1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Già - Trẻ với già - La cà - Một nhà - Khà khà - Mọi người vào đăng kí off ngày 3/2

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Anh_trai_76, 13/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viettel_akiko

    viettel_akiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    hự!!!! Ăn hỏi rì cơ púp pê, đừng chĩa nòng súng vào chị thía, giật mình thon thót, tóat hết cả mồ hôi rồi nè!!!
  2. nhockhongten

    nhockhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Sự trở về của viettel akiko... lâu lắm roài mới thấy ss xài nick này ^_^
  3. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình buồn lắm. Ai cho em mượn cái khăn mùi xoa hay làm ơn cho em mượn cái vai để em tựa vào khóc. Có ai không??? có ai không?
  4. notatall

    notatall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    4.818
    Đã được thích:
    0
    Cho mượn cả bờ vai với cái áo len dày xụ, tha hồ cô khóc và tẩm nước
    Cuộc sống, có bao lâu mà hững hờ
  5. tranthuha85

    tranthuha85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    1.653
    Đã được thích:
    0
    Có em đây,nhg mà chờ chút xíu,cởi cái áo đã,áo mặc cả tháng vừa mới giặt hwa,giờ mà dzây nước mắt nc mũi nc dãi của sis ra thì....toi
    PS: Bụt hiện lên hỏi: vì sao con khóc?
  6. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Tưởng cô bé tốt bụng thế nào, sợ chị làm bẩn áo. Chứ không như notatall. Thế có ai rảnh không? qua công ty mình đi, mời tách trà hoa nào, loại trà này uống thường xuyên tốt lắm á, đẹp da đấy
  7. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Sao thế tú linh? Khóc là bớt buồn đấy.
    @all: nhà mình cuối cùng là ọp ẹp thế nào nhỉ? Mỗi người bận 1 hôm à (hay mình đánh lẻ vậy )
  8. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    @all: em không đi Mẫu sơn nữa, off hôm nào cũng được.
    @anh trai: nếu ai đó phụ lòng anh thì anh sẽ làm gì??? Và có làm gì để quên nỗi buồn không anh?
  9. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chuyện cũ hay chuyện mới? Nếu ai đó như thế, thì chỉ còn cách quên họ đi thôi em. Còn quên nỗi buồn thế nào thì... anh không bị thế nên không biết rõ. Có vẻ với con gái mọi thứ khó khăn hơn con trai nhiều.
    Đừng buồn vì những người không đáng em ạ. Và đừng vì họ mà làm hỏng quãng đời tiếp theo của mình (chắc ai cũng biết thế nhỉ, nhưng làm thì khó...). Chúc em chóng qua nỗi buồn này.
  10. tranthuha85

    tranthuha85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    1.653
    Đã được thích:
    0
    Hình như họ Trần với họ Nguyễn ngày xưa cg thân thân hay sao ý nhờ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này