1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hội Già vào đây nha (tiêu chuẩn là trên 30 tuổi)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi LinhXX, 19/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Em không biết gì hếttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
    Chị aki ơi ... em lỡ thích anh zai rùi ... mà anh ấy thì lại iu chị , mà chị thì lại có chồng ....
    Em không biết gì hếttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
    Làm thía nào bi zờ
    ( không bít sáng nay ăn nhầm cái gì ấy nhỉ )
  2. sausunrang

    sausunrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ối anh_trai76 ơi . đừng bắt về sợ Akido và e chuột lém ...hì hì chuyện tình tay 3 có nhiều rùi , tay tư thì cũng tò mò wá ..
    Chúc tất cả người già một tuần làm việc hiệu quả
  3. viettel_akiko

    viettel_akiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Anh zai, campai thuôi, em chuột thú thật kìa!!!!!
    Chuột em, anh zai nói với chị là anh zai nhắm em đó!!!
    Đề nghị mọi người cảnh giác, anh zai có vợ ruồi!!! (lỡ mồm mất ùi, có sao ko nhỉ?)
  4. viettel_akiko

    viettel_akiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Chiều chiều bìm bịp kêu chiều.
    Lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi!
    Ban ngày làm việc tả tơi
    Ban đêm hầu vợ phận tôi đêm trường!
    Nằm chung thì bảo.....chật giường
    Nằm riêng lại bảo.....tơ vương con nào!
    Lãng mạn thì bảo.....tào lao
    Đứng đắn lại bảo.....người sao hửng hờ!!!
    Khù khờ thì bảo.....giai tơ
    Khôn lanh thì bảo.....hái mơ bao lần!!!!
    Cả đời cứ mãi phân vân
    Tơ lòng con gái biết mần sao đây!!!?????
  5. viettel_akiko

    viettel_akiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Vui cuoi chut!!

    Hai vợ chồng già ngồi nói chuyện:
    - Lúc ngồi xe ôm, ôm cái thằng lái xe, bà có thấy thích không?
    - Thích thú cái gì, chẳng qua để an toàn khỏi ngã thì phải ôm vậy thôi!
    - Đó bà thấy chưa? Bà cứ nói bia ôm này nọ, nhưng nó cũng như xe ôm thôi. Vào quán uống bia nhiều phải say, say thì phải ôm một cái gì đó cho khỏi ngã! Hoàn cảnh nó buộc phải vậy chứ tui có muốn thế đâu...
    --->po tay
  6. viettel_akiko

    viettel_akiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Tô canh lạnh lẽo nước trong veo
    Vài lát hành hoa bé tẻo teo
    Nước chấm gọi là hơi gợn tí
    Thịt kho thái mỏng gió bay vèo
    Dưa vừa mới muối còn xanh ngắt
    Cơm chén vừa xong dạ vẫn teo
    Tối đói cồn cào không ngủ được
    Muỗi bu vào chích cái thân bèo!!!
    Chồng vừa gửi cho bài thơ của tụi con nít!!! Share mọi người cùng đọc!!!
  7. viettel_akiko

    viettel_akiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Anh zai, lâu không gặp nhỉ?!!! Nhớ ghê!!!
  8. viettel_akiko

    viettel_akiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    đói quá!!! Sắp được đi ăn cơm rồi!!!!
  9. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Lại biến hội ông già thành góc vui cười rùi. Hôm nào chẳng gặp trong này akiko
  10. viettel_akiko

    viettel_akiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Cuoi tiep nha!!!
    Một buổi tối nọ người ta nghe thấy tiếng từ nhà đôi vợ chồng trẻ mới cưới :
    - Vợ : Từ từ đã anh ...
    - Chồng :Từ từ là thế nào ? em kêu khẽ thôi! Thôi em cho anh quay lại. Cứ bắt nó dựng đứng thế này thì anh khó nghĩ quá ...
    - Vợ : Ừ thì nằm ... Ái! anh lại trượt rồi ....
    - Chồng : Thế ... ngửa mặt lên ... rồi... thôi, kiểu này khó quá. Để anh quay lại nhé, cho dễ ...
    - Vợ : Nhanh lên ... thế, nhét nó vào mau ... HỪ...HỪ ...!!!
    - Chồng : Nhưng anh sợ ko vừa ...
    - Vợ : Vừa, Cứ nhét vào ... đàn ông gì mà ...
    - Chồng : Làm sao ??
    - Vợ : Thôi, em đi ngủ đây, chơi xếp hình với anh chán bỏ xừ
    Được viettel_akiko sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 06/11/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này