1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỎI GÌ, ĐÁP NẤY!

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi Guest, 08/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thinkahead

    Thinkahead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Bạn cần form sơ yếu lý lịch để làm gì? Đi học? Đi làm hay....lấy chồng????
    Muốn nhờ vả thì đưa dẫn chứng thêm cho câu quote trên đi! Túm lại bạn thấy chỗ nào "khong bo" vậy???
    Em tro ve dung nghia trai tim emLa mau thit doi thuong ai chang coVan ngung gap luc cuoc doi khong con nua Nhung biet yeu anh ca khi chet di roi..
  2. thanhthuyngan

    thanhthuyngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bạn cần form sơ yếu lý lịch để làm gì? Đi học? Đi làm hay....lấy chồng????
    Muốn nhờ vả thì đưa dẫn chứng thêm cho câu quote trên đi! Túm lại bạn thấy chỗ nào "khong bo" vậy???
    thôi chết gặp cao thủ rồi đây
    Theo bạn nếu như toàn bộ trang web này đều bổ ích vậy thì các mod việc gì phải khoá các toppic lại???
    Nói chung mình chúa ghét việc lôi nhau ra mổ xẻ thông tin cá trên mạng.
    việc mình muốn nhờ các bạn cũng chỉ là việc không chỉ của riêng mình, bởi vì hằng ngay mình phải đọc những bộ hồ sơ của những người đã tốt nghiệp DH mà cách viết hồ sơ" không giống ai" thú thật mình không muốn có người cười vào mặt chúng ta.Ở trường có dạy bạn cách viết hồ sơ không???
    câu trả lời "có"chiếm bao nhiêu %???
    <P><FONT face="Courier New" color=magenta>Em tro ve dung nghia trai tim em
    La mau thit doi thuong ai chang co
    Van ngung gap luc cuoc doi khong con nua
    Nhung biet yeu anh ca khi chet di roi.. </FONT></P>
    [/QUOTE]
    SAILER MOON
  3. Thinkahead

    Thinkahead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn nghĩ ở trường ĐH người ta dạy cho bạn mọi thứ à??? Mà bạn tốt nghiệp trường ĐH nào vậy????
    Được Thinkahead sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 02/04/2004
  4. thanhthuyngan

    thanhthuyngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    [
    Chúng ta không nên chỉ phê phán mà nên xây dựng cho box này càng "bổ ích" hơn!!!!
    mình đồng ý với bạn. Nhưng không phải bất kể ai cũng có được cái ý địng tốt đẹp đó đâu?
    Thế bạn nghĩ ở trường ĐH người ta dạy cho bạn mọi thứ à??? Mà bạn tốt nghiệp trường ĐH nào vậy????
    Sao bạn định điều tra lý lịch của tôi sao?ra vậy không lẽ mọi thành viên của china club đều phải tốt nghiệp đại học mới được tham gia sao? hay tôi cần phải tốt nghiệp đại học mới đủ tư cách để nói chuyện với bạn???
    Vẫn biết rằng mọi thứ trong sách vở chỉ là lý thuyết, thực tế cuộc sống mới chính là người thầy của bạn,tuy nhiên vẫn cần lý thuyết như một định hướng để bạn không chệch dòng.
    Còn nữa trong cuộc sống muôn màu muôn vẻ này có phải ai cũng tìm được những ngưòi thầy tuyệt vời đâu-nếu không muốn nói đến những ngưòi khi nhận ra điều đó thì đã quá muộn, hoăc chẳng bao giờ có cơ hội để nhận ra bài học của cuộc sống.
    Về phần tôi, ngay lúc này đây tôi cũng đã hiểu ra rằng: trên đời này vì sao vẫn còn tồn tại những kẻ hám danh mà không có thực tài, một phần là do họ hám danh còn lại có lẽ là do chinh môi trường sống đã bắt họ phải dấu cái dốt của họ đi.
    Anh đã làm sếp rồi thì anh phải tốt nghiệp đại học?anh chưa học hết cấp 3 à ?không sao???
    vậy đó khi tôi tự nhận mình đang tụt hậu và muốn cầu tiến thì có người lại cười vào mũi tôi.
    Hy vọng người đó "hơn" tôi về "mọi mặt"
    Cuối cùng, tôi xin được rút lại lời đề nghị đầu tiên vì không muốn mình rơi vào trường hợp mà mình cho là ghét nhất.
    THANK ANY WAY!
    SAILER MOON
  5. moswinter

    moswinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    - Thinkahead viết lúc 01:58 ngày 02/04/2004:
    Hình như âm Hán Việt là "ĐÁO" chứ không phải là "dao" đâu, "đáo" có nghĩa là đến (Bất đáo Trường Thành phi hảo hán). "Phúc đáo" có nghĩa là Mùa xuân "Phúc đến" với mọi nhà.
    Người TQ không thích người khác tặng đồng hồ, vì "tặng đồng hồ" được đọc là "song4zhong1" ^?~?, và từ đồng hồ "~" lại đồng âm với từ "," (cuối cùng, sau cùng), và ?, có nghĩa là.....tiễn đưa bạn đến chỗ cuối cùng đấy......
    Ơ hơ, không bít có đúng như vậy không nhỉ????
    - Bạn nói không sai, tuy nhiên khi người TQ họ dán chữ Phúc ngược vào ngày Tết, họ chỉ biết theo pinyin của họ thì "dao"(ngược) cũng đồng nghĩa với "dao"(đến), chứ họ không cần biết âm Hán Việt của những chữ "dao" ấy là gì(!). Nên "dao" trong bài tôi nói tới là pinyin chứ không phải là âm Hán Việt.
    Thân
  6. Guest

