1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hội Già vào đây nha (tiêu chuẩn là trên 30 tuổi)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi LinhXX, 19/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Hic, nghe thơ cụ bùn quá, ngỡ cụ có tâm sự gì lớn lắm. Sao cụ cứ ẩn chúng sau những bài trả lời nhỉ nhảnh vậy?
  2. tranthuha85

    tranthuha85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    1.653
    Đã được thích:
    0
    Thôi chết,a dzai có người để thương để nhớ rùi,bùn thía nhờ
    Biết thế này em đã chẳng thương anh
    Để bây giờ lòng cảm thấy hiu quạnh

  3. tranthuha85

    tranthuha85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    1.653
    Đã được thích:
    0
    Thứ sáu ơi,sao mà đau đến thế
    Tin thế này hoá sét đánh ngang tai
    Đã bao giờ lòng cảm thấy nhớ ai?
    Như lúc này em nhớ đến anh dzai
    Thứ sáu ơi,mau qua đi thật lẹ
    Để nỗi buồn chôn vùi trong lặng lẽ
    Giờ đây em ko còn ng chia sẻ
    Mất anh rồi,cuộc đời em buồn tẻ

  4. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Ngày càng làm thơ hay đó em. Hìhì
  5. tranthuha85

    tranthuha85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    1.653
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 rùi,máu sắp chảy vào tim
    Mà sao em thấy ng như chết lịm
    Máu vẫn chảy mà ôxi vẫn thiếu
    Như thế này chẳng mấy mà đắp chiếu,hehehe

  6. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy
    Thấy mình khác quá
    Cơn gió đông
    Đợi mãi bao ngày
    Sao chưa đến
    Cho lòng minh ấm lại
    Kí ức buồn
    Nhưng vẫn yêu quá
    Đông ơi.
    Nhớ đến ngươi
    Nhớ những ngày lá rụng
    Trắng khoảng trời
    Sao buồn thế đông ơi.
    Yêu mùa đông
    Yêu từng cơn rét buốt
    Để đêm về
    Được ấp trong vòng tay
    Mẹ.... Hè hè hè
  7. tranthuha85

    tranthuha85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    1.653
    Đã được thích:
    0
    Vì anh đấy, anh có biết k anh?
    Quen anh rồi,lòng càng thêm hiu quạnh
    Giấu nỗi buồn sau những vần thơ lạnh
    Rồi thả hồn lơ lửng với trời xanh

  8. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    thứ 6 rồi, tuần này off nhé cả nhà
    Được tulinh_1980 sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 17/11/2006
  9. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    BÁc ơi ,,, cấm đường tùm lum .... off tuần này thì có mà phá sản ạ ^^
  10. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mừ ra ngoại thành được mư`
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này