1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Già TTVNOL - Tầu du lịch số 2 (Phú Thọ từ Tr1, Nha Trang từ Tr21, Vĩnh Phúc từ Tr42) - Chào mừng

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi toilatoi77, 14/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    [thơ chế]
    Em tưởng giếng sâu, em thả gầu
    Ai ngờ giếng cạn, vỡ đầu Ếch xanh
    [/thơ chế]
    Hình như tàu đi xa quá rồi nên các cụ lả hết ạ
  2. socolagirl

    socolagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    ko bận có mà
    bây giờ mới bình tĩnh để chạy típ qua đơi khoe là mình lại làm sinh dziên roài
    Thích thật
    Báo tin cho vài người, ai cũng chúc mừng nhưng kèm theo là "sẽ vất vả lắm đới" Chẹp, học có 3 học kỳ thui mà, chắc ko sao Học xong cái nì học thêm 2 năm nữa thế là xong việc học trong kế hoạch đến năm 30t cụa miềng
  3. O2Xdalls

    O2Xdalls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2008
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Sử xưa chép lại:
    Mạnh Tử nói rằng: "Văn hay chữ tốt không bằng i_ốt của Điêu"
    Ếch đáp: "I_ốt của Điêu thêm vào chắc tiêu"
    Tôn tử nói: "Thế mà"
    Tôn sách thở dài: "Thật là"
    Ếch ngáp: "Thích thật"
    Công Tôn tiên sinh chẹp miệng: "Prèee...."
    ........

  4. cm1

    cm1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Ô hô, buồn cười nhỉ.
  5. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ kinh khủng. Dạo này em chỉ thèm ăn và buồn ngủ thôi.
    Chết dở
  6. oOoTimoOo

    oOoTimoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3.319
    Đã được thích:
    0
    còn dạo này em hay quên quá kiểu này lão hóa sớm rùi
    mệt mỏi nữa
    sao tự dưng chán thế ko biết
  7. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Ô hay ...
    Tàu du lịch chứ có phải tàu chở ... than đâu mà
    Cơ mà dạo này mình cũng thấy yếu yếu giống bác Yếu, thấy thèm giống ...., thấy chán giống ....
    Kéo còi cho tỉnh ngủ phát bác lái tàu ê
  8. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Ẹc ẹc!!!
    Em cũng rứa!!!!!!!!!!
  9. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Một mình lang thang bước trên con đường
    Lặng nhìn mùa thu đưa lá rơi bên thềm
    Một mình thương nhớ ai không gian hoang vu
  10. O2Xdalls

    O2Xdalls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2008
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Ếch hát: "Một mình lang thang bước trên con đường
    Lặng nhìn mùa thu đưa lá rơi bên thềm
    Một mình thương nhớ ai không gian hoang vu"
    Gia Cát Lượng than: "cái Chým lôi kéo các cụ xếch kìa, èo ôi, chẳng lẽ lại cho tốt nghiệp lớp giao thông luôn ;))"
    Ban Cố thời Đông Hán viết: "phàm là bậc chính nhân quân tử, không nên than thở rồi tay nhặt lá chân đá ống bơ thế"
    Đổng trác ngứa tiết: "Phập.... cho chúng mài chết hết nài"
    Điêu Thuyền (con gái Điêu) cười khẩy: " hum nay lan 33 sang phet cac ku nhi?"
    Lữ Bố gào khóc: "em :(( ko ai cắt ngang nhá :(( :( :(( xong cho nhẹ lòng nào :(("
    .......
    Chuyện gì sẽ xảy ra với Ếch? Hồi sau sẽ rõ....

Chia sẻ trang này