1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hội Già vào đây nha (tiêu chuẩn là trên 30 tuổi)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi LinhXX, 19/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Thân hình già là hoàn toàn bình thường (có hơi mập một tí) nhưng hiềm nỗi là già bị ngãng tai nên có a nào ngỏ lời là già đều ko nghe thấy, xong rùi lại cứ tưởng nó nói đỉu mình thế là già mắng cho chúg nó té tát. Thế là xong, tuổi xuân đi qua để tuổi già ở lại trong cô đơn.
    Mà già đã bảo là tuổi già cách tuổi về hưu 33 mùa xuân rùi cơ mà.

    đề nghị nói rõ , trả lời đúng trọng tâm câu hỏi. Cách tuổi về hưu của nam hay nữ? Trả lời rõ ràng , rành mạch , đúng trọng tâm , bà chị trả lời cứ như bộ trưởng trả lời chất vấn ý
  2. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Đêm mịt mùng phóng xe máy em đi.
    Đêm lạnh Hà thành ngoằn ngoèo em đánh võng
    Nhớ về anh, trai Bách khoa, nỗi buồn vô vọng
    Anh nơi nào sao chẳng ở bên em
    Nếu em ngã hãy mang em đến forum
    Nơi hội già em tìm nguồn an ủi
    Có chồng hờ em đỡ buồn đỡ tủi
    Để lại khóc nhè và nhớ về anh
    Em chưa già nhưng em sẽ già
    Không có anh em sẽ là bà già đau khổ
    Em phải vào hội già giữ chỗ
    Nếu chẳng may em có mất anh
    Xoảng xoảng, oành oành xe ai đó mất phanh
    Đâm em ngã, chân tay đau rát
    Chúng chạy rồi bỏ em giữa trời đêm bát ngát
    Em cố lết về để nhận tin vui
    Hãng phim mới gọi cho em anh ơi
    Đóng xác ướp ai cập trong phần 4 sắp tới
    Đâu cần hoá trang em đã không khác mấy
    Băng bó khắp người em lại nhớ đến anh
    Em đã ngã rồi em lại đến forum
    Vào hội già làm thơ cho đỡ ... xót
    Sẹo chân sẹo tay còn đâu nhan sắc
    Em chẳng khác bà già
    Nếu em ngã hãy mang em đến forum
    Em đã ngã rồi hãy mang em đến forum
    Em thì thầm trước khi chìm vào giấc mộng
    Trong mơ em thấy mình cuộn tròn như con mèo bất động
    Trong vòng tay chồng hờ chứ không phải tay anh.
    Tặng Akiko (hehe- chỉ có em mới hiểu)
  3. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Đương nhiên là của nữ rùi. Mà già là già dị ứng với mấy ông bộ trưởng lắm nha, toàn tham nhũng với cờ bạc không ah. Bây giờ là già chỉ muốn an hưởng hạnh phúc với 22 cái xuân xanh của già thui. He he
  4. viettel_akiko

    viettel_akiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Đêm mịt mùng em phóng xe không vội vã
    Bỗng ... từ đâu ... Ui thui sao em ngã?
    Này trầy chân, bong gân. Này chảy máu
    Sao em không cáu?
    Vì sao?
  5. viettel_akiko

    viettel_akiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    vô cùng khó hỉu, "vòng tay chồng hờ, chứ ko phải tay anh"? Không hỉu gì luôn!! Anh zai điêu có mỏ!!! mỏ có cái niêu, cái niêu treo trên mỏ!!!
  6. ngoclannguyen277

    ngoclannguyen277 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên lại thấy vui vui
    tự nhiên lại muốn làm đôi câu vè
    hội già nhưng vẫn ăn chơi
    làm tôi cũng muuốn lả lơi dôi vần
    chúc cả nhà luôn quây quần
    tham gia cho hội thêm phần đông vui
    aki chuột trắng cho tui
    làm chân thư kí cho vui cái lòng
    anh trai76 cho em
    bon chen một cái dể luôn có phần
    cả nhà mình cứ dần dần
    xây thêm nhà mới cho phần đông vui
    em chỉ muốn nói thế thôi
    các anh các chị đừng cười em nha
    cả nhà cùng cười ha ha
    và cùng nhau hát bài ca yêu đời
  7. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Hà hà ta mà làm thơ
    Đảm bảo cả hội bờ phờ ngay thôi
    Thơ ta vang tiếng khắp nơi
    Hic thế mà vào hội già đời ngỏm luôn
    Hic, sausunrang ơi, chị đã cố sáng tác thơ rùi mà không được. Tình hình của chị e mình nghe chừng bi đát quá.
  8. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Hề hề chào em chíp gầu
    Mới 22 tuổi đã đâu là già
    Vào chơi vui cửa vui nhà
    Làm thơ con cóc dễ mà cô em
  9. sausunrang

    sausunrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, chị Chip_gau ko ăn trưa để sáng tác thơ đấy hả ...
    .Hì chưa được bằng các pác kia nhưng nhiệt liệt hưởng ứng chị để chị nặn thơ hay hơn nữa nhỉ . He he .
    @A _trai 76 & chip_gau : ối sao a_trai nói chị có 22 xuân xanh ... Nếu zậy ko gọi bằng chị đâu chị chip_gau nha
  10. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này