1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội già đú đởn

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi vuong_quan, 13/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Dạ, Cún chào các bác ạ!
    Chả là nhà em hay bị nặng về trình bày nên xin các bác cho nhà em trình bày tí ạ! Thank các bác!
    Chả là em chửa bao giờ mó vào cáo cờ lúp này, hôm nay mới đọc được cả thảy 6 trang, bài cuối pót tận từ 20/5. Dưng mà thấy cái tên hội hay hay là, em lại bưng nó lên.
    Nhớ ngày nào em tập tọng chát chít bên FPT server2 lấy nick là gai_gia82, "hàng" vào như nước, tiếp mỏi... tay. he he.... Mà thằng cha nào vào cũng bảo em chưa già, còn phong độ lắm. Còn đứa nào kêu em già quá thì em bẩu nó GỪNG CÀNG GIÀ CÀNG CAY. Ối xời... về sau đắt khách quá, em đành chuyển nick khác. Mà quái... em chuyển toàn nick liên quan đến cái sự già mà vẫn đắt khách. Cuối cùng em chuyển sang chơi các forum, đếch chat nữa. Bọn bây giờ thích kiểu "già mà đú" lắm các bác ạ.
    Nhân thể ngồi mạng trú cơn mưa Hà Nội buồn thê thảm, em vừa duyệt 6 trang cờ lúp của Hội ta, vừa vào FPT chat tái xuất giang hồ sau gần 1 năm lặn mất sủi, ai ngờ server bị down, em nhảy vào chatvn, lại nick liên quan đến sự già: old_girl82. Lại "hàng" vào tới tấp.... Em chán quá, lấy cớ tuổi già sức yếu, thích đú mà lực bất tòng tâm, cáo lão disconnect hòng thoát đống "hàng" kia. Ấy đấy, cái sự cay cay của gừng già là nó hấp dẫn thế đấy.
    Tiếp theo, em lượn sang www.timbangai.com mà con bạn em chỉ cho. Cờ lích vào mấy anh, thấy mấy anh toàn có nhu cầu "tìm bạn gái hơn tuổi để học hỏi kinh nghiệm sống". Úi xời... hê hê hê... Đấy đấy, già mà đú mới gọi là....
    Dạ, nhà em trình bày thế là tạm thoả cái mề rồi ạ. Cuối cùng em xin.... à... chưa hết ạ, còn cái lý do em mò được cái Hội này: Em vào SỞ THÍCH tìm xem có Hội ĐI NHẢY, ai ngờ mó ra Hội Đú này, mừng dã....
    Dạ... chả là em có con em họ trong Cần Thơ sắp ra chơi hè này. Con nhỏ chịu chơi lắm. Hồi em vào đấy á, nó lôi em đi nhảy nhót mới kinh chứ. Thế là lần này nó nhắn tin cho em tới tắp: "Tú Heo, tìm kép đẹp trai giới thiệu cho Chi nha" với cả "Ngoài đó chỗ nào dancing quậy được hả?".
    Đấy đấy.... chết em! CÁc bác thấu hiểu cho nhà em! Em chẳng qua cũng chỉ là dân ngồi mần info trên mạng thôi rồi vào bốc phét với nó, biết quái gì đâu. Giờ bảo em tìm chỗ đú đưa nó đi thì em bó tay.
    DẠ, hoàn cảnh nhà em nó thế, có bác nào xem giúp em một tay với ạ! Em là em tin cách bác có mác ĐÚ lắm ạ!
    Dạ, trăm sự nhờ các bác Đú, nhất là các bác Già thích Đú!
    Thị Cún.
  2. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    cai hội đú này cũng thật sự sắp teo do mình khong lôi kéo được phong trào do có việc gia đình, bà kon thông cảm, khi nào bạn của gai_gia82 ra chơi thì cho mình đóng góp vai kép nha, he he đi đâu thì chắc có người đưa đi rồi, chỗ thì không thiếu hale club, apo v.v. chỉ sợ không có ai bao thui he he
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Là lá la
    Ai yêu nhi đồng bằng bác HCM.... à nhầm.... Ai yêu anh Còi bằng gái-già chúng em? Em yêu gái-già chúng em bằng cái anh nick Còi? Á có bác Còi đời em được Đú đây. Chúng em với anh Còi đú là đú hết mình... na na na....na na ná na nà ná ná ná... Can''t get you out of my head. Boy! you.....
    Chà, cứ thế này thì liên khúc cả ngày.... he he.... tại bác Còi làm gái-già em vui quá, sướng quá, phê quá cho nên.... hê hê...
    Dạ, gái già em thấy bác Còi77 quả là ga-lăng nhất hội đấy ạ. Kêu gào như thế mà cả cái Hội già Đú đởn này có mỗi bác Còi ra tiếp. Ối xời.... em gặp bác bây giờ là em "thơm" bác luôn. Thank you kiểu Úc ý mà.
    Thế này , các bác già đú đởn thân mến ạ, em có ý kiến:
    ĐÚ = Ăn chơi có tổ chức ---------> cần có tổ chức.
    Điều đó trước tiên thoả mãn một thực tế mà bác Còi đưa ra: Bánh BAO ở đâu? Nghĩa là Sờ-pon-sò ý ạ. Mà nói cho nhanh thì là TÀI CHÍNH.
    Ở đời, em là em tâm đắc câu: TỰ TÚC LÀ HẠNH PHÚC. Cho nên chửa có Sờ-pon-sò nào được tiêu tiền vì gái-già chúng em hết, và gái-già chúng em cũng chẳng hơi đâu bánh bao ma nào. Chính vì thế, em nghĩ : Tiền bạc phân minh=ái tình sòng phẳng. CÁc bác đồng ý không ạ?
    Tóm lại là em hơi nặng về trình bày. giờ em xin phát biểu chủ trương chính: Góp-ba-chốp!. Có nghĩa là: nếu đi đú, thì hội chúng ta sẽ góp-ba-chốp trước, sẽ có người được đề cử cầm $ . Lưu ý: cầm $ khác với thủ quỹ. Tức là em không chủ trương lập quỹ, em chỉ chủ chương là mỗi lần đi đú sẽ góp-ba-chóp, hết $ thì giải tán, còn thì đú tiếp cho đến hết.
    (Góp-ba-chốp khác với CAm-pu-chia. Vì em không thích cái kiểu lấy bill ra soi rồi mới cam-pu-chia.)
    ĐẤy là đề nghị của em. Còn một số những vấn đề phát sinh thì để từ từ cùng xem xét. Em muốn chờ xem các vị cây cao bóng cả của Hội có đồng ý không đã.
    Thế nhá các bác già,
    Em- gai_gia.
    Tái bút nhắn anh Còi: Hehe, con em họ của em rất hay đấy. Giọng miền Tây ngọt sớt. Trăm sự nhờ bác. Có điều là khoản tài chính, bác làm ơn cho em hay là một tối ở Apo cần $ thế nào? Nói chung là bọn em không khoái alcohol trong sàn, thích cồn thì ra hẳn quán nhậu. Mở ngoặc: em là con nhà nòi dân nhậu (thịt chó, thịt chuột, chơi tuốt, miễn là có tí cay!!!)

