1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội ghét người nuôi chó mèo

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi SATHUKHONGVOTINH, 04/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    tui ghét chó mèo nhưng ko ghét người nuôi chó mèo nè...
    Mèo mướp nói đúng, ghét của nào trời trao của ấy, hiện giờ nhà tui đang nuôi 1 con cẩu bự chảng, nhà ai cũng thương nó mình tui ko, vậy mà nó cứ suốt ngày bám lấy tui ... huhuhu.... kíu dzới tui bị dị ứng với lông thú ....
    [​IMG]
  2. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    HA....HA.....HA...........CÓ NGƯỜI SỢ CHÓ......... EM GIÀU TRÍ TƯỞNG TƯỢNG NHỈ CÔ EM.
    ANH CÓ BẢO GHÉT CHÓ ĐÂU, ANH GHÉT NHỮNG NGƯỜI NUÔI CHÓ VÔ TRÁCH NHIỆM,.....
    THỰC RA CÓ THẬT CON NGƯỜI YÊU CHÓ THẬT KHÔNG ?
    KHÔNG.... con người thực ra chả yêu cho chút nào cả, họ chỉ dùng chó cho các mục đích tầm thường của mình như giải khuây, trông nhà, và đôi khi có người dùng chó để tán tính bạn gái nữa, giúp họ quyên đi rằng họ đang cô đơn......Nếu con chó là con lợn chẳng hạn thì có ai yêu nó không ?

     
  3. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    "Nếu con chó là con lợn chẳng hạn thì có ai yêu nó không ?"
    Hờ hờ, chắc chẳng ai yêu đâu, khi đó người ta quay sang yêu lợn vì lúc đó lợn đã biến thành chó, hi hi.
    Hai con mèo nhà mình đáng yêu thế không biết, về đến nhà là cứ quấn lấy chân mình
  4. blue_libra

    blue_libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    này ông bạn ! có người yêu lợn đấy! Ko nhiều nhưng ko fải là ko có nhá!! (Nhữngcon lợn thông minh chẳng hạn)
    Chevalier de la Balance
  5. willwins

    willwins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Chán, nói đến thế mà vẫn còn ní xự kùn. Nếu người nuôi chó không phải là người chủ tốt, thì cậu mặc kệ người ta, cậu thử thuyết phục con chó xem nào. Nên nhớ, không phải con chó nào cũng nghe chủ đâu, chủ bảo nó sủa, nó không sủa đấy. Công nhận là có nhiều người ăn thịt chó (hu hu hu, ác quá). và cũng không phải loại chó nào cũng ngoan, chó Nhật có những con cực kỳ xấu tính và ích kỷ, Chó ta thì cũng có những con cực kỳ mưu mô, Chó Béc giê thì có những con đần như là... ấy. Nhưng tất cả là do chủ hết, phải nuôi dạy nó từ khi nó còn nhỏ. Tôi đảm bảo là cậu sợ chó, nếu không sợ sao phải gào lên thế làm gì, Hay là tại ngay gia chủ người ta nhìn thấy mặt cậu người ta đã nghi rồi nên để kệ cho "guard" hoạt động. Bực quá đi mất, Kiểu này sau khi mở trường học cho chó, thày bói cho chó, tôi phải mở cả văn phòng luật sư cho chó nữa để bảo vệ những con vật đáng lẽ phải được coi trọng., Đằng này chính cậu, cậu không đưa ra giải pháp gì tích cực lại đi đổ lỗi hết. Nói thật là đi ra ngoài đường thấy chó bị đối xử tệ haị, tôi bực lắm. Mà thôi, tôi không đi đôi co với cậu làm gì, tôi cảm thấy rất vui khi 3 con chó mà nhà tôi nuôi chính thức và cả mấy con tự nguyện đến nhà tôi ở, chúng thật thông minh và trung thành, tốt bụng, yêu trẻ con, chúng không bao giờ sủa khi trẻ con nô đùa vì chúng cũng suốt ngày nghịch ngợm ầm ĩ. He he he, Tôi với chúng nó còn chơi trò Trốn -Tìm kia, chúng nó thông minh lắm, Lại còn dạy trèo cổng nữa chứ. Cậu bảo con người nuôi chó vì những mục đích tầm thường, Nên nhớ, trong sách nào cũng bảo, khi có con cái, nên dạy chúng yêu thương động vật từ nhỏ thì chúng mới biết yếu thiên nhiên và những gì xung quanh mình. Nghe câu nói cũng biết cậu chắc là thuộc típ người đóng cửa im lìm không quan hệ với ai hả> thạt buồn cho cậu đó. !
  6. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Chán quá mãi không tìm được đồng minh, ....một mình chống sao được hội yêu chó mèo.....Họ to mồm lắm nào gâu gâu, là meo ...meo....lại còn gầm gừ nữa chứ........
    Chả lẽ xã hội này nhỏ bé thế sao....?

