1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỎI GÌ, ĐÁP NẤY!

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi Guest, 08/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. warhorsehuilaile

    warhorsehuilaile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Năm tớ thi thì hạn đăng kí là 21->30 tháng 6, 4->6 thàng7 thi.Nhung chắc cũng tuỳ năm bạn ạ ,bạn cứ đến liên hệ đi ,họ sẽ thông báo sau .Nguời nhà đến đăng kí giúp cũng được ,cứ đem đầy đủ giấy tờ đến thôi.
  2. letmebe

    letmebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào làm ơn giúp mình. Mình đang cần 1 file video hay flash giới thiệu về Trung Quốc từ 5-10 phút để làm thuyết trình . Về quan hệ kinh tế của TQ càng tốt. Cần gấp mà lên mạng search không thấy. Bạn gửi cho mình cái link nhé. Sẽ hậu tạ
  3. hayanlammom764

    hayanlammom764 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng đang học ơ vân nam và tôi cũng chãng biêt bạn đã tìm hiểu về vân nam hay nam ninh thế nào nhưng nêu muốn biết gì thì co thể hỏi tôi. tôi làm được gì tôi sẽ tận tình giúp đỡ. và có vấn đề gì có thể mail cho tôi theo địa chỉ hayan_lammom@yahoo.com. còn tôi tôi thật sự thich thời tiết ở kunming nơi tôi đang ở.
  4. gaconxame

    gaconxame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    nếu kinh tế gia đình tốt thì bạn nên học ở bắc kinh ,
    thành đô ,
    còn eo hẹp môt chút thì học ở vân nam , hoặc quảng tây cũng được
    ===========CHUYÊN GIA TRUNG QUỐC DẠY TIẾNG TRUNG 0912301381/863652====================
  5. xiaoru

    xiaoru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    các bác cho hỏi tí về bài thơ bảy bước "thất bộ thơ" của TÀO TRỰC,trước đây xiaoru hay nghe người ta đọc ( cả phim ảnh người ta vẫn đọc thế nữa) thì chỉ có 4 câu thôi,nhưng hôm qua vô tình nghe thầy giảng bài ,đọc lại bài thơ ,thì thấy nó có tới 6 câu lận,vậy chính xác thì nó có mấy câu thế.bác nào đọc nhiều thơ thì chỉ dùm xiaoru với,xiexie.
  6. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Chính xác thì chỉ có 4 câu thôi
    Trử đậu nhiên đậu cơ
    Đậu tại phủ trung khấp
    Bản thị đồng căn sinh
    Tương tiễn hà thái cấp .
  7. xiaoru

