1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Già - Trẻ với già - La cà - Một nhà - Khà khà - Mọi người vào đăng kí off ngày 3/2

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Anh_trai_76, 13/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Từ 4 đến 6 tiếng, đi về thời gian khác nhau.
    Akiko phê bình rì anh thía. Không chỉ mình anh không biết dance đâu nhá
  2. tranthuha85

    tranthuha85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    1.653
    Đã được thích:
    0
    Khè khè,sis ưi,bùn chỉ có đi tá lả giải toả bức xúc thoai
  3. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Đi ra đường cho đỡ buồn đây, Tí nữa về sớm thì sẽ gọi Akiko nhá.
  4. tranthuha85

    tranthuha85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    1.653
    Đã được thích:
    0
    mến thương cơ đấy, quả là 1 thành viên rất yêu Tổ Quốc, chắc vì anh zai sắp vìa nước thoai chứ rì
    [/quote]
    Dạ,thì rõ là thía còn gì ạ?Ko có VN,làm sao có anhdzai,mà hok có adzai,cuộc đời..còn gì là ý nghĩa
  5. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Tan lớp roài chị oai, chạ thấy chị gọi gì cạ Hóng trăng cả mẹt mà chạ thấy ai
    @Anh zai: em có phê bình rì anh đâu ạ, anh cứ hay đùa!!
  6. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Hum nay, bác gái đi Lạng Sơn á, nên em đến không bị phang ghế vào mặt., Bác trai cho nhai di nhai lại Rumba, chán chả buồn nhạy, ngồi hóng, chạ thấy bác chuyển điệu rì cạ. Trong lúc bồ hóng, có anh lạ hoắc mời nhạy, giả nai: "Em mới ạ!!" Tin sái cổ, lúc sau, gặp bạn hiền, lướt như điên, làm gã kia trố mắt. Sự thật là em chỉ cặp với bạn em thoai anh rì ạ, chia buồn là thía, còn với người lạ, chân cứng quèo, ứ bít làm rì ngoài đứng chào cờ, thía mới ruyên!!
    Buồn cười nhất là hay bị bác gái nói là ứ chịu kèm cặp người mới, hum nay thì thấy anh bạn em bị bác trai mắng vì cứ đi kèm cặp người mới linh ta linh tinh. Chạ bít đường nào mà lần
  7. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Thư giãn thía thoai, em đi măm măm, dạo này háu đói khủng luôn, chiều bận, cả buổi roài. Lêu lổng tý theo phong trào, chiều đi tập yosakoi (hát hò tý, nhảy nhót tý ) hé hé Nhớ tuần trước tập vui gần chết mà thich thía không bít!!
  8. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Không có ai kéo nhà mình lên đầnh vào kéo vây. Đi đâu hết cả, chắc thứ 7 mà. Chú chim lim rim đi tìm cô **** nên nhà cửa vắng hoe.
    ANh Trai chắc đang ngồi trên máy bay để về quê hương.
    Được tulinh_1980 sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 27/01/2007
  9. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Chốt lại 1 tuần hội mình đối đáp, có chuyện vui về đối đáp thế này, bốc lên cho hội già thưởng thức nhâm nhi cái ạ!!
    Trong lớp học, thầy sinh vật đang giảng bài. Bỗng phát hiện một bạn nam đang ngủ gật nên gọi dậy và nói:
    -Nếu em đối được câu đối của thầy , thầysẽ không phạt em"
    - "Vâng ạ!"
    -Câu đối là: Mẹ bò cạp cạp con bò cạp, cạp xong rồi bò, bò xong rồi cạp!" - "Thầy sinh vật vật cô sinh vật, vật xong rồi sinh, sinh xong rồi vật!!!"
  10. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7 giai nhà mình đi vắng làm mình cũng thành lang thang. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ nhá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này