1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Già - Trẻ với già - La cà - Một nhà - Khà khà - Mọi người vào đăng kí off ngày 3/2

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Anh_trai_76, 13/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Ừa thì cho em một suất nhé Sis Tulinh oy, hôm nay em cũng buồn lém .Khóc suốt đấy .Cơ mà chả có ai tâm sự.
  2. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chị vừa ca cho cái đứa làm chị buồn một trận, nhưng hôm nào gặp chị sẽ còn cho nghe nữa, nhưng mà vẫn thấy buồn kentay ạ.
  3. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Hic, chị "ca" được cả "nó" cơ à Thế là tốt quá rồi chị ui. Ca thêm một vài lần nữa là finnish cái nỗi buồn nài vô tư chị á
  4. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Thế st_hoakentay buồn gì thế em, chia sẻ cho mọi người cùng biết đi.
    Thế mà lúc đo buồn không gọi cho chị, chị sẽ đến nói chuyện và có thể khóc cùng em cho em đỡ buồn.
  5. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Sao nhà cửa vắng hoe vậy nè. Chủ nhật đi đâu hết rồi ấy, buồn quá nhỉ, giờ đi về quê đây. Cuối tuần mà buồn thế
  6. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0

    E cũng chẳng biết nói thế nào nữa. Chỉ thấy buồn quá...... giá mà .....]
    Thôi em không khóc nữa, cũng không nghĩ ngợi nữa, tự nhiên ngày hôm qua ý nghĩ đó trở lại làm cho cuộc sống của em rối tung lên hết cả .
    Em thích bài hát của Duy Mạnh, chẳng biết có ai thích không: " Người yêu ơi em có còn yêu anh nữa không mà sao chẳng thấy một lời cho nhau ...." huhu
    Nhưng mà em có thể làm chủ được tình hình chị ạ. Không sao hết, cất nó vào một chỗ để còn làm việc khác
    Được st_hoakentay sửa chữa / chuyển vào 18:49 ngày 28/01/2007
  7. TMDTVN

    TMDTVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    quê ấy ở đâu? biết đâu đồng hương lần sau về cùng
    Được TMDTVN sửa chữa / chuyển vào 21:35 ngày 28/01/2007
  8. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Nghe em nói thế này chị cũng mừng, nhưng mà đừng như hị nhá, khóc xong rồi thì vứt đi nhá.
    Quên Linh ở Gia Lâm, không xa lắm, có hôm 9 giờ tối mới rủ nhau về quê, ngủ ở nhà sáng hôm sau đi sớm.
  9. tranthuha85

    tranthuha85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    1.653
    Đã được thích:
    0
    Lại yêu đương rùi thất tình ạ?Dẹp mấy cái vụ iu đương rách ruột ấy đi,cứ chơi vô tư đi sis,hok có đến lúc fải "cưới gấp" thì...fiền lém á
  10. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Lại yêu đương rùi thất tình ạ?Dẹp mấy cái vụ iu đương rách ruột ấy đi,cứ chơi vô tư đi sis,hok có đến lúc fải "cưới gấp" thì...fiền lém á[:P]
    [/quote]
    Búp bê có định nói gì lại với chị kô đây?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này