1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Già TTVNOL - Tầu du lịch (Cao Bắc Kạn: từ Tr1, Cần Thơ: từ trang 20, Phú Thọ trang 40, Thanh Hoá

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi HacDienXuNhan, 07/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hitbank

    Hitbank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    ôi sồi ôi !
    Chán đời quá !
    Tối nay đi nhậu nhể cả nhà nhể !
  2. oOoTimoOo

    oOoTimoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3.319
    Đã được thích:
    0
    hòooooooooooooooo ơ ơooooooooo
    gió đưa bụi chuối sau nhà
    có con ếch cốm, bắt mà nấu ăn ...........
    có nấu cũng đỡ tốn dầu ăn
    lại còn dư mỡ hòooooooooooo ơ ơooooooooooo lại còn dư mỡ để bôi trơn thế mà ..............
  3. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Hò..... ơ.....ơ.... hớ..... ờ.... ờ.... ớ.... ớ.... ơ
    Chiều chiều ...chim nhạn kêu chiều
    Ếch kêu ....nhợn rống ....đau diều quá đi
    Tau thì có khác chi mi
    Răng mà lại có.....hò ....ơ.....răng mà lại có kái rì bôi trơn
  4. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Hò ò ò ơ ơ ơ ơ
    Đèn Sài gòn ngọn xanh ngọn đỏ
    Đèn Cần Thơ ngọn tỏ ngọn lu
    Anh mà béo ú ù u
    Hò ơ ơ ơ .....
    Anh mà béo ú ù u
    Thì dư em Chím biết gọi dư xế nào ....
  5. oOoTimoOo

    oOoTimoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3.319
    Đã được thích:
    0
    hò ơ ơ ơ
    đường Hà thành xanh tươi mát rượi
    đường Sài Gòn mát rượi xanh tươi
    ai mà sau bóng anh Ôi
    hò ơ ơ
    ai mà sau bóng anh Ôi
    bóng đè đã ngất huống chi là người ..........
  6. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Đáp lại 1 câu cho nó mùi cái koi
    Hò.............ò........ò.......... ơ..........
    Nhà Hội Già đi đây đi đó
    Ghé Cần Thơ một phát là mê
    Lên tàu anh tiếc ngẩn tiếc ngơ
    Hò.............ò........ò.......... ơ..........
    Lên tàu anh tiếc ngẩn tiếc ngơ
    Tiếc sao chẳng được......... như trai nơi ......... này
  7. 02XdaIIs

    02XdaIIs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    E*** cho đúng vần luật.....
    Hò.............ò........ò.......... ơ..........
    Lên tàu anh tiếc ngẩn tiếc ngơ
    Tiếc sao chẳng được......... trai t.... nơi ......... này
    .........................
    Dạ bấu cấu cả nhà là iêm có mẹt đơi
    iêm ứ cai được Net nữa ồi

  8. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Đồ cũng thính thiệt đó, tàu đi khắp quê hương mà cũng mò được
    Mà ở đây là nhậu tới bến đó, đúng sở trường của bác Yếu, của mèo, của chú
    Lại còn đàn ca sáo nhị nữa cơ
  9. AnhnhBank

    AnhnhBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Hò ooooo .... ơ.................. ơ
    Cả đêm có tận 5 canh
    Đến canh thứ nhất có Bank mò về.........
    Hề hề hề.............
  10. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Tớ hát cải lương đơi.
    Từ là từ phu tứ
    Bảo kiếm sắc phong lên đàng.
    Em (Chým) ngóng trông tin chàng
    Đêm năm canh mơ màng.

Chia sẻ trang này