1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Già - Già dẻo dai - Già sung sướng - Kết nối yêu thương - chia sẻ nụ cười

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi minhacong_THD, 28/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HunNhauDiAnh

    HunNhauDiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời fức tạp,có vui thì cũng có buồn,đó là sự cân bằng,fải bít chấp nhận nhg đau thương,coi đó là điều tất yếu, thì sẽ lấy lại thăng bằng -> mới lun vui vẻ đc
  2. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    rứa thì ra hàng có phải nhanh hông, nàng ơi là nàng!!
    Nàng làm mình nhớ tới 1 chị vụng về không giỏi làm đồ ăn, gạ gẫm đứa cùng phòng mình ra chợ mua cà muối, roài mắm muối đủ thứ để làm món cà dầm giùm bả, để bả vác về nhà khoe chồng rằng bả tự làm ở công ty. Sao bả không nghĩ ra hàng mua lẹ cho nhanh nhỉ?? Có nhất thiết phải bó buộc nhiều trách nhiệm cho nhau vậy không? Nàng cần đơn giản mọi chuyện, vác việc vào mình nhiều làm gì đúng không? Tiêu chí nhà Già là vậy đó, đơn giản, nhẹ nhàng, không tốn kém he he, bữa tới, mời nàng tham gia cùng Hội Già nhá, Aki thay mặt cả nhà, mời nàng!!

  3. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị, em biết mà, em cũng đang tự an ủi mình nè, phải vui nè, phải quên nè, và phải ngu ngơ tiếp nè, ...
    @ Anh SỜcu(): Akiko là em, nhưng Chiaki không phải em đâu nha, Akiko là Tiểu Minh, còn Chiaki là Tiểu Thu Cảm ơn anh nhiều nha, cảm ơn cả anh CSĐ, bé Búp nữa hen!! Aki thường chỉ buồn có 5 phút, sao giờ buồn lâu trời, Aki hâm hâm quá!!!

  4. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Aki đang nghe bài hát và hát theo nè ...
    Em iu cả nhà!!!

  5. resoai_80

    resoai_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Úi, khuôn mặt của cô bé lên 3, suy nghĩ của bà già 80
    @AKI: Không có gi đâu AKI, AKI vui lại là được rồi!

  6. scorpio76

    scorpio76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    @AKi: Nếu còn ý tưởng đi mưa và ăn chân gà nướng thì gọi anh nhé, hì hì
  7. HunNhauDiAnh

    HunNhauDiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0

    May wá,cứ tưởng khuôn mặt của bà lão 80,suy nghĩ của ranh con lên 3 thì...ngất
  8. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    8h được hem anh!!! Nhưng Aki không có số của anh!!! Call sao giờ!!!
  9. resoai_80

    resoai_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn đáng iu đó chứ!
    @ Anh Scor: Anh đặt được phòng chưa?

  10. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Nhắc vụ chân gà nướng mới nhớ, từng có 1 ngày, Aki đi ăn chân gà nướng, rùi cũng buồn buồn, rùi xả ra bài thơ này!!!
    Đời bạc như con trió!!!
    Hôm nay buồn vu vơ
    Hôm nay chẳng đợi chờ
    Hôm nay sống giả vờ
    Hôm nay như không có!
    Đời bạc như con trió
    Phận bạc trắng hơn vôi
    Cùng nói tiếng con người
    Mà giàu sang nghèo khổ
    Xin làm thân hành lữ
    Mong trốn chạy thế gian
    Sống kiếp đời bàng quang
    Mỉa thầm đời khốn nạn
    Thằng ăn chân gà nướng
    Ngon lành lắm không con
    Ông già thân cõi còm
    Nhìn mày ăn ngon ngon
    2 khìn quá nhỏ con
    Nhưng mày lại tiếc rẻ
    Thà xé tung xé toé
    Nhất định mày không cho
    Đêm nay cụ nằm co
    Phơi mình trong mưa gió
    Đời bạc như con trió
    Đếck thằng nào hỏi han
    Cuộc đời sao khốn nạn!!

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này