1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Già - Trẻ với già - La cà - Một nhà - Khà khà - Mọi người vào đăng kí off ngày 3/2

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Anh_trai_76, 13/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    CHuyện cũ là gì mà chuyện mới là gì hả anh?
  2. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Thấy chị sài nick này thì chĩa súng vô chị seo Kưng?
    @chị Tú Linh: chị chả cần mượn bờ vai của ai cả, chị cần gì phải khóc cho 1 cái đã thuộc về quá khứ, Quá khứ ruồng bỏ ta thì ta níu kéo làm gì ạ chị, giọt nước mắt long lanh và đẹp như thế, cần gì phải phung phí cho 1 quá khứ chả tốt đẹp, cần gì phải phung phí cho cái quá khứ đã khiến chị nhói đau mỗi khi nhớ tới. Em không cho chị mượn bờ vai đâu, em sẽ là cái Sọt rác cho chị, chị ném hết rác vô đây, sạch người, nhẹ lòng, rồi quên hết cả đi, đó là điều cần cho chị bây giờ, 1 cốc trà hoa cũng làm chị nhẹ nhõm đi nhiều đó.
    Chị à, " Gạt thôi nước mắt hãy cho đời nhìn em đứng dậy, Không ai cho không ai, nên em hãy tự tìm lại chính em., Gạt bụi hồng lấm thân cho tan cơn mộng du " em thích bài hát này, câu hát này, hãy dũng cảm ném bỏ những ám ảnh đi chị nhé!!!
    Con gái chúng mình, khi gặp chuyện gì đó thường trăn trở nhiều hơn con trai, chỉ đơn giản vì con gái chúng ta như món mì Ý, lộn xộn như 1 đĩa Mì vậy, 1 sợi bị kéo lên sẽ kéo theo các sợi khác, còn con trai, họ chỉ như 1 cái hộp chứa đựng vô vàn các hộp nhỏ, nhấc 1 cái hộp lên thì chả có gì ảnh hưởng đến các hộp khác cả, có chăng là có thêm khoảng trống để các hộp kia rộng rãi hơn. Vì thế, khi nỗi buồn qua rồi, con gái vẫn còn bị lăn tăn nhiều lắm, còn con trai, chả nhớ gì cả, chả thấy buồn gì cả, không dính vào chuyện tình ái, thì họ lại có thời gian chuyên tâm hơn vào việc kinh doanh, chuyên tâm hơn vào sự nghiệp .. Thế thôi, vậy nên, chị hãy ném tất cả đi, đừng buồn nhiều về nó nữa, chị nhé!! Em là cái thùng rác nè chị ơi!! Mọi người yêu chị nhiều!! Mọi người luôn ở bên chị nè!!
  3. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Đừng làm cảnh với mọi người như thế chị ạ!! Nếu chị không mở lòng, sao mọi người có thể giúp chị được!! Anh trai nói vậy, có cái lý của anh trai, và chị thì thừa biết cái lý đó nằm ở đâu rồi mà, việc gì phải làm cảnh!!! Hi vọng chị sớm vượt qua tất cả ... để sắp tới, hội mình có cái ọp vui vẻ và tràn ngập tiêng cười!!!
  4. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ? Chị em đoảng quá, quên mất, sao anh không gợi ý
    Thánh Chiến ham chinh Chiến nằm mơ Thánh ... iến á thế mới chuẩn he he chị TV chuẩn bị kiss anh zai em đi nhá!!
  5. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    ChặặĂng trơnh ỏằp năo!!!
    ĐỏĂi hỏằTi lỏĐn thỏằâ nhỏƠt năo!!!
    Thành phỏĐn 'ỏĂi hỏằTi gỏằ"m có:
    1. ĐỏĂi biỏằfu vinh dỏằ : cỏÊ hỏằTi già, hỏằTi hỏằo Ă
    2. Thỏằi gian tiỏn hành: bàn bỏĂc thỏÊo luỏưn 'i ỏĂ
    3. Đỏằ<a 'iỏằfm: câng cỏĐn 'em lên bàn bỏĂc thỏÊo luỏưn ỏĂ
    4. Tiỏn trơnh 'ỏĂi hỏằTi: chưnh xĂc là 'ỏn giỏằ phút này thơ chặa có rơ
  6. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
  7. SarahTran

    SarahTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    @ anh trai: vàng vàng trên kia có ý là: toàn anh phụ lòng người ta, làm cho người ta buồn chứ anh chưa bị ai làm cho như thế bao giờ nên anh không rõ...hi hi
    @tulinh: chị đã từng trải qua tâm trạng bị người ta phụ lòng rồi nè, cũng lâu rùi và bây giờ chị vẫn vui vẻ yêu đời nè. Trước mắt em cứ nghe lời động viên của các anh chị trên này bình tâm lại đã, như AT nói là rất đúng đó (không có kinh nghiệm mà nói hay ghê). Hôm nào đi off chị sẽ chia sẻ với em nhiều hơn nha
    @ all: về vấn đề off, tulinh đi được 3/2 rồi nè, còn bé Chip ở trong SG chưa ra được, cũng hơi tiếc nhưng thôi hay bé đành tham gia off lần sau vậy, chắc nhà mình còn gặp nhau nhiều chứ đâu chỉ 1 lần này Chứ nếu đợi đông đủ tất cả chắc sẽ rất khó. Cả nhà có ý kiến gì không
  8. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Anh còn trong sáng, nên không bị ai phụ em ạ. Vì thế nên lúc nào cũng vui vẻ, hehe. Cuộc sống là ở phía trước mà, quá khứ thì chỉ là cái đã qua thôi.
    Chương trình off: chắc là ăn uống rồi karaoke nhỉ? Cả nhà đề cử địa điểm nào.
  9. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Em nghâ là nên tỏằ. chỏằâc ỏằY chỏằ- nào rỏằTng rÊi mỏằTt chút và thỏằâ nỏằa ai 'i thơ 'fng kẵ 'ỏằf còn chỏằn 'ặỏằÊc 'ỏằ<a 'iỏằfm.
    CĂm ặĂn 'Ê quan tÂm 'ỏn em, cĂm ặĂn cỏÊ nàh, em xúc 'ỏằTng quĂ
  10. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Post nốt bài chốt trang 63 nào. Chúc cả nhà ngon miệng. Em đi ăn cơm đấy, có gì thì cái dạ dày vẫn phải ấm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này