    xiaoru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    xiaoru quên bài thơ 6 câu của "thất bộ thơ" rúi,nó cũng giống như 4 câu thôi,nhưng lại có thêm 2 câu ở giữa,mà ông thầy cứ khăng khăng là 6,nên xiaoru mới thắc mắc,hay để xiaoru post bài thơ lên thử nhe( nhưng ko phải giờ),cam on vinhaihong nhiều nhe
  8. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì nghĩ khác, bài thơ 4 câu không phải là bài thơ làm trong 7 bước đâu.
    Ở đây người làm thơ là Tào Thực, em của Tào Phi, con thứ của Tào Tháo, trong lịch sử nổi tiếng là người giỏi thơ hay chữ. Theo như trong sách Tam Quốc Diễn Nghĩa thì Tào Thực và Tào Phi từng được Tào Tháo cân nhắc chọn làm người kế nghiệp, nhưng sau đó vì ý kiến không nên "phế trưởng lập thứ" mà Tào Phi được chọn làm người kế nghiệp. Tào Thực trước cũng ỷ mình có tài nên cũng không coi anh ra gì, thường nói mình hay chữ đáng lẽ nên được kế nghiệp mới phải. Vì vậy sau khi lên ngôi Nguỵ vương, Tào Phi nhân việc Tào Thực không về chịu tang bố để bắt tội Tào Thực. Mẹ của hai anh em sợ Tào Thực bị bắt tội chết, nên khóc xin Tào Phi, Phi cũng nói chủ yếu là muốn thử cái tài của Tào Thực. Trên điện Tào Phi ra đề bắt Tào Thực trong 7 bước chân phải làm đuợc 1 bài thơ. Tào Thực xin đề bài thì Tào Phi chỉ tay lên bức tranh trên tường có vẽ 2 con trâu húc nhau, một con bị ngã xuống vực. Tào Thực đi hết 7 buớc làm 1 bài thơ (bản chính bằng tiếng Trung bao nhiêu câu thì tôi không nhớ rõ, nhưng bản dịch thơ của Phan Kế Bính thì thành 8 câu), ai cũng phục tài của Tào Thực. Tào Phi cũng chịu là giỏi nhưng lại bắt làm 1 bài thơ lấy "anh em" làm đề bài, nhưng không đuợc phạm vào chữ "anh em". Tào Thực không cần nghĩ đọc luôn bài có 4 câu là bài mà vinhhaihong post lên. Tào Thực đọc xong sụp xuống khóc, Tào Phi nghe thơ cũng trạnh lòng rơi nước mắt, mẹ Tào Phi ở đằng sau chạy ra nói: "Anh sao nỡ chẹt em thế", đến lúc ấy Tào Phi mới tha tội cho em nhưng phong vuơng ở xa bắt phải đi ngay, không có chiếu gọi không đuợc tự tiện về triều.
    Tôi nhớ là như vậy, không biết có chính xác không, bài dịch bài thơ làm trong 7 bước được Phan Kế Bính dịch như sau, tôi rất thích nên nhớ luôn:
    Hai vật đi trên đường
    Trên đầu bốn khúc xương
    Gặp nhau bên sườn núi
    Hung hăng mở chiến trường
    Đôi bên đua sức mạnh
    Một vật lăn xuống hang
    Nào phải sức lực yếu
    Chẳng qua sự nhỡ nhàng.
    Bản dịch bài 4 câu:
    Nấu đậu đốt cành đậu
    Đậu ở trong nồi khóc
    Vốn cùng chung một gốc
    Sao nỡ đốt thiêu nhau
    -----------------------
  9. xiaoru

    xiaoru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    thực ra bài bài thơ bảy bước mà xiaoru trước đây thường nghe người ta nói đến chính là bài mà vinhailong đã nói ,mà giờ nghe hoantoanmayman nói thế,thấy cũng có lý,chỉ tiếc là xiaoru chưa đọc TAMQUỐC nên thua( chắc phải kiếm cấp tốc đẻ đọc quá,kiến thức hạn hẹp ghê,mà sở nhĩ xiaoru hỏi về bài thơ băy bước là vì 1 ngày đẹp trời nọ,lúc xiaoru còn đang ngủ gật trong lớp thì thầy bảo đưa tập đây,thầy chép cho thơ bảy bước,nhưng nó lại có tới 6 câu,hỏi,thấy,thầy bảo là sách cổ ghi thế,mà thường thì chỉ 4 câu thôi,nhưng lại ko dám hỏi tiếp nữa,hình như bài thơ thầy chép cho là thế:
    trử đậu từ tác canh
    lục cỗ nhĩ vi chấp
    kỳ hướng phủ đế nhiên
    đậu tại phủ trung khấp
    bổn thị đồng căn sanh
    tương triễn hà thái cấp
    xiaoru ko biết có nhớ sai ko,như vậy thì cuối cùng bài nào mới là thơ bảy bước đây?
  10. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Mình có mấy quyển thơ của Trung QUốc trong đó đều viết bài Thất bộ thi này chỉ có 4 câu ,như mình đã post lên .Còn thực hư thế nào cũng không dám chắc ,mà sở dĩ nếu có hiện tượng như vậy âu chắc tại do người đời sau thêm thắt vào chăng ???

Chia sẻ trang này