1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỎI GIỚI TÍNH MALE THUI - giúp tớ với nhé- anh này có đáng tin hay hok ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi doryadd, 26/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. otomaykeo

    otomaykeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Mĩnh chẳng dám nhận xét chắc chắn a này là thuộc dạng người như thế nào, nhưng riêng đối với mình (một người cũng tử tế, nề nếp, hình thức đc :D) thì ko bao giờ mình hẹn gặp một bạn gài mới quen nào sau 10h để gặp nhau cả. . Nhưng thực ra thì mình cũng chẳng tin chuyện của chủ topic lắm, như là sáng tác tiểu thuyết ý. :D. Gì mà chủ topic có thằng bạn yêu bao nhiêu là e, toàn những e hết ngoan hiền, xinh kinh khủng, chiều lắm, lại xinh lắm...
  2. hellobabe

    hellobabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    , ít ra ấy cũng bit dc kết quả cuối cùng sẽ nt n Tớ có quen 1 ng nhờ TTVN, hôm trc gặp hơi choáng vì ...đẹp trai thật . ông ý cũng suốt ngày kêu gào ko có ng yêu thưuơng , ko có tiêu chuẩn jì cả , hi hi .... Tớ tự thấy là tính cách ông ý khá giống tớ , cả tớ và ông ý đều bị ám ảnh bởi từ Love , tớ cũng có định hướng sẽ làm 1 ng fụ nữ của gia đình , điều mà ông ý cần lúc này .... Nhưng giống tớ nên tớ bit tỏng ông ý chỉ thích mĩ nhân , còn tớ là 1 ng bình thường . Thế nên tớ ko dám kưa kéo chi cả

    Nhưng tr hợp của ấy thì khác , ít ra ng ta cũng ngỏ ý rùi , hay ấy cứ từ từ , cho ng ta cơ hội đi . Kể ra mình còn trẻ , cứ cho là yêu rùi chia tay đi cũng có sao
    Ko bit ấy học trg nào , tớ cũng đang năm cuối nè , nhưng tớ vẫn care đến ch tình cảm nếu có cơ hội Trên đời thiếu jì con trai tốt , tụ tin lên nào
  3. nhatlong311

    nhatlong311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Mình thì lại nhìn nhận theo hướng tích cực. Anh ấy dẫn bạn đi gặp mặt những người bạn của anh ấy chứng tỏ là hiện tại anh ấy chưa có người yêu. Chứ nếu có người yêu rồi thì chắc chắn sẽ không dám dẫn bạn đi chơi công khai như vây. Và những điều bạn kể về anh ấy trên kia thì mình cũng chưa thấy có điều gì bất ổn cả. Đàn ông đẹp trai, ga lăng, phong độ thì rồi cũng phải lấy vợ và ổn định cuộc sống,mặc dù trước đó có thể anh ấy có nhiều mối tình. Tuy rằng lúc này còn quá sớm để biết rõ mục đích của chàng ta với bạn là nghiêm túc hay chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, nhưng có thể khẳng định một điều là anh chàng cũng rất thích bạn và muốn chinh phục bạn. OK! Bạn cứ thoải mái tinh thần, nếu bạn cũng có cảm tình với anh chàng thì bạn cứ tìm hiểu anh chàng một cách kĩ càng, thể hiện tình cảm của bạn với anh ấy một cách khéo léo, và luôn giữ một khoảng cách nhất định. Nếu anh ta hướng tới một mối quan hệ lâu dài và nghiêm túc tức là anh ấy dành sự quan tâm lớn cho bạn, đưa bạn đi chơi với bạn bè người thân của anh ấy vv... Còn nếu chỉ là cưỡi ngựa xem hoa thì trước sau gì cũng sẽ thể hiện ra ngoài, tức là mục đích cuối cùng của anh ta là chinh phục bạn và đòi hỏi ***. Nếu bạn đáp ứng thì anh ta cũng bỏ bạn, và nếu ko đáp ứng thì anh ta cũng bỏ bạn. Nói chung với đàn ông ga lăng, đẹp trai thì cho anh ta *** coi như là xác định mất. Nói chung là để đánh giá anh ta thật lòng hay ko thật lòng với bạn thì chỉ có bạn mới có thể đánh giá chính xác được, vì bạn là người trong cuộc chứ những lời khuyên trên này chỉ mang tính tham khảo thôi, chứ đã ai gặp anh ta ngoài đời đâu để mà có thể đánh giá một cách chính xác được. Tốt nhất là bạn nên chọn dịp nào đó rủ anh ấy đi chơi cùng với bạn bè hoặc là một ai đó có nhiều kinh nghiệm sống để có thể đánh giá chính xác hơn. Nhưng theo cảm nhận chủ quan của mình thì những người đàn ông như vậy cũng đáng để yêu lắm, còn việc làm thế nào để anh ấy chỉ là của bạn và thật lòng với bạn thì lại phải tuỳ vào sự khéo léo của bạn thôi. Con cá để xổng thường là con cá lớn. Chúc bạn may mắn!
  4. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn chủ topic, chắc mình cùng tuổi nhau thôi. Văn bạn viết hơi dài dòng đấy nhé, có thể tóm tắt lại súc tích hơn nhiều . Bạn là người đa nghi và cảnh giác vì thực tế được chứng kiến đã làm bạn phải như thế. Tuy nhiên đã sinh ra là con gái, ko thể tránh khỏi sự quấy nhiễu của trái tim và cảm xúc, nhất là khi bạn gặp 1 người con trai mà ấn tượng đầu tiên thực sự rất "hoành tráng" . Tình cảm đã rung rinh rồi, nhưng lý trí vẫn đang chiến đấu khá ngoan cường . Điều ấy là bình thường thôi, trong trận chiến này nên có thời gian để quyết định xem trái tim hay lý trí sẽ là người chiến thắng.
    Còn hot boy bạn đề cập, đời thì nhiều dạng người lắm. 1 anh ấy là cao thủ tình trường có sở thích chinh phục con gái nhà lành 2 anh ấy là kiểu lãng tử, có tâm hồn đa cảm, yêu mãnh liệt cuồng si nhưng rồi cũng sẽ ra đi nếu cô gái anh ấy chọn ko còn là nguồn cảm hứng cho anh ấy nữa, khó níu giữ như là gió ấy . 3 anh ấy với điều kiện ok như thế tất sẽ có nhiều cô gái theo đuổi,nhưng ko hiểu sao hay gặp toàn cô dạn dĩ quá, hay mãnh liệt quá, hay xì tai nổi bật quá, chưa gặp cô nào lại dễ thương kiểu rất bình thường như bạn, và lại hơi hơi thờ ơ nên anh ấy thấy lạ, thấy bị kích thích để trỗi dậy ham muốn chinh phục và có được bạn 4 hay đơn giản hơn, anh ấy đang quá thiếu thốn tình cảm và lại đang có cảm tình với bạn 5.....đoán làm gì, mệt lắm! đọc đoạn dưới đi ; )
    Hì bởi vì mình cũng rơi vào trường hợp như thế này rồi, nhưng mình hồi ấy ngây thơ lắm, để cảm xúc cuốn đi xa thật là xa, đến khi ko thể là mình như ban đầu nữa. Vì là người đã trải nghiệm nên mình thật sự mong bạn đừng giống như mình. Quy luật ko bao giờ thay đổi đâu: tình yêu nào cũng cần có thời gian, còn cái mà người ta gọi là tình yêu sét đánh bản chất chỉ là sự say mê nhau, sự cảm nắng của ấn tượng ban đầu thôi. Nó có thể là nền tảng tốt cho tình yêu nếu bạn biết làm chủ thời gian để tiếp tục tìm hiểu nhau. Và cũng có thể là hiểm hoạ nếu ngay lập tức bạn lao vào
    Còn bây giờ, bạn ko nên quá giấu diếm hay cố phủ định cảm xúc bạn đang có, vì như thế chỉ làm bạn ức chế thêm mà thôi. Cũng ko nên bị cuốn theo cái "sức nóng" hừng hực mà hot boy kia đang toả ra. Cứ bình tĩnh (dù trong lòng ko thế ) chứ ko phải thờ ơ nhé, thẳng thắn hỏi anh ấy những thắc mắc bạn muốn giải đáp xem anh ta trả lời thế nào (như vụ vết gì trên mặt), và nói rõ là sự tỏ tình của anh ta là quá nhanh, lòng tin của bạn chưa được thoả mãn, cả bạn và anh ấy đều cần thời gian để hiểu thêm về nhau. Thời gian còn dài bạn ạ, thời gian và sự tìm hiểu có thể cho ta biết rất nhiều điều về 1 con người đấy -quân tử ko ngại chờ đợi, còn tiểu nhân tất sẽ lộ mặt
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 15:53 ngày 27/11/2007
  5. ducthang01k4

