1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỎI GIỚI TÍNH MALE THUI - giúp tớ với nhé- anh này có đáng tin hay hok ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi doryadd, 26/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mizshady

    mizshady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    có thể tớ đa nghi quá, nhưng tớ cảm thấy anh chàng này k đáng tin cậy. Tớ k thích những người 10h tối còn gọi con nhà người ta ra gặp, tớ k thích những người trả lời câu hỏi của người khác bằng ''nhóc hâm à..." (hay gì gì đó mà bạn viết)
    Đấy là một người tình trường rất dày dặn
    Còn chuyện đưa đi gặp bạn bè chẳng có ý nghĩa gì đâu, có thể anh ta chưa có bạn gái thật, có thể anh ta có nhiều ''em yêu'' mà chẳng có ai chính thức thành bạn gái cả.
    Tất nhiên một ngưòi từng trải như vậy sẽ làm bạn thấy tò mò, thích thú và muốn tiến xa hơn. Vì anh ta biết điều gì thu hút được bạn.
    Nếu bạn đủ bãn lĩnh, và đủ tỉnh táo, tự tin rằng bạn có thể chủ động trong mối quan hệ này, thì bạn hãy tiếp tục.
    Rất có thể bạn sẽ có được anh ta đúng nghĩa
    Tớ đã từng có một ngưòi như vậy, và tớ k đủ bãn lĩnh, nên tớ đã có bài học rất đau, để tới giờ nhìn đâu cũng thấy giặc
    chúc bạn may mắn, và hạnh phúc
  2. doryadd

    doryadd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nếu chuyện nài giờ có kết thúc có hậu thì chắc là chẳng có ý nghĩa gì nữa cả. Tớ hoàn toàn bị mọi người thuyết phục .Vì những lời của mọi người đang phủ lên tớ một bóng đêm đen tối khó xua đuổi được. Bây giờ lo học hành, sự nghiệp và thực hiện hoài bão đã. Càng thanh thản
    Thanks mọi người đã giúp đỡ .
    Nhờ Mod lock hộ Topic này lại.
  3. doryadd

    doryadd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mong mọi người không góp ý gì thêm. Từng ấy là em đủ hiểu rùi
    Trước đây em chưa bao giờ đặt niềm tin vào đàn ông cả. Bây giờ thì đừng có cố thuyết phục em để cho cái niềm tin ấy chạy xuống âm cực. Kẻo em mất thêm mấy năm nữa để có thể mở lòng và đặt niềm tin vào một thằng đàn ông.
    Lần sau, em vưỡn về đây để mọi người giúp Huzza , chán nhờ...Chẳng biết làm thế nào để gặp một thằng mà có thể tin tưởng được ?
    Xung quanh em toàn những gương cả trai = chơi nhiều, gái = khóc nhiều. Hizzz...đến khi nèo thì mí hết sợ và tin ai đó mà hok hồ nghi một tí tẹo nào đây ?
  4. milee

    milee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    không đóng góm gì đâu nhưng mờ hình như bạn đang nuối tiếc thì phả
  5. doryadd

    doryadd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đang mong đây, nhưng mặt cứ nhơn ra .Thật là tệ
  6. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    99% là khi lên giường được với em thì anh ta
    1% cho những điều không thể đoán truớc, ví dụ em đủ kinh nghiệm để làm anh ta sung sướng đến mức nghiện ko bỏ em được
  7. trennuata