    Guest Guest

    Câu trả lời của bạn trả lời hoàn toàn đúng.
    Đọc bài của bạn lại nhớ đến chuyện của tôi.
    Hồi tôi học ĐH có một anh người TQ theo đuổi ghê lắm nhưng lúc đó tôi nghĩ yêu chắc gì đã đi đến đâu?cho nên tôi không nhận lời,cuối cùng 2 nguời chỉ là bạn bè.Chúng tôi ở 2 thành phố khác nhau.Tôi ở Thượng Hải còn anh ấy chuyển đến Vũ Hán.CHúng tôi vấn thường thư từ qua lại.Bẵng đi một thời gian
    anh ấy viết một bức thư cho tôi kể là đã lấy vợ và vợ chồng họ mời tôi qua chơi.(lúc này họ đã chuyển xuống làm ở Ningbo,Zhejiang) Tôi nhận lời và lên đường.Nghĩ mãi không biết mua tặng họ cái gì?Định mua một tấm vải gấm để làm mặt chăn tặng họ nhưng thời gian gấp quá không biết chỗ nào bán đành phải thôi.Sau đây tôi nhảy vào siêu thị và thấy cái đồng hồ treo tường của hãng Fiesta (zs达)hãng xịn của Thượng hải thế là làm luôn một cái bảo họ bọc đàng hoàng rồi nhảy lên xe đi Ningbo.Đến bến xe thấy vợ chồng họ va nguời bạn đang dáo dác đi tìm mình ( tôi bảo tôi đi tàu hoả xuống nhưng ko mua được vé đành chuyển đi xe)Thấy tôi họ đều rrất mừng ,và chúng tôi lên xe về chỗ họ ở.Tôi đưa cho họ món quà mình mua.Họ không mở ra ngay.Tối đến tôi ngủ ở nhà bạn của họ.Tôi nói chuyện Hàn huyên với cô bé con nhà chủ,cô bé rất ngượng mộ tôi một sinh viên ở tận Thuợng Hải tới,hỏi han đủ điều .Sau cùng cô ấy hỏi tôi là thế tôi tặng vợ chồng người bạn cái gì tôi kể tôi tặng cái đồng hồ treo tuờng.Cô ấy ồ lên hỏi tại sao lại tặng cái đấy?Tôi bảo không được sao?Xong rồi cô ấy giải thích cho tôi biết lại sao lai không nên.Tôi xấu hổ quá,không biết làm thế nào.Cô bé an ủi tôi ,nếu là vô tình không biết thì cũng không sao.Ngày hôm sau,tôi xin phép bạn tôi để đi về ,họ rrất ngac nhiên tại sao tôi vừa đến tối hôm truớc mà đã đòi về.Tôi phải nói dối là có việc bận phải về ngay.Anh bạn tôi tối hôm đó đưa tôi ra bến xe,khi tôi lên xe cố dúi vào tay tôi 300 tệ bảo đi đuờng thích mua gì thì mua.Tôi nhất quyết không cầm nhưng cuối cùng anh ấy nhét vào túi của tôi va nhảy xuống xe đi về.Xe chạy tôi chẳng làm gì được.Từ đó tôi chẳng dám liên lạc với họ nữa.Chẳng biết cô vợ của bạn tôi nghĩ gì,họ có vìi tôi mà cãi nhau không?Tôi vô cùng áy náy.Bao lần định viết thư thanh minh nhưng rồi lại thôi.Sau đó không lâu tôi đi Mỹ.chẳng còn liên lạc gì với họ.Tôi luôn cầu mong bạn tôi sống hạnh phúc.Hy vọng có ngày tôi gặp lại họ và kể cho họ nghe lí do.
  7. BupBeNgoc

    BupBeNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Minh dang muon chuyen len Bac Kinh hoc chuyen nganh Han ngu ,nhung minh chua biet gi nhieu ve chi phi hoc va an o,cac dieu kien va cuoc song o BK nhu the nao.Cac ban co the giup minh duoc ko???xie xie
  8. Guest

    Guest Guest

    Bắc kinh hả?Hơi đắt đấy em ạ. Mà em đang ở đâu mà phải lao lên BK nhỉ?
  9. BupBeNgoc

    BupBeNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Minh dang o Quang Chau,neu noi ve dat do thi QC voi BK cha bu duo ah.nen van de dat do ko quan trong,minh chi muon hoi ve dieu kien an o va hoc hanh o do th enao thoi.ban co the giup minh duoc ko???
  10. THIENTHAN0DIANGUC

    THIENTHAN0DIANGUC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ hỏi những chữ này có nghĩa gì vậy:s,

Chia sẻ trang này