1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỎI GIỚI TÍNH MALE THUI - giúp tớ với nhé- anh này có đáng tin hay hok ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi doryadd, 26/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nhoc_NK

    Nhoc_NK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    bạn nì chắc bằng tuổi mình, vì đang học năm cuối ĐH mà. nói thực tớ thấy chuyện nó cứ hài hài thế nào ý bạn trả lời tin nhắn cũng đong đưa kinh (sorry, nói thật )
    nhưng bạn cứ post tiếp để xem thế nào, chí ít tớ cũng có truyện cười đọc mỗi ngày
    chả thấy 2 ng này nói cái chuyện gì nghiêm túc, toàn chuyện tào lao, yêu thương nhung nhớ, đểu với chả chân thành
  2. doryadd

    doryadd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Kết những câu nè
  3. doryadd

    doryadd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    "Nét đẹp nhất mà tạo hóa ban cho chúng ta, khiến cho chúng ta thành người, chính là hạnh phúc được chia sẻ.Ai không biết chia sẻ chỉ là kẻ tật nguyền về cảm xúc..
    Con ạ,đôi lúc,chúng ta bất lực khi đứng trước sự mong muốn,nỗi khát khao hay sự thôi thúc của cõi lòng,và việc này gây ra nỗi đau khổ dằn vặt nhiều khi không thể chịu được.Cảm giác ấy sẽ day dứt con cả cuộc đời, đôi lúc con quên được nó, nhưng đôi lúc nó lại ám ảnh con ngày đêm đấy. Một phần nghệ thuật sống tùy thuộc vào khả năng đánh bại sự bất lực của chúng ta. Không dễ đâu, con ạ, bởi vì sự bất lực thường sinh ra nỗi sợ hãi. Nó sẽ tiêu diệt phản ứng của chúng ta, trí thông minh của chúng ta, sự khôn ngoan của chúng ta đấy, và nó sẽ mở cửa cho sự yếu đuối lọt vào tâm hồn chúng ta. Con sẽ biết thế nào là sợ hãi, mà nỗi sợ hãi thì nhiều lắm, con ạ. Con hãy chống lại chúng, nhưng con nên nhớ, con mà cứ chần chừ, do dự quá lâu là sẽ mất nhiều thời gian chống lại chúng lắm đấy. Trước hết, con hãy suy nghĩ kĩ, rồi quyết định dứt khoát, rồi hành động ngay lập tức! Đừng mất thời giờ hoài nghi nhé, sự hèn nhát không dám chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình sẽ dẫn đến nỗi bất bình với cuộc sống đấy. Mỗi một vấn đề đặt ra cho con giải quyết có thể trở thành một trò chơi, mỗi quyết định của con có thể cho phép con biết mình, con hiểu thấu lòng mình đấy. Con hãy đảo lộn thế giới đi, thế giới của con ấy!"
    " Nếu em không fải giấc mơ"_MarC Levy_
  4. doryadd

    doryadd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    , ặc
    "Nhớ nhóc lắm, mong gặp nữa. Ngày kia anh về" => cứ làm như bạn gái không bằng => quên đi
    "Sao hôm nào củng thức khuya quá zậy ? Đang làm chi zậy ?"
    "Chẳng làm gì cả. Đang chán lắm. Chưa bao giờ đi công tác mà buồn thế này. Nhóc ơi! có nhớ anh không ?"
    "Ko"
    "Đồ vô tình và hờ hững "
    Sến cả nhà nhờ. Chẳng bít có đáng tin hay hok ? Chả bít gặp thì có vui hok chứ em quên nhanh. Chẳng thấy nhớ nhung giề cả.
    Đợt này em đang bận, ít nhất 2 tuần nữa thi gần xong những môn xương thì mới gặp được. Mà anh này kiểu gì ý ? khó hiểu lắm . Khi ấy thì nhờ cả nhà tư vấn lần nữa.
    Không bít là có thơ ngây quá hok nữa
  5. pneumorel

    pneumorel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Em ơi cứ làm theo đúng tình cảm của mình là đc. sao cứ fải đắn đo e dè mãi vậy. k khéo cứ ngồi đây suy nghĩ cân nhắc lại có cô nào cô ấy cuỗm anh ấy đi mất thì xong.
    Mà chả hiểu sao chị nghĩ anh này chân thành thế chứ
  6. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Một cô bé cá tính. Một anh chàng hay ho. Hợp quá còn gì.
    Theo tớ, anh chàng này là 1 ladykiller, nên chơi, nhưng cũng nên đề phòng.
    Ngày xưa cũng từng yêu 1 anh chàng như thế này trong 1 thời gian rất ngắn, nhưng nỗi đau để lại cả đời...
  7. xautraithisao

    xautraithisao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    hihi! khuyên thế này là chuẩn đấy .

Chia sẻ trang này