1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỎI GIỚI TÍNH MALE THUI - giúp tớ với nhé- anh này có đáng tin hay hok ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi doryadd, 26/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cherrylove2209@yahoo.com

    cherrylove2209@yahoo.com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Sao trái tim và trí óc em này cứ đập nhau chan chát nhờ ...
    Anh í thế, nhưng vì sao anh í thế mà giờ này vẫn thế ?
    Câu hỏi đáng quan tâm
  2. outcast

    outcast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Thích thì cứ việc tiến tới đee. Lên đây hỏi làm gì cho lằng nhằng. Còn cần giúp đỡ cụ thể gì thì phải nói rõ ra chứ. Cứ mơ mơ màng màng thế thì làm gì được bé con ơi.
  3. songotho

    songotho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Thật sự là ko biết nói gì hơn với các bác nhà mình, các bác chưa gặp người ta đến một lần, chưa biết mặt mũi tính cách hình dáng người ta ra làm sao, người ta làm ở đâu tư cách thế nào, gia cảnh ra sao mà các bác phán như đúng rồi. Nào là sở khanh, nào là không xứng đáng, nào là gì gì đó rất rất xấu. Đúng là bó từ trên xuống dưới. Chả nhẽ cứ đẹp trai ga lăng có điều kiện tốt thì đều là sở khanh, đành rằng mẫu đàn ông như vậy sẽ có rất nhiều phụ nữ theo đuổi, nhưng có thể do anh ta kén chọn nên không phải cô gái nào cũng có thể lọt vào mắt anh ta, và anh ta không phải loại người dễ dãi trong chuyện tình cảm thì sao. Tại sao các bác lại cứ hướng vấn đề theo một chiều như vậy làm chủ topic chưa gì đã chột dạ. Mấy anh cùng cơ quan tôi mặt mũi thì xấu, cũng chả phải giầu có phông độ gì cho cam, vợ con thì đề huề, thậm chí có anh vợ đang mang bầu nên bị cấm vận, nên các anh ý đi cầy ruộng và tìm rau sạch ở ngoài như đi chợ. Thế nên mong các bác đừng chụp mũ cho mí anh đẹp trai, đào hoa, và kinh tế khá giả nữa.
    @ chủ topic: Mình thấy bạn là người quá tỉnh và quá thực dụng trong chuyện tình cảm( cái này tự bạn thú nhận nhé, bạn bảo là chỉ thích những cái hào nhoáng xung quanh anh ấy, chứ chưa có tình cảm gì với anh ta), người tỉnh táo như bạn thì rất khó để anh chàng kia có thể làm gì tổn hại đến bạn. Mình thấy bạn đến là buồn cười, miệng thì bạn bảo là không quan tâm lắm đến anh ta, nhưng lại viết một bài rất dài, nhớ đến từng chi tiết rất nhỏ về anh ta, nhớ từng chữ những dòng tin nhắn anh ta gửi cho bạn, và tin nhắn bạn gửi cho anh ta, vậy mà khi nghe mọi người nói ko hay về anh ta là bạn lại bảo ngay rằng bạn không có chút cảm giác gì với anh ta. Mình thì cảm nhận là bạn đang mất tự tin và khép mình vào để tự bảo về bản thân. Bạn sợ rằng anh ta quá phong độ, và bạn sợ bị tổn thương vì một ngày nào đó anh ta sẽ bỏ rơi bạn. Tại sao bạn không nghĩ rằng bạn là một cô gái đáng yêu, xinh xắn, biết cách cư xử nên anh ý muốn có một mối quan hệ nghiêm túc với bạn. Còn nếu bạn kém tự tin vào mình thì đúng là nên làm theo lời khuyên của mấy bạn ở trên, vì đã không tự tin ở mình thì cũng chả đủ trình để yêu và giữ được người như anh ấy. Thôi thì để con cá lớn nó xổng vào tay cô gái khác, còn bạn thì đi tìm cho mình một con cá nhỏ nhưng đầy xương.
  4. Tallicaboy

    Tallicaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Em nên mô tả chi tiết về em một chút để mọi người so sánh với anh chàng kia, có lý do gì để luỵ em đến vậy không ví dụ: hình thức, học vấn, gia đình, tính cách vân vân... cố gắng khách quan một chút. mà quan trong là em bao nhiêu tuổi nữa.
    Vỏ quýt dầy thì có móng tay nhọn em ạ, đàn ông nhiều kinh nghiệm cũng vẫn chỉ là đàn ông thôi, phụ nữ thì tinh tế hơn và nhạy cảm một chút cộng thêm vài phép thử là lòi đuôi ngay nếu đối phương không nghiêm túc. Không việc gì phải sợ em ạ! Có điều khi chưa biết rõ thì cố gắng đừng để con tim mình yếu đuối.
  5. doryadd

    doryadd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    @ : Bởi vì em so đo, cân nhắc trong mối quan hệ với anh ý nên em nghĩ là em chưa thík. Vì nếu đã thik thì khác . Nhưng một người như zậy mà em nói là hok ưa hoặc ghét thì ý đó chỉ có nghĩa là ngược lại thui
    Tối qua em sms nói với anh ý là "Em nghĩ anh là người rất khá và em mong anh sớm tìm được người mình yêu thương". Anh ý hok reply lại, nhưng cực khuya thì sms thế nài thôi "Em đã không hiểu anh ".
    Em đang cân nhắc wa'' mọi người ạ. Em nghĩ anh ý là một người rất có học thức, ko ai đảm bảo là người zậy thì hok sở khanh. Cứ lấy một mệnh đề rằng tất cả đàn ông đều đểu. Vậy thì em tránh làm thế nào suốt cả đời bi giờ ?
    Khi làm quen qua diễn đàn tìm bạn bốn phương. Em e*** profile của mình rằng . Em muốn tìm một người đáng tin cậy. ANh ta nói với em rằng anh là một người đáng tin cậy vì vậy nên mới có số điện thoại của em.
    ANh ý có thể khá từng trải và đi nhiều nơi rùi. ANh ý bảo đã đi từ hà nội vào đà nẵng trong một chương trình điều tra cho UNICEFT, và củng phải lên vùng rừng sâu vùng xa làm việc. Em đã được xem ảnh và em củng thík những cái ảnh đó. Em ko bít nhưng tự trong em em cảm thấy rằng anh ấy là một người tốt. Còn sở hay ko thì ko dám chắc
    Trước đây , khi nói chuyện. Em cho rằng Pháp luật là do đa số làm ra và bảo vệ quyền lợi cho đa số. Còn anh ý thì nói rằng Em ngốc, ko biết gì, Pháp luật là để bảo vệ cho cho mọi người. ANh ý bảo rằng sẽ có lúc nói cho em rõ. Còn em em nói là em bảo vệ quan điểm của mình . .
    Túm lại là có nhiều chuyện ngớ ngẩn lém ạ. Ví lại em gặp bạn của anh ý, anh ý củng giới thiệu rằng đây là A đang làm ở viện Bạch Mai, còn đây là B đang làm ở viện nội tiết, còn đây là C chỉ làm thợ cắt tóc thui, ANh D nào đó làm về tin học và sắp cưới zợ, Mấy thằng nữa lóc cóc thì là thua tuổi em... ANh ý củng nói luôn là ANh A là bạn học thời cấp 3. Em thấy bạn bè anh ý đều là những người bình thường và giống bạn bè của em, hok có giề là hok tin được cả. Nói chuyện và trêu nhau rất vô tư ạ . Nhưng mà người ta họ sở thì.......... . Hizzz
    Dạ, ví lại em củng hok có ngờ ngệch lém ạ, mà rõ là đầu sư tử, nhuộm mầu , quần jeans, dép tông và màu đen là stylish của em. Zậy nên hok thể tự cho mình là kẻ ngu ngơ và cho rằng anh ý nghĩ em là con thỏ non có thể thịt dễ dàng được. Với lại cái bản mặt em cười thì thôi chứ ko cười thì như nước lạnh. Mà khi nói chuyện trước gặp em thử bảo là em xấu xí, học còm, nhà nghèo, chắc sẽ làm anh ý thất vọng thì anh ý chả bảo gì cả, anh ý bảo là anh ý muốn tìm một người để iu thương thui
    Ví lại là sau hum đi chơi ý, em sms hỏi là "Khai thật đi. Anh thâm niên mấy năm kinh nghiệm trong nghề kua gái òi ?" ANh ý trả lời là "Nhóc hâm ạ" Em nói "Kệ. Phải trả lời". ANh ta trả lời là "Ko". Ức quá nên tối anh hỏi em củng trả lời gọn lỏn là "Ko". Ví lại tối qua em sợ anh ý rủ đi chơi cho nên tắt máy. Sau sms thấy anh ý tắt máy. axxx. mà tự nhiên tắt máy vào cái giờ zậy có phải là đang đi chơi với gái hok ? Mà đi chơi với gái thì phải gái nèo đoá mới tắt máy chứ em đi ví anh ý hok thấy tắt máy. Hay là anh ý gọi rủ em đi chơi hok được, lại thấy em tắt máy, lại nghĩ là em đang đi ăn piza ví anh trai nên củng tắt máy nhờ ? Kiêu lắm
    Túm lại, vì mới gặp lần đầu nên đúng là em chưa bít được hít mọi chuyện. Giờ mà chạy làng vì sợ sau nè dính vào sẽ hok rút ra được thì đúng là hèn quá. Nên em nghĩ là sẽ tiếp tục có thêm cuộc hẹn 2 và cuộc hẹn 3 để xem thế nào. Đến cuộc hẹn 3 em post lên mà mọi người phản đối thì khi ấy em sẽ rút về trướng. Giờ ai ủng hộ thì ủng hộ một phát. Em lấy lại tinh thần và nhuệ khí ban đầu để thả câu bắt cá lớn
  6. doryadd

