1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Già - Già dẻo dai - Già sung sướng - Kết nối yêu thương - chia sẻ nụ cười

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi minhacong_THD, 28/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Em nhìn thấy thế là đoàn chuẩn đấy. Chiện là xế nài:
    Thực ra 2 đứa đều tồng ngồng
    Thu Vàng giữ kẽ mới chối không
    Anh đây thây kệ, chi cũng được
    Không ngờ lộ mỗi đ''t với mông
  2. BBSieuQuay5

    BBSieuQuay5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Cứ oánh TV sưng cái mông
    Mông sis ý có cũng như hok
    Mông to thì khách viếng mới đông
    Kéo về hội già để xem mông

  3. resoai_80

    resoai_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Các bác gieo vần đ''''''t và mông thoải mái nhưng xin tránh từ Đông nhá! Em kiêng!
  4. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Được rồi, thì tránh từ Đông[​IMG] Nhưng mà kiêng nhiều cũng không tốt đâu Nếu chữ Đ hoa thì mới kiêng chứ
  5. BBSieuQuay5

    BBSieuQuay5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Đừng bảo anh Đông hok có mông
    Nếu hok thì có ngồi nổi hok
    Đêm nằm chắc toàn fải nằm úp
    Lúc đấy ước gì tôi có mông

  6. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Trả lời Bụt là bị ném đá nên khóc, à nhầm, liên quan rì mà hỏi, không phải là Bụt thì oánh cho tòe mỏ roài
    Gió đồng chứ chẳng phải gió Đông
    Thu Vàng mắt kém, lại còn ngông
    Động ngồi thơ thẩn, mông với đ''''t
    Cẩn thận kẻo anh oánh sưng Mồng
    [/quote]
    Bác oánh Mồng Thu nhớ dùng dùi
    Cấm oánh nhầm sang bắp với đùi
    Bác nhằm cho trúng, đánh cho chắc
    Oánh cho Thu khóc : Ối trời ui
  7. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Lạy giời sao toàn đ''''''''''''t với m''''''''''''ng
    Thế này sao có thể ngồi không
    Đã nhỡ nhòm mắt sang bên í
    Thôi thì ta ném cho bõ công
  8. resoai_80

    resoai_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Ặc, định gieo vài vần nhưng thấy các bác khủng quá! Em thôi!
    @ANh yếu: Em vẫn kiêng
    @Búp: Anh lấy mông cô đắp vào mông anh bây giờ!

  9. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Không Đông thì ta chuyển sang Tây
    Ở bển quần áo xịn bày đầy
    Vậy mà các kụ chơi ngông quá
    Xe thương Trâu Quỳ sắp đến đây
    @ Búp: thơ tứ thất ngôn tứ tuyệt ko phải gieo vần câu 3
  10. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Mar ket nhìn gì lại thành mồng
    Cẩn thận tớ ném cho tét m''''''''''ng
    Đêm về lại kêu la khóc lóc
    Má ơi, con bị ném bay l''''''''''ng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này