1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Già - Già dẻo dai - Già sung sướng - Kết nối yêu thương - chia sẻ nụ cười

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi minhacong_THD, 28/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Đang mông với đ*t lại ngoảnh tây
    Làm sao lại chơi em, khó thế nầy
    Vẫn chẳng thoát được mông với Đ*t
    Anh yếu, chị thu thoả sức vầy
  2. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    2ngày hôm nay là 2ngày khốn nạn của em,vừa đi về hic lại vắt chưn lên mông để cày roài, huhu, k xipam được, nhục rã man, tối thì bựn iu đương lại càng k chiến được. hix
    Tối nay bồ hóng tí!
  3. BBSieuQuay5

    BBSieuQuay5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Bác này ở Tây mới về đây
    Bảo sao vừa nhắc đã thấy ngậy
    Thôi thì nếu thích m"ng với đ"t
    Bác cứ giãi bày,thoả lòng ngay

  4. BBSieuQuay5

    BBSieuQuay5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Là sao nhờ,tối nay sis mang bồ ra mắt nhà Già à? đc thoai,mang nhìu wà vào nhá
  5. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Ô, thế là lên xe hết à?
    Búp, Đông, (Đờ) Lông, Ếch, Khoai, Chai dẹp sang 1 bên để anh uống với Tulip 1 chút ly bôi
    Thu ở lại Trại anh về đây
    Chỉ thương Tulip má hây hây
    Bao nhiêu đá đấy anh giữ lại
    Chia tay, ta uống chén rượu đầy
    Xoạch... lẻng xẻng... thồi, thế là cửa trại đã khép lại. Thu Vàng nhớ thuốc ********* mau lành bệnh hí hí hí...
  6. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Mấy khi được thấy Búp lên đồng
    Cái mông núc níc ửng ửng hồng
    Chả phải nhà già còn ngây ngất
    Bất khuất đến đâu cũng vô ***g
  7. sakurasakira

    sakurasakira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    he he, dạo nì bị nhiễm văn của Chai roài, 1câu mừ dài ngoằng, à có khá hơn là có dấu fảy, ke ke ke ke
    Em đi uống nước cái, khát quá
  8. BBSieuQuay5

    BBSieuQuay5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Thử hỏi mông bác tả giống heo không?
    Nói thế thì ai muốn vô ***g
    Bác dùng từ khác có đc hok?
    Để em còn cơ hội kím chồng

  9. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Anh chuyển cái nè thành thơ nhá
    Hai ngày hôm nay khốn nạn em
    Chưn vắt lên mông, chẳng xì pem
    Nghĩ mình nhục như con ngan cái
    Yêu đương chưa đủ, vẫn cứ thèm
  10. patraco

    patraco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Kính các cụ nhà mình, em đã về ạh.
    Báo cáo cả nhà là nhà mình tăng trang khủng quá nên em chả kịp hóng, dạo này bận nên em phải chịu thôi.
    Em chỉ kịp đọc đến cái thông báo du hý tối nay của anh Chung thôi. Em sẽ cố gắng bác dieugido1đang leo cây ạh, hehe!
    Nhưng mà Hồ Trúc nó nằm ở chỗ quái nào nhể, em nghe nó lạ và xa vời quá.
    Dạ, tạm thời báo cáo với cả nhà thế đã, em hóng tiếp đã.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này