    doryadd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ai có ý kiến thì nói nhá, đừng có chọc gậy bánh xe được hok ? Đây là chuyện nghiêm túc đấy ạ
    Xong òi, tối mai khuya khoắt em sẽ sms một cái sms phê phê để ...hmmmm.
    Axxx, thik mất thui
  7. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Chú kia rõ ràng là đang tán gái. Nếu mình là con gái thì k0 chấp nhận kiểu tán tỉnh này.
    Thứ nhất chưa đâu vào đâu đã lộ rõ mục đích, cách thể hiện không tế nhị chút nào.
    Mặc dù cách tán tỉnh có vẻ bài bản, nhưng đọc kĩ ở 1 số tình huống thấy rất non nớt, không phải là người trưởng thành.
    Quen qua mục kết bạn bốn phương, khôg cần biết là như thế nào, trước tiên tớ đánh giá thấp cái đã. Nó phản ánh phạm vi đong gái rất hẹp của anh chàng này. To cao ngon trai chẳng việc gì phải kết bạn kiểu đó, cứ như là chiến sĩ hải đảo, giáo viên vùng sâu vùng xa.
    Thời gian trả lời sms chậm là có tính toán.
    Kết hợp mấy yếu tố trên, tớ cho rằng anh chàng này đang sống giả. Tán tỉnh mà giấu đi con ngươi thật của mình là điều không tốt.
  8. vo_danh_doc_khach

    vo_danh_doc_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0

    Trường hợp này khả nghi lắm...nên cảnh giác và đề cao tinh thần cẩn thận...nhưng cũng có thể anh chàng thật lòng thật...cái này thì cần thêm thời gian để chứng minh tất cả...chúc cô bé có lựa chọn sáng suốt....
    Cheers,

    vo danh doc khach
  9. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Đập chết bây giờ.
  10. born_tobe_will

    born_tobe_will Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hic, lai thêm một con nai nữa mắc lừa, vì anh cũng đã từng lừa được hai cô như em vậy đấy.Bỏ đi, không đáng đâu, rồi sẽ khổ thôi cô em a.Người trong cuộc anh khuyên thật lòng đấy,hắn không đáng tin đâu.Have fun..!!!

Chia sẻ trang này