1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Già - Già dẻo dai - Già sung sướng - Kết nối yêu thương - chia sẻ nụ cười

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi minhacong_THD, 28/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mm_not_1m

    mm_not_1m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Lại bị lock nick !
  2. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Tò te xe đã tới rồi đây
    Khoai, Yếu, Mar, Búp, Đông chất đầy
    Phen này Trâu Quỳ không còn chỗ
    Thôi thì Thu phải chạy sang Tây
  3. toilatoi77

    toilatoi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Chả hóng làm gì cho mất công
    Quanh đi quẩn lại đ**t với mông
    Hay hớm gì đâu dáng tồng ngồng
    Bổ mắt thiên hạ dõi dõi trông
  4. BBSieuQuay5

    BBSieuQuay5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Hít còi bị lock,tung cả mông
    Đã bảo lại chả chịu ngồi ko
    Bé người mờ lại thích chơi ngông
    Giờ bị lock rồi ,thấy khổ không
    @aKhoai : cứ gieo cho chắc

  5. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì chuyển hướng thẳng về Tây
    Kẻo m*ng với đ''t lại quăng đầy
    Bao nhiêu mong ngóng em hò hẹn
    Bây giờ còn mỗi cái cuần này
    ke ke
  6. toilatoi77

    toilatoi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Inh ỏi ngoài sân xe đến dồi
    Chỉ thương em lip nhà mình thôi
    Bạn bè đi hết buồn ngơ ngác
    Đến não lòng chưa cái dáng ngồi
  7. BBSieuQuay5

    BBSieuQuay5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Cho dù sis có chạy sang Tây
    Bác yếu cg có cách để quây
    Gửi mông wa web sang cho sis
    Dù sis ko mún cũng ngất ngây

  8. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    các bác làm thơ cũng tinh xảo phết.em dốt văn nên chẳng biết làm thơ đứng ngoài hóng tý.
  9. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Một mình Thu đứng lại nơi đây
    Tồng ngồng hoa ****, cỏ và cây
    Búp Bê như lạc vào tiên cảnh
    Cũng muốn hòa tan vào chốn này
  10. BBSieuQuay5

    BBSieuQuay5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0

    Mấy ai lạc vào chốn tiên bồng
    Mà lại ko muốn hoà tan ko?
    Phải anh chắc là phê ngây ngất
    Vợ gọi lại chả : biến đi ko?

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này