     
  7. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    -Lý do thứ bẩy: Nhiều người nuôi chó chẳng qua muốn giải quyến thức ăn thừa của nhà mình ......họ tiếc đổ thức ăn thừa xuống cống, nếu họ ăn khoẻ quá chó chắc chỉ còn vây..........

     
  8. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    -Lý do thứ bẩy: Nhiều người nuôi chó chẳng qua muốn giải quyến thức ăn thừa của nhà mình ......họ tiếc đổ thức ăn thừa xuống cống, nếu họ ăn khoẻ quá chó chắc chỉ còn vây..........
    Lý do thứ tám: Người nuôi chó mèo thường thiếu lòng tin vào con người họ chả tin ai ngoài con chó của mình, họ coi con chó là vật trung thành nhất đối với họ, họ coi cả xã hội này toàn là lũ dối trá sẵn sàng từ bỏ họ nếu họ gặp thất bại.

     
  9. anton_u

    anton_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Lý do thứ 9: Có những con người chuyên đi đâm chọc người khác và ghen ty với sự đoàn kết của người khác cộng thêm rỗi hơi nữa, nên thà yêu thương chó mèo còn hơn làm bạn với dạng người đó.
  10. willwins

    willwins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha, đúng là chỉ được cái "mồm loa mép giải", nghĩ mãi mới ra cái lý do đó. Cậu nên nhớ rằng nếu con chó nào mà đòi chủ ăn gì, nó ăn nấy là con chó hỗn. Vả lại ngay cả mình, nếu là chủ mà cho chó ngồi cùng mâm là mất lịch sự, là hợm hĩnh chứ không phải là yêu chó. Yêu chó là yêu chính cái bản thân con chó chứ không phải là biến nó thành cái lý tưởng như người để mà yêu. Vì vậy, nó vẫn -trước tiên- [hải là một con chó thực thụ đã. Phải sủa khi có trộm, không được bậy ra nhà, và ngoan. Cái chính là mình không bao giờ để cho nó đói, giữ cho bát ăn của nó sạch, và luôn hiểu nó thích ăn gì. Con người cũng phải dạy tính khiêm tốn, có sao được vậy, không nên đòi hỏi. Người chủ đã cố nấu cơm thừa ra vì còn cho chó ăn, thậm chí không còn cơm vì nhỡ hôm đó ăn khoẻ, họ còn đi xin cơm bằng được chứ không bỏ đói con chó. vì họ biết ơn chúng đã trông nhà. Có cái gì cũng bẻ cho con chó một ít. Con chó nhà tôi nhiều lúc còn vì "nể" tôi mà ăn, chứ có phải lúc nào nó cũng đói và cái gì nó cũng thích ăn đâu, Đấy, nó lịch sự thế còn gì, ăn để cho tôi vui. Con chó nhà tôi, khi nó ốm, tôi cho nó ăn gì nó cũng ăn, đôi mắt nó nhìn tôi mà tôi chỉ muốn khóc, nó như biết ơn lắm vì khi nó ốm có người ở bên vuốt ve, động viên nó, lại còn làm trò cho nó vui nữa, coi nó như một thành viên thực sự. Nhà tôi có một con chó tính đến bây giờ nó hơn tuổi tôi rồi. Nhưng nó đã mất rồi. Tôi hồi bé toàn gọi nó là "anh Quít" Bố mẹ tôi bảo tôi gọi nó như thế, còn Bố tôi thì gọi nó là "quít" ra đây Bác cho ăn nào, còn những con chó con thì tôi toàn xưng "bác'' với chúng nó. Bạn hãy thử nhìn vào mắt chúng mà xem, thật đấy, hãy nhìn chúng. Về khía cạnh nào đó, cám ơn bạn vì đã phản đối những người nuôi chó mà không yêu chó, nhưng bạn nên thay đổi topic thành "Không phải ai nuôi chó cũng là yêu chó" đi thì sẽ đúng hơn.

Chia sẻ trang này