1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Già TTVNOL - Tầu du lịch (Cao Bắc Kạn: từ Tr1, Cần Thơ: từ trang 20, Phú Thọ trang 40, Thanh Hoá

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi HacDienXuNhan, 07/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Cho mài vào balo lun. Vứt cho mài mài xách bằng niềm tin à ....
    Em xin cái thuyền ba lá em chèo bộ ra ngắm cảnh các kụ oai.
  2. Hitbank

    Hitbank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Thuyền ba lá là thuyền jì !
    Iem tưởng cái lá đó các cụ ông dùng để che mỗi lần tắm tiên chứ !
  3. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhiều nhiều.
    Hy vọng chúng ta sẽ có những giây phút giao lưu thoải mái, và nhiều kỷ niệm đẹp!
    Bấu cấu các cụ, em đang trên tầu dồi nè
    tu tu xịch xịch... lắc lư lắc lư...
    Quay sang cái Hít: "Ồ sao bé không lắc?"
  4. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Trước khi đi mời cụ đọc sơ qua cái nì nhá:
    ĐIỂM HẸN CỦA VÙNG SÔNG NƯỚC MIỀN TÂY
    Ngoài đặc trưng về địa lý là đầu mối giao thông quan trọng giữa các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, TP. Cần Thơ được ví như ?ođô thị miền sông nước?. Hệ thống sông ngòi chằng chịt, vườn cây ăn trái bạt ngàn, đồng ruộng mênh mông. Các cù lao như: Tân Lộc, cồn Sơn, cồn Khương, cồn Ấu... bồng bềnh trên sông Hậu hết sức độc đáo để phát triển loại hình du lịch sông nước.
    Trước tiên, du khách đến công viên Ninh Kiều với nhiều loại cây kiểng quý, hoa đẹp kéo dài từ vàm rạch Cái Khế đến tận nhà ***g chợ cổ vừa mới trùng tu. Bến Ninh Kiều là nơi giao thoa giữa sông Hậu và sông Cần Thơ. Sau khi bồng bềnh trên sông uốn khúc, xuồng ghe tấp nập, du khách tham quan chợ nổi Cái Răng - chợ mua bán trên sông một nét sinh hoạt đặc trưng văn hóa Nam bộ. Tờ mờ sáng, hàng trăm ghe hợp lại thành chợ trên một khúc sông. Chợ bán đủ loại các sản phẩm miệt vườn được treo trên một cây sào cắm trước mũi ghe gọi là ?ocây bẹo?. Người mua chỉ cần nhìn vào ?ocây bẹo? là biết ngay ghe bán thứ gì.
    Ngoài việc tham quan, mua những sản phẩm xanh tươi, du khách có dịp gần gũi tâm sự với những người gọi là ?odân thương hồ?. Quanh năm, họ lấy sông nước làm bầu bạn. Tiếp đến, du khách len lỏi theo những kênh rạch trong cù lao xanh ở TP. Cần Thơ như cồn Khương, cồn Ấu... Sau một ngày thư giãn cùng sông nước, du khách nghỉ chân ở nhà hàng, khách sạn ?ohạng sao? như: Ninh Kiều, Golf, Quốc Tế, Victoria...
    Nguồn: internet
  5. Hitbank

    Hitbank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    pé lắc suốt nãy giờ !
    Chóng mẹt quá phải để cho pé nghỉ chứ !
  6. chaithonque3

    chaithonque3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Các cụ lắc nhưng không có cảm xúc.Các cụ nên mua vài viên thuốc lắc thì lắc mới máu hơn.Em bán thuốc lắc cho các cụ nhé.Đảm bảo 1 viên thôi các cụ lắc đến hết chuyến tàu luôn.Thế mà!
  7. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    thế nài mà bảu Chai thôn quê sao?
    Chai nói xế làm sụp đổ 1 hình tượng trong em dồi
    bùn quá, em đi ra ngắm lục bình đơi ...
  8. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Từ ngùa xứ Quảng mình leng teng chạy vô miền đất gộ tréng nước trong ni để chồ đốn tàu du ... nịch
    hơ hơ, cũng zui ra phết, hỉ?
  9. solohanoi

    solohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    2.748
    Đã được thích:
    0
    ơ đẫ về đén Cần Thơ rồi
    Nhảy sông tắm phát nhể
    ơ có cái phà kìa
    [​IMG]
  10. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Lúc đầu thì ở trên Cao
    Bằng rồi các gái Già lao vào ...Cần
    Thơ chơi cho biết một lần
    Nghe đồn gạo nước muôn phần trắng trong
    Mèo chúc nhà mình và các bạn Cần Thơ một ngày cuối tuần thoải mái ợ

Chia sẻ trang này