc dù nói rồi nhất định không thêm từ "những người không biết nuôi chó" vào. Mà mình nói thật nhé, chó là một loại động vật rất tinh, tất nhiên là trừ cái bọn không được "giáo dục" đầy đủ, chó lang thang hay là chó dại. Vì chúng không "nói" được, giao tiếp được bằng lời nên khi mới tiếp xúc với một ai đó, chúng tập trung hết các giác quan của mình, bao gồm thính giác, thị giác và khứu giác để phán đoán và bắt hình dong người trước mặt. Tớ có một đứa bạn, nó cứ đến nhà tớ là y rằng con cún nhà tớ ***g lộn lên, không bao giờ thôi sủa trừ khi tớ lừ mắt. Còn tất cả những người bạn khác, nó lại vẫy đuôi và đon''t tiếp rất lịch sự, tử tế. Vì sao ư, quả thực là tại vì chính cô bạn ấy của tớ lại ghét chó. và con cún nhà tớ biết điều ấy mặc dù cô bạn cố tỏ ra "hiền" nhưng nhìn vào mắt là nó biết cô ấy đang :đóng kịch. Nói cho bạn biết rằng để tránh bị chó cắn, cách tốt nhất là đứng im và nhìn vào mắt con chó và thuyết phục nó rằng bạn .. vô hại (thuyết phục bằng mắt ấy, chứ mở miệng là dính chưởng răng ngay). Còn bọn con nít là tại vì các em hay trêu, chính bọn trẻ con làm ầm ĩ nhà cửa nên con chó "ngứa tai, gây mất trật tự" nên mới phải cắn. Như thế là nó là chú bảo vệ trật tự trị an còn gì. KHoa học đã chứng minh chó là người bạn rất tốt của con người, giúp giảm stress, giúp trẻ ra. Tớ tưởng tượng ra mặt cậu lúc nào cũng cau có, nhìn thấy chó là Sợ... đố cậu dám gầm gừ lại với chúng nó đấy. Sợ thì cứ nói đại là sợ đi, người ta chỉ cách cho lại còn nói là ...ghét. He he he he. Tớ nói cho cậu biết là nếu cậu vào nhà một người, nhà áy có chó, cậu mà lấy lòng được con chó ấy thì gia chủ cũng đánh giá cao cậu đấy. Cậu xem ai chả tự hào vì con chó nhà mình "cảnh giác cao độ". và người ta luôn muốn có một con chó như thế. Đặt ngược lại vấn đề như thế đấy, cạu nói gì nữa tớ giải đáp nốt cho nhé, khỏi phải sợ.

Chia sẻ trang này