1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Già TTVNOL - Tầu du lịch (Cao Bắc Kạn: từ Tr1, Cần Thơ: từ trang 20, Phú Thọ trang 40, Thanh Hoá

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi HacDienXuNhan, 07/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0
    Các kẹo đi vìa rùi!
    em ko trông nhà nữa em đi ngẩu đơi
    mệt nhắm rùi
    Chúc cạ nhà ngẩu ngoan & có giấc mơ ngọt ngào
  2. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Em lại chào dồi em lại đi cày
    Chết dở
  3. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0
    Nhà bên đơi yên ắng vắng lặng quá
    sáng giờ ko vào YM đc
    là sao đơi các kẹo oai
  4. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Sáng giờ vào YM mà chẳng được nói chiện, bùn nhắm ý
  5. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Mình chả bao giờ vào được YM mà cũng có buồn đâu
    Buồn thì tốn ...giấy lém
    Chẹp, đôi khi muốn thanh thản có chăng là lên vùng cao này tĩnh tâm, đưa mình về nơi bình yên
  6. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Đấy, đi du lịch sang bên này thì chả nói gì. Ở bên kia bị cấm thì nói rõ nhiều. Nói thoải mái ở đây đi nhá! Iu quá cơ!
  7. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Uh, đóng cửa tĩnh tâm.
    Cấm nàm fiền
  8. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0
    nhà này là bề chìm, nhà kia bề nổi
    nhà này phần lắng đọng nhà kia phần sôi nổi
    ... & ...
    dù nhà nào vẫn bình yên khi trở về
  9. hitcoi

    hitcoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Gớm !
    Ngủ cũng ko yên !
    mệt quá thể !
    @ Chým : vụ 0007 xế lào ồi mài !
    @ Sa : lần sau chị iem mìn cứ bám càng nhá !
    Cùng lắm thì chui vào giữa nằm !
    Chứ iem cũng chả sung sướng jì khi nằm giữa đâu mà !
    mệt bỏ xừ lên được ý !
    @ Mèo : iem vừa thấy Ym của Mèo sáng đới !
    @ Tìu : quên bi h mới nhớ !
    Lần trước đi LS có mua đc cái jì jì treo đt hôk !
    Còn ai hôk để @ lun thể nhể !
    mệt phết !
  10. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    hỉu chít lìn = hiểu chết liền
    Hớ hớ,
    Các cụ ơi em lại tu tu xịch xịch 1 tí nhá!
    Dạo này thấy yêu Cao Bằng - Bắc Kạn thía chứ nị!
    Thống nhất là sau toa thứ 20 các cụ lại du lịch ở địa phương khác nhớ!
    Em liên hệ xem Sân Ga nào cho phép tầu du lịch nhà mình đỗ đã nhá!

Chia sẻ trang này