1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi gì đáp cái cái đó (không biết cũng đáp)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi wificafe_haiphong, 12/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    chữa giúp em với chàng của em đang vô cùng giận em vì cái tội em ham chơi vui đâu chầu đấy. Giận 4 lần rồi đấy cảnh cáo liên tục, em đang buồn và cảm thấy ghét chính mình lắm. EM luôn mắc đi mắc lại 1 lỗi duy nhất đấy mà chưa biết sửa thế nào? EM tham lam, em ham vui, em cả nể bạn bè.Bác wifi đừng xui em bỏ chàng nhé vì mới thử xa nhau có 1 tuần em mất ngủ liên tục vì nhớ trước khi kết hôn mà em vẫn còn nhiều chuyện chưa hài lòng về mình lắm. EM cảm thấy không tốt để trở thành vợ chàng vì cứ lúc nào em thích em lại làm theo ý em rồi đến lúc chàng giận và chỉ ra cái sai thì em lại ân hận. Phải chăng em ỷ rằng mình đã có chàng rồi nên k ngại làm tổn thương chàng bằng sự vô tâm của mình. Ối chết em đang tự sự rồi nếu thấy k hợp với chủ đề xin đưa bài em vào mục tâm sự với Mod nhé. Thank
  2. wificafe_haiphong

    wificafe_haiphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    4
    Khi yêu thương người ta phải biết chia sẽ cũng như chấp nhận những điều hài lòng hay không hài lòng, thế mới được gọi là YÊU THƯƠNG em nhỉ? Núi sông dễ chuyển, cá tính khó rời. Và cũng chỉ có TÌNH YÊU đích thực mới có thể làm cho cái này chuyển biến (không phải thay đổi). OK?
  3. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Vào đây thì thấy toàn vấn đề "nan y" mà tới cả bác sĩ cũng bó tay nhưng bác Wifi nhà ta " phẫu thuật" mát tay quá nên các chứng bệnh cũng xuôi xuôi.
    Thế Bác " phẫu thuật" cho em nhá,em đang chán chồng thèm trai.Vậy Bác bảo em làm thế nào đâybác giải quyết được xem sẽ xuống quán của bác uống cafe miễn phí của bác.
  4. wificafe_haiphong

    wificafe_haiphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    4
    Đừng đến quán em nhé, gọi điện hay nhắn tin cho anh là được rồi
  5. dieishappy

    dieishappy Guest

    ủa ? sao bảo không biết cũng đáp mà thấy không bít bao nhiu cái là" gọi điện cho anh" ????hic...
    thế iem hỏi....lên wifi thì phải cầm theo ít nhất là bao nhiêu tiền hả Bác ?
  6. wificafe_haiphong

    wificafe_haiphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    4
    Máy cái gọi điện hay nhắn tin là việc rất , rất riêng mà (tự hiểu nhé).
    Lên WIFI "rẻ" như bèo
  7. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Em thấy Bác chữa bệnh cái kiểu gọi hoặc nhắn tin cho anh thì em ứ dám đâu ạ.Chẳng may....cơ nhỡ chị nhà nhìn thấy thì còn gì là : nguời tuy già những vẫn còn " ham hố" nữa chứ?Em sợ lắm.
  8. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    anh Wifi ơi, em thấy bịnh nào anh cũng bảo là gọi điện hay nhắn tin cho anh thì có mà chết à....em cứ tưởng tư vấn miễn phí chứ lại mất phí nhắn tin với lị gọi điện thì tụi sinh viên như em không kham nổi....mà các bô lão muốn tư vấn cũng chẳng chịu được nhiệt vì muốn được tư vấn thì lâu lắm, vài tiếng tư vấn là một cơ số xiền đấy ạ
  9. wificafe_haiphong

    wificafe_haiphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    4
    Các bạn có vẻ "năn tăn" về vấn đền nhắn tin hay gọi điện thoại? OK. xin vui long post them cả số điện thoại liên lạc. wificafe_haiphong sẽ "tư vấn" qua điện thoại với những yêu cầu riêng tư qua điện thoại của bạn
  10. wificafe_haiphong

    wificafe_haiphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    4
    Đừng sợ em nhé

Chia sẻ trang này