    trennuata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Bít là bạn hỏi giới tính male thôi, nhưng thấy giống chuyn của mình quá nên cũng mún có ý kiến.
    Mình và anh ý cùng đi tình nguyện cho Apec và có tình cảm với nhau.
    Khi anh ý bày tỏ tình cảm mình rất bối rối và sợ. Mình ko đủ tự tin để nghĩ rằng chỉ sau 1 tuần quen biết ( dù ngày nào cũng gặp), mình lại có thể gây đc ấn tượng với ng khác, vì từ trc tới nay chưa bao giờ có ai nói thích mình cả.
    Mình cũng là một cô gái bình thường thôi, còn đang đi học. Còn anh ý thì tốt nghiệp 2 trg ĐH, đang học cao học, công việc tôt, có nhà riêng... nói chung là quá tốt so với mình khiến mình nghĩ là " Liệu một ng Bt như mình có xứng đáng có đc một điều tốt đẹp thế không"
    Mình tâm sự với tụi bạn và chúng nó bảo " sao mày ko nghi là mày xứng đáng".
    Vì chưa bít yêu là gì, nên cũng muốn lắm, lại thấy tốt thế, cộng tụi bạn ủng hộ... thế là nhắm mắt bước liều.
    Đi chơi với nhau được 2 lần, tin nhắn qua lại cũng thắm thiết ngọt ngào lắm rồi, cũng nói cái câu cần nói rồi.
    Đùng một cái, đi công tác thấy dãn dãn ra, xong rồi về thì tránh mặt mình. Mình lúc này hiểu ra vấn đề rồi. Mình bảo gặp nhau nói chuyện.
    Mình đã nghĩ đến tình, và chuẩn bị tinh thần cho tình huống "Anh xin lỗi, anh ngộ nhận...". Thế mà sau đó lại hơi sốc vì lý do đưa ra là "bố mẹ anh phản đối vì không hợp tuổi" (86 và 77 ạ). Nhưng tóm lại là hôm đó nói chuyện qua điện thoại vì ko gặp đc.
    Chả cần biết đúng hay sai nhg nghe cũng đủ biết ngta hết thích mình rồi nên ok chấm dứt tại đây. Nhưng nói thật là anh ấy nói năng thành thật lắm, mới lại cũng lỡ thích ngta qua rồi nên sau đó mình vẫn giữ liên lạc.
    Sau đó khoảng 1 tháng ( vẫn chưa gặp lại nhau), hôm đó mình buồn quá nhắn tin nói "ko biết bao giờ mới gặp được anh..). Sau đó, sốc tập 2 vì nhận đc reply "anh làm em khổ quá. Có một sự thật anh ko dám nói ra. Em sẽ hận anh lắm".
    Điên quá, đòi gặp bằng đc nói chuyện cho rõ ràng. Lại chuẩn bị tinh thần cho tình huống " anh ko thích em, vì thấy em có vẻ thích anh nên anh mới làm vây..." nhưng rốt cuộc lại sốc tập 3 khi nghe nghe đc câu "anh có bạn gái rồi. Lúc ấy bọn anh đang trục trặc...".
    Đấy, tóm lại là sau đó rút ra đc những bài học sau:
    1. Chẳng có gì tôt đẹp lại đến dễ dàng.
    2. Cái gì nhanh đến sẽ nhanh đi.
    3. Một mẫu ng có những điều kiện tốt như thế, ăn nói có duyên thế, biết quan tâm thế...lại ở cái tuổi ấy rồi thì làm gì có chuyện chưa có ng yêu.
    4. Cao thủ tình trường rồi thì biết cách làm con ng ta tin và có có tình cảm với mình lắm. Khéo léo và nhiều lỹ lẽ, mà lý lẽ nào cũng thấy thành thật và đáng tin hết.
    5. Không nên tin vào Tình yêu sét đánh.
    ...
    Xin lỗi nói hơi nhiều nhưng nhắc lại thấy nó cứ sao sao đó. Còn nhiều thắc mắc lắm mà ko tự lý giải nổi... mà có lẽ chẳng nên cố lý giải làm gì vì sự đời nó là như thế phải không các bác?
  8. camapvku

    camapvku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    sao bỏ cuộc dễ dàng vậy, cố gắng lên nào, anh chàng này được quá đấy chứ nhỉ, tớ là con trai mà nghe cậu kể tớ còn thích nữa là. Chưa thấy có dấu hiện gì gọi là lừa đảo cả.
  9. boxit35

    boxit35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Em ơi đừng bỏ cuộc vội, sao mới hẹn hò mà đã định từ bỏ vậy. Tại sao ở thời buổi bây giờ mà vẫn còn nhiều người cho rằng gặp gỡ qua mạng hay những mối quan hệ mới gặp một lần là không đáng tin cậy và không nên tiếp tục mối quan hệ nhỉ? Anh thấy thằng đấy quá hay đấy chứ, anh ủng hộ em tiếp tục mối quan hệ và tăng cường hẹn hò nhiều hơn nữa với hắn. Nếu em còn nghi vần hoặc còn đề phòng thì hẹn hò nhiều với hắn giúp em hiểu được nhiều hơn về hắn cũng như biết thêm những ưu nhược điểm của hắn. Một tình yêu như trong sách vở càng hay chứ sao, Đây là một cơ hội tốt ko nên bỏ lỡ. Em cứ hẹn hò thêm vài buổi nữa với hắn và cập nhật nên cho mọi người cùng chia sẻ nhé.
  10. Hienscarlet

    Hienscarlet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ngọt ngào và man trá quá. E ơi, ở đây có rất nhiều người chân thành khuyên e đấy. E cứ tìm những lời khuyên đơn giản và rõ ràng mà nghe, còn những lời: "hình như...., có lẽ..., thử xem sao...." thì là của những thằng giống cái thằng mà e đang hỏi đấy. Thời nay có cái phương châm: đứa nào ngu thì chết, kệ mẹ nó, e ko biết à???

Chia sẻ trang này