1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi giúp bạn.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lsb108, 07/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lsb108

    lsb108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Có anh đây, nhưng anh ko đẹp zai đâu. em có trịu hông.
    Thì sao hả, để anh nói nhỏ cho em biết, thế thì đáng thương cho em ấy lắm. Thằng bạn anh nó bông phèn, nó ko sao hết; nhưng em kia thì độ vài ba năm nữa, tình hình có chiều bi đát thì sứt môi lồi zốn có khi em ấy cũng bụp luôn. Theo anh thấy thì xác suất cao đấy.
    Anh thấy như vầy em coi có được ko. Nếu em có bạn bè nào như thế thật thì em kêu bạn em kua bạn anh đi. Rồi có gì anh giúp đỡ thêm cho. Chúng ta sẽ có đầu heo, thật là phước đức. Em thấy thế nào.
    Chắc bạn tui chưa tới số. Có khi phải nhờ trời cứu thật.
  2. 2568

    2568 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Bạn ông chủ topic giống mình, chắc định làm CEO mới đi cưa đây, keke. Mình đẹp trai thì cũng tạm, Only Son, gia sản cũng tầm vài M USD, chính xác bao nhiu thì chưa bit. Ăn mặc cũng tuyềnh toàng kiểu thời trang bao tải, hehe, từ bé đến giờ nó quen thế rồi, nhưng ở bẩn thì ko, nhưng cũng ko biết chải chuốt, 25 tuổi rồi vẫn chả biết vuốt keo, keke. Kệ. Được cái bạn bè nhiều, lúc nào cũng vui, bù khú, cần qué gì gái mú. Các em có giúp anh làm được ông nọ bà kia thì anh yêu, ko thì lượn.
  3. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Bác này làm gì đây? Khoe thế còn chưa đủ hả? Phải up lên khoe tiếp hay sao? Vài M USD nhưng mà suy nghĩ thực dụng kiểu này thì gái nào nó cũng thực dụng tương đương thì nó mới nhào vô, hiểu không?
  4. 2568

    2568 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    UP cái nhỉ, hôm nay đang vui, mà sao từ hôm mùng 09 post mà đã tụt xuống tận đâu rồi thế này
  5. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là chưa đủ đâu em ạ, vì chú ấy không dám khoe... chú ấy có phải là realman không
    Còn giúp thành "ông nọ-bà kia" thì dễ ợt.... ngày xưa trạng Quỳnh làm rồi. Giờ tân tiến hơn... vào động lắc một hồi thì thành ông nọ (với) bà kia ngay.
    À nhầm: Con nọ (với) thằng kia
  6. 2568

    2568 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    keke, real man với chả real woman, tui chả quan tâm, ai cũng hùng hục lao vào kiếm tiền thôi. Thời buổi này ko muốn thực dụng cũng phải thực dụng thôi, mà chính ra lại là thực tế. Tôi làm ra nhiều tiền mà ko phạm pháp, tiền của nhà tôi sau cũng của tôi xài, có vấn đề gì ko, keke, miễn bàn
    Pragmatic or realistic, I don''t care. Never give it a damn!
  7. lsb108

    lsb108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ, có bao nhiêu thứ quan trọng hơn "yêu" thật.
    ********, tiền bạc, sự nghiệp, tự do, tri thức.
    Yêu đương trở thành cái thứ yếu roài.

Chia sẻ trang này