    ducthang01k4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0

    Được ducthang01k4 sửa chữa / chuyển vào 15:41 ngày 27/11/2007
  6. ducthang01k4

    ducthang01k4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Sry, nhầm chỗ !
  7. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Nghe thấy đúng bài của Quaker, ko hiểu tại sao ngó lại càng thí giống kiểu mình vẫn làm. Chà chà, thế các bạn gái ko thik thế à, vậy thì chuyển kiểu 1 tí cho vui cửa vui nhà.
    Yêu thì được nhưng ko cho và ko cưới được, bạn thik j thì tuỳ chọn.
  8. LeninAnghen

    LeninAnghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Em là rau sạch của anh chàng kia rồi
  9. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    anh chàng này cũng ngố ngố, nhưng mà sao lại tưởng bở thế nhỉ, chỉ quen nhau qua mạng mà đã đòi gặp nhau lúc 10h đêm, rồi là cư xử với bạn như là đã thân thiết lắm rồi vậy (cái kiểu xoa đầu bạn ý). Theo tớ thấy thì anh này ko có gì mà ko tin được nhưng mà hơi bị vô duyên và thiếu tế nhị.
    Mình rất thích con gái tự tin,bạn phải cho anh ý biêt là nếu anh muốn yêu em anh phải thể hiện ra em xem anh có gì nổi bật, có gì hơn người để em yêu anh chứ. Muốn yêu nhau thì cần phải có thời gian và thử thách, bạn cứ kiêu lên cũng được, kệ anh ý, thế thì mới làm cho anh ý thể hiện hết bản lĩnh ra được. Mình nghĩ bạn ko nên yếu đuối trước anh ý .. à chả biết nói gì nữa
  10. doryadd

    doryadd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả mọi người đã chịu khó đọc chuyện dài zậy và tư vấn cho em rất chân thành nhé .
    Đúng thật ra là có những chuyện em thấy rất ngạc nhiên và em cố gắng củng không tìm ra được câu trả lời. hizz. Có lẽ vì em quá vô tâm nên đã hok cố trả lời cho câu hỏi là "Tại sao lại thế ?"
    Em hiểu nhưng em muốn thử xem sao. Diễn biến típ theo em sẽ post lên và mong mọi người sẽ phân tích và giúp đỡ em . được hok ạ ? Dù rì thì trong cuộc chiến nè, em hok hề đơn độc và ít ra em hiểu là em đang chơi trò mạo hiểm như thía nèo.
    Được doryadd sửa chữa / chuyển vào 18:57 ngày 27/11/2007

Chia sẻ trang này