1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỎI GIỚI TÍNH MALE THUI - giúp tớ với nhé- anh này có đáng tin hay hok ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi doryadd, 26/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    bài nào chả có mấy câu đấy
    chủ topic, tớ cũng cảm thấy đây là người k ổn
    tớ nghĩ bạn còn non nớt lắm
    cẩn thận nhé
  2. doryadd

    doryadd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Sms lúc tối thế này :
    "Ngủ chưa nhóc ?"
    "Sắp. Em vừa đọc xong một truyện rất hay"
    "Anh thấy nhớ nhóc. Anh đang đi công tác ở Ninh Bình"
    "Ùh. Chắc là ngộ nhận thôi. Anh đi một mình à ? phải làm những việc gì ? vất vả hok ? Em thấy trời lạnh. Cẩn thận ốm"
    "Anh đi với mấy người. 10 ngày mới về! Lâu lắm rùi anh hok bít nghĩ đến ai hok phải ngộ nhận đâu
    "EM ko tin"
    "Anh chẳng bít làm thế nào. Anh chỉ cần nhóc biết đến điều đó. Và nghĩ tới anh một chút thôi"
    "Không biết. Em chỉ đồng ý làm bạn anh thôi. Em mong anh sẽ sớm tìm được người đang mong chờ "
    Ko điêu nữa chữ
  3. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Nuối tiếc rung rinh thì làm tới đi, rồi sau vài tháng lên đây báo cáo tình hình kết quả nhé
  4. boxit35

    boxit35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hi, Một người quan tâm và tình cảm như thế còn gì nữa. Anh biết là em có cách của riêng mình, đây dường như là một hương vị lạ trong cuộc sống, nhưng trong thời gian này cứ để nó chỉ là hương vị thôi thì chẳng vấn đề gì cả.
    PS: em đang đọc chuyện gì thế ?
  5. doryadd

    doryadd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ko chuyện gì cả. Đang ôn thi. Nhưng giả lời SẮP thì ngắn quá
  6. doryadd

    doryadd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Lúc tối thế nài ạ
    "Có ghét em hok ?"
    "Vì sao hỏi thế ? Nói thật là củng hơi ghét, vì sao nhóc bít rùi đấy"
    "Không bít ?"
    "Ghét vì em hờ hững "
    "Em đã hờ hững ntn ?" => chuối
    "Tự nghĩ nhé. Anh đã nói hết suy nghĩ của anh với em rồi đấy"
    Phân vân.
    "Anh có đểu hok ?"
    "Sao nói anh thế ?"
    "Em hỏi zậy thôi. Vậy hỏi khác đi. Đàn ông có đểu ko ?"
    "Cái đó tuỳ em nhận xét về anh"
    "Ùh. Em thấy anh đểu :D "
    "Vậy thì tốt nhất ko liên lạc và nói chuyện nữa"
    "Ùh. Dỗi à ? :D " , => lòi mắt
    Ko thèm trả lời. Thế nài xem có trả lời hok nài
    "Được thôi. Nhưng mà thấy NHỚ thì phải làm ntn ?"
    "AI nhớ ai ? Em nghĩ là phải làm ntn nhỉ ? "
    "Tiếp tục vào vietsingle và tìm người khác. Dù sao đầy người mail cho em. Hix. ANh củng nên vậy đi. Chúc ngủ ngon "
    "Xoá số điện thoại anh đi nhé ! Chào em !" => Kiêu
    "Okie. Xoá ngay. Nhưng anh đừng có ăn gian, số điện thoại của em dễ nhớ lắm. hì hì " => Chả mấy khi mềm mỏng zậy đâu, cứ tận hưởng đi . đồ tinh vi
    Lần sau mà nhắn tin thì em nhất định hỏi "Nhưng mà ai đó ?" cho vỡ mật
    Hizz. Em có nên như thế nài hok cả nhà nhờ ? hizzz
  7. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi!!! Cứ phải thế, con gái thì phải kiêu
  8. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Thằng cu này là gà chọi chiến em gái ạ. Cẩn thận nhé. Post tiếp diễn biết tiếp theo để mọi người còn kịp tư vấn cho. Hắn đang muốn đẩy nhanh tốc độ , em phải cố gắng kìm tốc độ ấy lại. Chị ko biết hắn là ai vì để hiểu 1 con người cần phải gặp mặt và cảm nhận nên hơi khó. Dù sao cũng phải: cẩn thận
  9. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Anh này như thể một người từ trên trời rơi xuống vớ ngay được bạn, rồi chưa gì đã tưởng bở, đòi hỏi ở người ta sự chân thành này nọ ngay sau lần gặp mặt đầu tiên --> hơi bị hãm
  10. ve_con

    ve_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    một cô gái đang vui chả nỡ ...
    chịp chịp ... kịch bản này quá quen thuộc và vô cùng kinh điển (kể cả tin nhắn lẫn hành động nhớ ^^)
    nhưng thôi, mong bạn gặp may, vì bạn bảo bạn có bản lĩnh mà ^^
    bạn thích cứ nhắn tin, cứ trò chuyện, cứ đi chơi, vì những việc ấy làm bạn vui mà ^^ nhưng tin anh ta thì xin bạn ... dại đấy ^^ thiệt thòi có ngày, con trai ko đáng tin vậy đâu, anh ta có thể nói thế một lúc với vài cô và vẫn dỗ bạn ngon lành (nếu bạn biết) khiến bạn tưởng bạn là đặc biệt nhất ấy ^^ được cái là sướng lỗ tai và bạn vui ^^
    thôi ... cố lên !!! ^^ khi nào bạn có người yêu thực sự bạn sẽ tự nhận ra người yêu bạn khác xa với cái người đang khiến bạn vui ^^ còn bây h ... cứ vui đi ^^ (có can bạn cũng ko được đâu mà, nên tớ ủng hộ ^^)

Chia sẻ trang này