  4. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    úi sời hèn nào cứ hắt xì cả buổi trưa, ứ măm được cái giè, biết ngay là có ai gọi thầm tên mình mà he he thanks cundc
    Cái vấn đề đầu tiên này là cái quyết định tất cả nhưng không phải là quan trọng nhất. Đồng ý cái vụ ông Gooc ba chốp và bà lệ quyên, vì lý do tế nhị lịch sự và có tý Sỹ ai lại măm xong vừa nhồm nhoàm lau miệng tay móc mớ tiền ra cam pu chia trông kỳ lắm he he. Theo phương chaâ là Đú khoẻ đú có ích, đú sao cho không gây hậu quả và dính dàng đến chính quyền địa phương đi nhậu quán Chó, quán Vịt v.v như bên hội Tửu quán, rồi về kiém chỗ nào mà Hò cho hạ hoả là phổ thông nhất. Tuỳ vào chị lệ Quyên nhiều hay ít mà tổ chức cho khéo, cho phù hợp, thỉnh thoảng đi đâu xa xa 1 chút cho đổi gió, kiếm mấy cái ảnh chụp nơi Hương đồng gió nội về làm kỷ niệm
    Em gái em hay thì chưa bít, cứ phải thật mặt qua OTK cái đã mới nhận xét được
    Vụ đi Apo thì nói chung là tuỳ giá sàn là 200 000K/người, giá trần thì vô biên. Nhưng mà anh không thích mấy cái chỗ đấy , đấy là nơi lui tới của những người sành điệu lắm tiền vứt tiền thiêu đốt tuổi thanh xuân, gái ****, gay, ... nói chung là phức tạp và dễ bị lôi kéo Chúng ta chỉ đú thanh cảnh thôi, đú tao nhã thế nhr Pà Kon có đồng ý không
  5. Assari

