1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Già - Già dẻo dai - Già sung sướng - Kết nối yêu thương - chia sẻ nụ cười

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi minhacong_THD, 28/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Nể gì mà toàn m*ng với đ''t thế cuần có như không chẳng qua là đang ướt nên phải hóng gió thôi nhá. May thế có phiến đá tảng
    Rẽ đám đông ra suýt đâm sầm
    Tí thì sứt mẻ... đ''t và mông
    Ôi chao tulip như phiến đá
    ông vắt cuần lên hóng gió đồng
  2. resoai_80

    resoai_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chào buổi chiều cả nhà!
    Khô thân Hit còi!

  3. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Đại ca để em tiếp chiêu Thu Vàng cho:
    Thu Vàng mải ngắm đ''''''''t và mông
    anh Yếu hì hì: Có thích không?
    Công anh cất giữ giờ cho đấy!!
    Thu nhìn e lệ, má ửng hồng.
  4. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Nể gì mà toàn m*ng với đ''''t thế cuần có như không chẳng qua là đang ướt nên phải hóng gió thôi nhá. May thế có phiến đá tảng
    Rẽ đám đông ra suýt đâm sầm
    Tí thì sứt mẻ... đ''''t và mông
    Ôi chao tulip như phiến đá
    ông vắt cuần lên hóng gió đồng
    [/quote]
    Bụt hiện lên hỏi, tại sao Yếu khóc
    Lạy giời, mùa hạ có gió đông
    Để Yếu khỏi rơi ngã cái rầm
    Chỉ thương thiên hạ sao rắc rối
    Ngó gì chẳng ngó, đ''''t với m*ng
  5. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    ka ka ka, 2 oánh 1 càng làm Thu thêm hứng khởi
  6. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Này cậu, cái gì đây, định ném hội đồng à, bé cái nhầm roài cưng
    Ai thèm ngắm nghía đ''''''''''''''''t với m''''''''''''ng
    Ngắm thế hoá chẳng bõ cái công
    Lỡ cất rồi thì mua két sắt
    Ai đời lại để chạy lông nhông
  7. BBSieuQuay5

    BBSieuQuay5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Xa xa thoáng thấy một đám đông
    Lại gần thấy lip đứng tồng ngồng
    Hỏi ra,đang ngắm đ''t với mông
    Hỏi chị ngắm mãi có chán hok?

    Hoặc
    Xa xa thoáng thấy 1 đám đông
    Lại gần bác Yếu đứng tồng ngồng
    Quay lại,toàn thấy đ"t với mông
    Thế này có ai chán nổi hok?
  8. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Trả lời Bụt là bị ném đá nên khóc, à nhầm, liên quan rì mà hỏi, không phải là Bụt thì oánh cho tòe mỏ roài
    Gió đồng chứ chẳng phải gió Đông
    Thu Vàng mắt kém, lại còn ngông
    Động ngồi thơ thẩn, mông với đ''t
    Cẩn thận kẻo anh oánh sưng Mồng
  9. resoai_80

    resoai_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị đúng là: văn thở lai láng chảy tồ tồ; đầy đũng quần!
  10. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Bó tay với cach viét và cách gieo vần của mấy người, lại đụng chạm đến đ"t với m^ng nữa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này