    Assari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Cho em vào hội với, em nghĩ em đủ tiêu chuẩn đấy ah.
    Vì mấy đứa em suôt ngày quát bà này già mà còn đú
    Mà em thấy bác Còi làm hội trưởng hội này là đúng đấy, đi box nào cũng đụng bac
  6. anhlinhgia81

    anhlinhgia81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, cuối cùng thì cũng tìm được một box lý tưởng, phù hợp với mình. Cho tui tham gia với. Mà đồng chí hội trưởng tổ chức cho các cụ đi đú cái nhở
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ối xời, sory Chủ tịch Còi vì mấy hôm nay iem không trả nhời nhanh được. Cơ mà cái chuyện đú thì đi đâu mà vội, phỏng bác? Cứ từ từ, cứ từ từ, đời chỉ có thế, đời chỉ có thế...
    Chết, em lại nặng về trình bày mất rồi. Khổ, mãi không chừa cái tật mùa lạc... Em oánh tay lái về hướng Hội ta ngay đây ạ.
    1. Em nhất chí việc đề cử bác Coi77 vào chân Hội trưởng Hội Già Đú Đởn. Vì thế này ạ: Yên tâm.
    Đấy, em đọc cái bài hôm trước bác Coi77 zả nhời em là em biết yên tâm theo chân bác đi đú được. Em có mạnh zạn hỏi bác cái vụ $ ở Apo, phải dân chơi thì vênh lên ngay: "Ối xời em ơi, phải ngợi chuyện xiền nong thì thôi đừng có nghĩ đến vào những chỗ như thế" ( cũng có thể là một thằng ko biết trả lời thế nào nên tinh vi?!?!?!). Ấy thế mà bác Còi trả nhời rất chi là chân phương đi vào lòng mề. Ối xời, thế là được ĐÚ LÀNH MẠNH rồi!!
    2. Bác Còi đề cập đến chính sách đú: "đi nhậu quán Chó, quán Vịt v.v như bên hội Tửu quán, rồi về kiém chỗ nào mà Hò cho hạ hoả là phổ thông nhất. Tuỳ vào chị lệ Quyên nhiều hay ít mà tổ chức cho khéo, cho phù hợp, thỉnh thoảng đi đâu xa xa 1 chút cho đổi gió, kiếm mấy cái ảnh chụp nơi Hương đồng gió nội về làm kỷ niệm"
    Em là em ô kê luôn. Nói thật với bác, cái chính sách đú đấy là tiện lợi nhất. Khi nào $ khẳm thì anh em trong Hội rủ nhau đi xa xa tí. Bác nào có trẻ con cứ vác đi, em quản giáo chúng nó cho.(em vừa đi theo tour Quảng Bình của bà chị họ để làm oshin dỗ trẻ con...hichic)
    À, he he... có cái này không hiểu có được coi là "lành mạnh" không. Chả là em nhớ cái hồi năm ngoái bọn cấp 3 cũ rủ họp lớp. Đến chỗ câu cá ( đâu như ở trên Láng-Hoà LẠc), em thấy một lũ tranh nhau cần câu, thế là em ngồi trong chòi oánh...hĩ...oánh bài. Chết nỗi là ttại một thằng vác bộ chắn đi, mà em thì đang máu luyện cho lên tay, thế là cả buổi ngồi đan quạt, chả câu kéo gì.... Dạ.... các bác bẩu đi đú mà có bộ bài trong người thì có bị "mất lành mạnh" không ạ?
    3. Chết, dài dòng quá. Em xin dừng tay để mai trình bày tiếp kẻo các bác mỏi mắt. Già cả hết rồi còn gì. Phỏng ạ?
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hội già có khác, khởi động chậm rì rì, chờ dài cả cổ. Chắc kế hoạch của mình không khả thi.... hic hic... già đồng nghĩa với phong độ sút kém, đồng nghĩa với tốc độ giảm... hờiiiiiii.. thở dài một tiếng, chờ các bác già khởi động...
    Hôm nay chị bắt gặp hanoivatoi sang nói xấu chị lung tung bên box Làm quen đấy nhé. Nói ít thôi. Ngoan đi chị thương!!!
  9. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Á à, em cún kém anh 2 tuổi nhá, thế mà đòi xưng chị, ngược đời ghê...
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    cún ơi là cún, cún đú quá đi, kiểu này phải bầu cún vào làm trưởng ban kế hoạch luôn nhẩy. Kiểu này thấy cún vào đây như diều gặp gió ấy, nói như bay, ta phải sách vở đi theo học hỏi thôi, kế hoạch đưa ra nhiều nhưng làm thế nào để đưa nó vào thực hiện được mới vui, chứ hò hét không là mọi người chóng xuống tinh thần lắm đấy . Thôi góp ý ít thôi vậy, lại lượn đi thôi. , mà vụ đi chơi xa và vụ ăn uống coi bộ sẽ thu hút được nhiều người lắm đấy , điển hình nếu có vụ ăn uống gọi ta 1 tiếng nhé.

Chia sẻ trang này